1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' (¯`°õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ HỏằTi cuỏằ'i tuỏ?Đn ?'ú ?'ỏằYn ỏfƯõTƠõ~&

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bigmans_hn, 26/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chúc mừng SN box PT,mọi người đi chơi vui vẻ nhá,vì lý do tuổi già sức yếu ko tham gia đc
  2. kanggta

    kanggta Guest

    Chúc mùng sinh nhật Box phú thọ . Mong rằng năm nào chúng ta cũng đc chúc mừng box thêm tuổi mới và thêm nhiều thành viên Phú Thọ mới .
  3. doremon1104

    doremon1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật box Phu tho.
    Rất tiếc là không đi được cùng anh em vì chuyến bay bị muộn
    lẽ ra phải là người đầu tiên ra đón anh em lên xe đi chơi, vậy mà...
    ....giờ này đành ngậm ngùi ngồi ghen tỵ cái sự sung sướng của
    mọi người, dẫu sao cũng là lỡ hẹn, thành thật xin lỗi anh em.
    Nếu có thành ý, xin một ngày được off để xin tỏ lòng thành.!!!!
  4. vananhbt

    vananhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Box Phú Thọ
    Chúc box PT mình ngày càng phát triển và đông vui.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tổng kết sau chuyến đi Mai Châu: chẳng có bọn nào đi kiểu tài tử như BPT, đường đi nước bước cụ thể ra làm sao được hình dung qua những từ: hình như là, có lẽ rằng, rất có thể...của các nhà quản lý du lịch hàng đầu của tỉnh như bác Cà, mr. Cội nguồn, Bibianh..Hậu quả tất yếu là cả lũ tươi tỉnh ngồi lên xe để háo hức, trầm trồ chứng kiến những cảnh đá rơi, đường lở, nước ngập quá mang tai và nhất là khi bắt được cảnh một hòn đá to bằng đúng chiếc xe Ford Transit hào nhoáng chở một đám liều mạng nằm giữa đường sau khi đã "nhảy" từ trên đỉnh núi xuống có lẽ ngay trước đó thì các "phó nháy" không chuyên lại xúm vào hý hoáy chụp ảnh, bình luận đầy say mê, đúng là Thượng đế cũng phải pó tay!!!!!
    Sau khi vượt qua chặng đường tử thần, các con giời nhà mình quá tiếc 10.000 VND xe ôm nên quyết định sẽ đi bộ "một chút", khoảng ..7kms!!! Sau những bước chập chững đầu tiên đầy háo hức, cả nhóm dần dần leo lên xe ôm mặc dù vẫn mất ngần đấy tiền và chỉ cách bản Lác có ..2kms. Lại thêm một lần nữa, Thượng đế phải thừa nhận không theo kịp cách chơi rất "anh Hai Sài Goòng" của dân Phú Thọ!!!
    "Chiện" ( tiếng địa phương của bác Kà) sau đó chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ ai cũng thán phục cách kinh doanh của bà con dân tộc Thái vốn chân thật là "bờ rồ" và có lẽ mấy cậu trai đang chiến đấu và học tập ở Hn đang háo hức chờ một "người đẹp bản Lác" nào đó đến thăm! Bản thân Sole đã đạp xe quanh bản và kết thúc chuyến đi thú vị của mình trong vòng 10'', với một cái chăn thổ cẩm và những cái nhìn tò mò của người dân!
    Chó...!!!! Cơ man là chó, bà con ở đây nuôi rất nhiều "choá" , chúng khôn đến nỗi đã làm cho ý định đi ''chọc sàn" của mấy anh em hiếu động trở thành "truyền thuyết " thật sự! Sau 11h đêm, khi chủ nhà đi ngủ những con cún hiền lành nhút nhát sáng ra nằm la liệt và lười biếng quanh bản bỗng trở thành lũ chỉ điểm đáng ghét, đã có ít nhất 3 cặp xuống đến cầu thang lại ngậm ngùi quay về! Một điểm trừ cho ngành du lịch Hoà bình!! Ý kiến riêng của Sole: nên tích cực biến thịt chó Mai châu thành một đặc sản thay thế cho xôi gà!
    Như đã nói ở trên, trong đoàn chủ yếu là dân làm du lịch và dày dạn kinh nghiệm đường trường nên không có gì khó hiểu khi lịch trình được sắp đặt theo phương châm "đi tới đâu biết tới đó"...Sau khi qua Hoà bình ngắm bê tông và một ít nước +một cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa Ruồi và ai đó về số lượng người chết , cả đoàn thoả mãn về Thanh Thuỷ tắm nước khoáng, ăn thịt dê và hát hò đập phá quán của bác Cuộinguồn ngay tại chân núi Nghĩa Lĩnh! Vua Hùng bao dung ngắm nhìn đàn con bản lĩnh và ắt hẳn đã "gật gật cái đầu"...
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Điểm danh phát để biết còn sống nhăn trở về :D
    Chúc cả nhà sang tuần mới đầy bận rộn và vui vẻ . Biết bao bí mật sẽ hé mở và để dưa cà dưa lê . Khoản ảnh ọt xem thoải 6 con gà mái tơ .
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ tìm mãi topic này, hoá ra được treo lên rồi.
    Chúc mừng SN box mình nhé!
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hề hề...h mới offline xong....
  9. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà một cái...thả bịch cái ba lô rồi nhờ mấy thằng ở cùng tát cho phát để biết có phải là còn sống quay trở về không?Hóa ra là sự thật Ruồi ạ ?Anh vừa đi tránh bão ở Mai Châu về đấy nhá... anh còn sống nhá..Đi đâu gọi anh nhá...
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài cái Macro hí hoáy
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 09/10/2007

Chia sẻ trang này