1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Nhà Già sỏằ' 66 ỏfƯ ỏfƯ Nhà t?ơnh y?êu - hỏ?Ănh phúc ỏfƯ ỏfƯ Happy Wedding Alanh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tu_huong, 05/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Cái đĩa hát dưới đây đã vênh rồi nhưng cũng không sánh kịp với bạn hiền của Mảnh Khảnh
    [​IMG]
    Pờ rè
  2. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em chào các kụ ngày mới ạ. Tình hình là hum qua e ngủ muộn nên hnay đi làm muộn bị hoãn công tác. Lịch là đi thía mà pahỉ ở nhà, vậy nên e quyết định dành ngày hnay để sờ các kụ ạ Chúc các kụ 1 ngày làm việc zui zẻ ợ
    Kụ rụng Chem ác nhỉ thật
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi xời, thơ toàn heo béo với nước lèo thì chỉ có ..mút thìa thôi chứ làm sao mà kê gối mí úp thìa đc
    Thơ lày ló mới sáng láng lày
    Trời xanh, mây trắng, nắng lung linh
    Hỏi vui, cưới rộn ...tỉnh tình tinh
    Má phị dắt gấu đi ngang ngõ
    Cọp đến cướp dâu, cọp yêu tinh
    .....
    Sắp sang trang mới, sang trang mới
    Kê gối úp tem, ối đứa rình
  4. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... có đứa biêu đầu và có đứa vừa bem được [​IMG]
    Mời các cụ ngâm kíu nhớ: Sự hình thành môn Sưu tập Tem
    Em bây giờ mới chính thức đi cầy
    [cầy]
  5. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Cháu a, các cụ còn phải làm việc ná
    Việc cháu cháu cứ làm ná. Cháu chưa chúc các cụ cũng đã vui rùi ná
  6. emlaxoong

    emlaxoong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thấy các cụ gọi em nên em vào chào các cụ một ngày mới.H em mới đi ăn sáng.Cụ nào rảnh thì cafe với em.Chắc là có cụ đọc bài em sẽ hiểu chứ.Thế mà!
  7. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hức, sao cứ kê gối suốt thế làm em xèm
    Mới sáng ra các kụ đã ném em dồi nhá
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Ah Chai sắp béo rồi đấy nhỉ
  9. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Nà nà nà ná na nà na na na
    Bắt đầu từ hôm nay em sẽ tung ra 1 serie truyện về bạn hiền em, bắt nguồn từ chang_chai_chan_dat của anh Yếu đến khi bạn em chống lầy thì thôi ợ
    Truyện thứ nhất
    KIỀU NỮ GẶP NẠN​
    Sa và Tím cùng cưỡi xe máy đi dạo phố, sắp đến đoạn giao với đường sắt, Tím dặn dò:
    - Chị nhìn bên trái xem có tàu không, để em nhìn bên phải
    Ba giây sau: - "RẦM" - chiếc xe bị vỡ chắn bùn trước, Sa và Tím sợ hãi nhảy xuống xe.Sa hổn hển
    - Chúng ta thiếu mất một người nhìn đằng trước nên tông phải cái thanh chắn em ạ.
    [nick]
    Được vnexpressnez sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 14/11/2008
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    truyện hay
    xem xong dù còn hổn hển nhắm nhưng em vẫn ko tài nào ko =))
    cơ mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này