1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' (¯`°õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ HỏằTi cuỏằ'i tuỏ?Đn ?'ú ?'ỏằYn ỏfƯõTƠõ~&

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bigmans_hn, 26/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hội Ý nhanh cách đây 15 phút .
    Thành viên đi câu cá ở Việt Trì :
    1, Aliphù thuỷ ( vẫn sôi nổi , chưa thấy bóng đã thấy tiếng )
    2, Ghét ruồi ( vẫn đeo con kính cận )
    3 , Cafe sàn nhà .....................
    4 ,Anh Long Lâm Thao ( nhẹ nhàng , rất từ tốn - em quyên mất nick rùi )
    5 , Khiêm ( người chỉ quan tâm những em sinh năm 83 - là nữ mới hợp nhất - nick : kn7980 )
    6. Lomrom em đang ở đâu ?? Ku này máu nhất ( đến như gió , đi như Phong )
    7 . Có mod nào ký đăng không ???
    8.+++++++++++++++++++ all Box PT & bạn bè box thọ phú .
    Báo cáo em Phù phù ali anh đã xong nhiệm vụ êm giao .
    Chúc cả làng 2/9 vui vẻ . Những dự định định làm , đi đâu tốt đẹp & đi chơi cẩn thận kẻo 2/9 theo thống kê nhiều tai nạn nhất đó .
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vậy là quyết đinh rồi nhé,8h sáng Anh Chị Em mình đi Câu cá mà câu không được thì Mua Cá,Rồi làm vài món + Thêm vài cút Rượu.Chắc là vui rồi...........
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây Mới là tinh thần Việt Nam chứ !!!!!!!! st
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Dạ em thông báo là CỤ LÝ nhà mìn sẽ tham gia buổi ngày mai, một cầu thủ xuất sắc của đội bóng cũng sẽ tham gia típ. Cả nhà chờ nhá
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Về rồi , cá ăn ngon quá nhưng mà tiền bia tốn gấp 3 lần tiền cá . Nhà ta say quá , mấy ku em trông có vẻ mệt .
    So zi cả nhà , có thằng bạn chí cốt gọi lên hát Kara miễn phí vì mới lắp đặt phòng hát . Lên tới nơi phòng kara chưa lắp điều hoà .
    Nóng quá .
    Hát lúc về
    Về rồi .
    Đang gửi tin nè
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui nhưng mà hơi Mệt,Anh Chị Em ta Câu được rất nhiều cá,Riên mình vượt chỉ tiêu không câu được con cá nào dưới 1kg không về.mình câu được môt chú cá to lắm .khekhekhekehkhekhe.................
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hì, đã xuống đến HN mến iu của ta, thủ đô mến iu của ta... Hức! Cư mừ mệt kinh! Đường bụi mù mịt làm cho cí áo màu trăng trắng của bác Khiêm đã chuyển sang màu cháo lòng! Nhưng túm lại là cũng đã an toàn tại đất HN! Chiếc mũ bảo hiểm mình mang theo chưa được phát huy tác dụng (che đầu khi gặp tai nạn )
    Được em ruồi thân mến jao cho nhiệm vụ post ảnh bủi câu cá hum ni! Cư mừ thật là bùn ngủ, hị hị... pà kon thông cảm chờ đợi nhá!
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi câu vui vẻ quá, rất tiếc do công việc gia đình tớ không tham gia cùng được, mọi người cứ thế phát huy nhé!
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ừa , cứ phát huy như thế này 10 lần thì ông Khiêm mât 10 đôi giày .
    He he ,
    Thế thì mới có giày mới để đi . Thôi thì được cái nọ mất cái kia ...............
    Cả nhà chia buồn xong lại chia vui cùng bác Khiêm nào !
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chương 1: Sự không đúng hẹn của các Ngư đao phủ và giờ khai tử cá bị đẩy lùi 1h
    Cái ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến! Và cái giờ chờ đợi cuối cùng cũng đến. Nghĩa là 8h sáng ngày 3/9/2006 như số trời đã định là thời điểm khai tử cho một cơ số con cá ở Hồ câu trường Đảng. Trời nóng hơn mong đợi và tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của một áng mây đen báo hiệu sự chết chóc nào. Số lượng các Ngư đao phủ dự kiến sẽ tăng lên do có sự xuất hiện của một vài tay đao mới trong làng ngư đao.
    Tuy nhiên, có một sự cố đã xảy ra các đao phủ có tên trong danh sách đi thi hành nhiệm vụ lại không đến đúng giờ (cãi lệnh trời). Cụ thể là vào lúc 9h thì Phong ngư đao (chặt đầu cá như gió) mới thấy lom rom xuất hiện trên chiếc xe Ôm mã (mà dân trần tục vẫn gọi là xe ôm)
    --> Vì phải chờ đợi quá lâu nên Ruồi ngư đao (giết cá bằng mồi ruồi) luôn miệng than thở vì số phận hẩm hiu, trót nhận sứ mệnh cao cả ngày hum ni nên đã để lỡ cuộc hẹn ăn sáng với tiên nữ Hồng Vân (ứ bít đứa nèo)
    ---> Có thể thấy sự sốt ruột của Ruồi ngư đao qua những bức ảnh mà chàng ta chụp lung tung để giết thì giờ và quên đi nỗi nhớ...bữa sáng với người đẹp. (Tiện thể up lên cho pà kon nèo đi xa lâu chưa về đỡ nhớ... vòi phun nước quê mình)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thậm chí VIệt Tiệp ngư đao (đập nát đầu cá bằng khóa Việt Tiệp) còn rảnh rỗi ngồi chơi xích đu cao su của các em bé nhi đồng. Và hậu quả là một bàn tay của đao phủ này bị nhuốm đen.
    [​IMG]
    Cuối cùng, dù vẫn còn thiếu một tay đao lừng danh: Cà phê ngư (chuyên giết cá bằng món cà phê bí truyền) đang trên đường từ miền Hà Nội trở về, mang theo món vũ khí lợi hại, nhưng đội đao vẫn quyết định lên đường.
    Chương 2: Sự ra tay nhân đạo của các đao phủ và một cơ số chú cá thoát chết (cụ thể là 2 em cá nhi đồng và một bạn cá thanh niên ạ)
    Buổi hành hình diễn ra không mấy thuận lợi do chỉ số nhân đạo của các đao phủ ngày hôm nay đột ngột tăng cao hơn mức bình thường.
    Thậm chí, Phong ngư đao đã bị Khiêm đao (đao phủ khiêm tốn) dùng chiêu cờ tướng để dụ dỗ cho quên đi niềm đam mê chém giết (dĩ nhiên là cá).
    [​IMG]
    Phát đao đầu tiên là của Ruồi ngư đao (tên cúng cơm là ghet_ruoi). Chỉ bằng một cú quăng mồi (ruồi), Ruồi đã móc gọn họng một em bé cá rô phi nhi đồng lon ton theo mẹ ra pháp trường. Tuy nhiên, trong cái thời khắc mở màn ấy, thì một em bé cá cũng đã tạo cho đội đao một khí thế mới, hết sức hân hoan và hồ hởi.
    Đây là những hình ảnh ghi lại nét rạng rỡ của Ruồi đao khi tóm gọn được em bé cá.
    [​IMG]
    Sau phút ấy, đội đao hát vang ca khúc hò kéo lưới, thậm chí phù thủy ngư đao (mà sự có mặt ở pháp trường chỉ là để lo nhiệm vụ hậu cần) và Cu đao - ngư đao nhí, đang đi theo thầy là Hắt xì đao (hắt xì làm cá chết) để tầm sư học đạo cũng nhiệt tham gia công cuộc chém giết.
    [​IMG]
    Ruồi đao quá hưng phấn thậm chí đã triển khai phép khai đao trong tư thế khỉ.
    [​IMG]
    Phong ngư đao thì đã được sự hưng phấn của đồng đội giải thoát khỏi phép cờ tướng, cũng xông xáo tham gia vào chiến dịch tìm và diệt (cá).
    [​IMG]
    Một mình một lán, Phong đao quyết lập chiến công cho riêng mình. Nhưng không may, khi một con cá (theo như Phong nói là rất to) đã cận kề miệng đao, Phong đang ra sức dùng đao khống chế, thì, tạch, tạch, tạch --> chiếc đao của Phong gẫy thành 3 khúc! Chẹp chẹp, đáng thương thay!
    Nói về Việt Tiệp đao, tay đao này thì vô cùng cay cú vì mình chưa tóm được em bé cá nào, trót để Ruồi đao qua mặt. Đã thế, Ruồi đao lại luôn miệng biểu dương công trạng, khiến cho Việt Tiệp đao vô cùng ấm ức, vừa săn cá, vừa tìm đến Hà Nội bia để giải sầu.
    [​IMG]
    Ruồi thì rất mãn nguyện với thành quả của mình, nên rút lui với tâm trạng phơi phới, vào đàm đạo với bậc thầy hắt xì và chờ lễ vinh danh công trạng sẽ được tiến hành sau khi màn hành hình kết thúc. (thật ra là tiếp tục ngồi mơ màng đến bữa sáng với tiên nữ Hồng Vân).
    Trời không phụ lòng người, Việt Tiệp đao dù chậm chân hơn nhưng cũng đã tóm đưọc hai em bé cá, chắc là em của em bé cá mà Ruồi đao đã tóm, đang đi tìm chị.
    (Màn này không hỉu seo không thấy tấm ảnh nèo ghi công trạng cả! --> Ruồi, không được cay cú đồng đội thế, thấy bạn lập công thì phải ghi hình chứ!)
    --> Tuy nhiên, trong quá trình tạm giam để chờ xử trảm thì 2 em bé cá của Việt Tiệp (vì bé quá) đã lọt lưới trở lại miền nước tự do.
    Không chỉ có 2 em bé cá nhi đồng gặp may mắn, 1 chị cá thanh niên cũng đã sa vào tay Khiêm đao (không còn ai chơi cờ cũng đành đi săn cá giải khuây), tuy nhiên, không biết do may mắn hay do lòng nhân đạo của Khiêm đao không bình thường (cao hơn 1 chút), mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của chị cá đã được giải cứu đúng lúc Khiêm đao định giơ tay ra vớt.
    Cay cú sau khi để hụt miếng ăn gần kề, Phong đao cùng 2 chiến hữu tên Ninh và Quý đã lên đường đi tìm vũ khí hùng mạnh mới. Một lúc sau, 3 đao phủ quay lại với 2 chiếc đao quay hoàng tráng, chỉ quay một nhát lưới đao văng xa cả nghìn dặm vuông nước(ặc...ăc...). Cả 3 hồ hởi dùng thịt và chuối quả để tẩm độc lưỡi đao, đặng nhanh chóng xuất chiêu.
    Lúc sau, Cà phê ngư đao xuất hiện mang theo 1 lạng thịt mồi (theo đề nghị của Khiêm đao). Tuy nhiên, từ ngày chất lượng mồi nâng cao, các anh, chị, em nhà cá lại càng không bị sa bẫy. Và kết quả thu được chỉ là một con "cá bao tử" (như cách gọi người chiến hữu tên Ninh của Phong, tạm gọi là Ninh đao )
    Chương 3: Lễ biểu dương công trạng của đội đao
    Và màn tử hình em "cá bao tử" chính thức kết thúc nhiệt tình săn cá của các tay đao. Cả đội đao thống nhất tiến hành lễ biểu dương công trạng ngay sau đó. Dù công trạng không được nhiều lắm, nhưng mọi người vẫn được xơi ngon lành 1đôi cá: nàng cá rán và chàng cá sốt.
    Trong khi cả đội tụ họp đang xôm, tiếng bật bia bằng bật lửa của Phong ngư đao vẫn vang lên bồm bộp cùng với những bọt bia bắn tóe tung vào những cái đầu chiến hữu đang chụm vào đĩa cá sốt, thì một tiếng thét vang lên át đi cả tiếng bật bia. Đó là tiếng hét mừng vui của đao phủ tên Quý (đã nhắc đến ở trên) vì đã săn được một chị cá chim trắng rất phây phây (chắc đây là chị cá mẹ đang trong thời kì "trông mòn con mắt").
    Cả nhà sung sướng cổ vũ cho màn vớt cá lên ngư đầu trảm, nhưng do lễ vinh danh công trạng đã và đang được tiến hành, nên Quý đao đã quyết định thả chị cá trở lại với ao nhà.
    [​IMG]
    Dù sao thì chị cá chim trắng cũng là một liều thuốc phiện làm anh em tăng thêm cảm hứng trong màn dâng bia hoàng tráng.
    Cả đội đao tiếp tục ăn uống và đánh chén vui vẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lễ vinh danh kết thúc bằng màn kà ra ô kế miễn phí do Cà phê ngư dẫn đầu. Mặc dù trong màn cuối cùng nì thiếu vắng sư thầy Hắt xì và học trò ngư đao nhí, cùng Phù thủy ali, thêm nữa là một nửa đội đao đến động karaokê để ngủ --> tuy nhiên, buổi đi săn cá đến đây có thể kể như là vô cùng vui vẻ và hoàng tráng!
    Oạch quên mất, buổi đi săn cá như vậy đã là tuỵệt rùi, nhưng nếu không xảy ra sự cố mất jày của đao phủ Khiêm nữa thì còn tuyệt hơn. Hị hị... nhưng đúng là như bác cafenhasan nói, không mất jày sao được đi tông đẹp 95k, bác Khiêm nhờ!
    Và em cũng xin được đi ngủ ẹ! úi chu choa là bùn ngủ! hức! Sau 3 ngày cố gắng ngủ sớm (mà không được) thì hum ni lại phải thức khuya, bùn thía!


    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 04/09/2006
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 05/09/2006

Chia sẻ trang này