1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' Nhà Già - Sỏằ' 73 ?ạ'?â?z?â?ạ'õTƠõTƠ Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt KỏằƠ Hoanbeo, Kỏ&#78

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vnexpressnez, 21/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Càm ơn chù Chai
    Đàf qoute bà?i nhẶ cù?a chù rĂ?i
  2. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    em đọc cả câu dài nhưng chỉ ấn tuợng có 2 từ đó thui
    chít dở
  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hế lu các cụ nga?y mới!​
  4. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    hế lu mài
    mài hok cho cháu tau pú chí à
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Bản tình cuối
    Sáng tác: Ngô Thụy Miên
    Thể hiện: Ngọc Khánh - Xuân Phú
    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu anh ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.
    Mây có bay và anh có hay
    ta ngại ngùng yêu anh lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên anh âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.
    Yêu anh ta yêu anh như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say
    Ngày nào người cho ta biết tình là đắng cay
    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình ngây thơ ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một lần nào đó tóc xanh chưa bạc màu.
    Một lần nào đó ta có thôi hết yêu người

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/11/05F6464C/
    kak ku nghe nhạc cùng em hnay tự dưng em thik nghe Ngô Thụy Miên. Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say ......... một lần nào đó ta có thội hết yêu người
    chúc kak ku nụ non
  6. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    vừa có bạn cho em mấy pic pháo hoa đêm qua, em sâu xí roài đi nụ ạ, ở mắt hok ra ồi
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    em chao các cụ bủi chiều
    Lâu lắm rùi hum nay em mới có giấc trưa tít mít đến thế
  8. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    em cũng rứa
    SG nóng quá cơ dậy luợn lờ 1 tẹo
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chai đại gia ơi anh hết gâu dồi
    Đổi màu cho anh phát đê nào
  10. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Alanh đi đâu mà đến lúc hết gâu mới thò mẹt ra nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này