1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠ?ạ'?â?z?â?ạ' (¯`°õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ HỏằTi cuỏằ'i tuỏ?Đn ?'ú ?'ỏằYn ỏfƯõTƠõ~&

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bigmans_hn, 26/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi đâu nhất định sẽ mua quà về, để PThủy đỡ phải lấy quà của người khác như thế. Mà rõ ràng là hôm ấy thấy anh kiến tự nguyện đưa cho PT. Tại ai bảo PT cũng ko kiêu nữa cơ. Đừng trách bibi, tại cái dây của bibi bẩn quá rồi, nên mới nảy sih lòng tham thôi, chứ bình thường cũng tốt với PT đấy,
    Àh, tuần này anh thằn lằn xuống, lấy ai đi off cfê, nếu chỉ có mìh PT thôi thì chả thích chơi đâu!!
  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng, em ở lại đi cổ vũ bóng đá cho đội nhà đê. Tuần sau...anh sẽ đưa em về thăm ba má
  3. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 chắc chắn vẫn ở VT.
    Nếu xong việc sớm thì sáng chủ nhật mới đi HN được.
    Bỏ việc thì áy náy, không đi được thì ấm ức...
    Héo mì pờ lì,
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bó... một số thứ.... Cái trận tới không đi là vô cùng phí phạm anh ạ, xuống đê
    Cơ mờ cái topic này bị om ảnh khiếp nhờ, mọi người tán phét sướng thế chứ nị Em chẳng có tí quà nào, em hok có dám ấm ức nhưng mờ có quà rùi cũng phát sinh nên chuyện, chạ hỉu gì
  5. kiensanmoi9

    kiensanmoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Phần 1 : Khó khăn ....
    Em Bibianh thực hiện nhiệm vụ tăm đường cho xe qua ...
    Rạn nứt cả chục km đường...
    Em bibianh bị bỏ lại sau lưng vì tội xuống hỏi thăm đường lại định tăm luôn giai bản.
    Nước tràn vào nhà cửa .
    Lũ cuốn trôi đi tất cả..hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng chục người chết, chưa kể lợn gà châu bò...
    Những ngôi nhà may mắn còn sót lại sau cơn lũ. r33
    Những cảnh tượng như vậy khiến ta không thể suy nghĩ...
    [​IMG]
    Nhưng iem vẫn lạc quan..
    [​IMG]
    Sau gần 2h đi bộ , vượt qua hàng chục đoạn đường bị ngậm nước hậu quả của cơn lũ , vượt qua trăm cám dỗ ( lời mời của xeôm bản ),qua hàng ngàn phân định (lên hay không lên xeôm) .Cuối cùng cũng chỉ còn 4 người về tới đích,tiện thể nhắc tên: Kiến,Lậtđật,Ruồi,Hoàng.
    ( Ảnh có tính chất minh họa,không phải mấy nhân này)
    [​IMG]
    Phần 2 : Khoảng khắc...
    Rượu say nhưng không quên nhiệm vụ " Em à...."
    Ngơ ngác...
    [​IMG]
    Nai quá...
    Cu ruồi bị đàn áp: "Mày có muốn răng môi lẫn lộn không hở ?"
    Ruồi đây...mật vào mà bâu.
    [​IMG]
    Phần 3 : BảnLác.
    Đường vào Bản ..
    [​IMG]
    Đương ra suối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giai PT và gái Bản Lác tung tăng...
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 12/10/2007
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em chả xem đc anh Kiến ạh, cứ tưởng lại đc xem mình xinh nữa :(
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mai Châu đã kết thúc từ ngày 8.9, muốn chờ đợi những bài viết của những xúc cảm mới, gương mặt mới, nhưng chờ mãi không thấy. Vậy là tớ lại ngồi tí toáy cái sự nghiệp viết lách của mình.
    Muốn ghi lại từng dấu ấn, từng khoảnh khắc, dù chỉ bằng vài lời tóm tắt, bởi chỉ sợ sau vài ngày nữa, vài tháng nữa những kỷ niệm sẽ trôi tuột mất. Tớ bây giờ không có thói quen trân trọng những kỷ niệm nữa rồi.
    Mai Châu với tớ đến trước mọi người một buổi tối. Tối 5.10 tớ quyết định về Việt Trì và sáng mai theo đoàn đi sớm. Cái đầu chưa từng chuẩn bị cho một chuyến đi xa, và suy nghĩ thì ngây thơ như một con gà, tớ chẳng nghĩ gì đến thời tiết cũng như cơn bão số 5 vừa chấm dứt, khởi động cho lũ hoành hành, điều tất yếu xảy đến sau bão.
    Tối đó, nghe anh Cà nói về những đoạn đường sạt lở trên đường đi và nguy cơ Mai Châu bị cô lập với bên ngoài, cái niềm hí hửng được đi chơi của tớ dựng ngược xuống theo chiều lo lắng. Gọi điện cho cô Trang ở nhà sàn bản Lác, nghe cô xác nhận thông tin ấy mà thấy rối bời, không biết nên dừng lại hay cứ đi. Tớ vẫn đinh ninh rằng chiều hôm sau nước sẽ rút kịp, mặc dù mẹ và anh tớ kịch liệt phản đối! Chỉ có bố lúc nào cũng khuyến khích tớ mấy pha mạo hiểm: Đi cho biết, nhà báo thì phải chịu gian khổ. Hị, bố tớ mị dân tớ thế. Thêm câu khẳng định của anh Cà già: Cứ đi, không đến được Mai Châu thì đi chơi chỗ khác, thì tớ yên tâm trèo lên giường đi ngủ.
    Phần 1: Khởi hành
    Sáng, gọi cho cô Trang thật sớm hỏi tình hình nước lũ, đường đi, chỉ nhận được câu trả lời: Đường có một đoạn vẫn chưa đi được, từ giờ đến chiều không biết thế nào. 9h đúng, xe khởi hành lên Bãi Bằng, lời hẹn của cô Trang 10h gọi lại báo tình hình không làm ngăn nổi bánh xe lăn. Đám (người) cứ đi. Xuất phát từ Việt Trì có bác Cà già, bibianh, A Ngọc (Solehusband) và 3 girl hộ tống, trong đó có 1 là Miss Thân Thiện Jolie (danh hiệu này do tiểu thư Jolie tự nhận, có chứng chỉ ISO do chú cún què chân cấp như các bạn đã biết ở ảnh trang trước).
    10h, điện thoại không liên lạc được với cô Trang. Sợ hãi, nhưng xe thì vẫn chuyển động hướng về Hà Nội.
    Đến Hòa Lạc vừa kịp bữa ăn trưa. Cả đoàn ngồi cười với gà ri Hòa Lạc và cái sự ?ovô tổ chức? của Trưởng đoàn. Hik, làm gì có cái kế hoạch đi chơi nào mà xe đã khởi hành được hai tiếng vẫn chưa biết nên đi đâu. May thay là cô Trang vô cùng dễ mến, đã chủ động liên lạc lại và cho biết: đoàn sẽ phải để xe ô tô bên ngoài và đi bộ 5km để vào bản.
    Ôi xời, mất tiếng đồng hồ đi bộ chứ mấy. A lê hấp thôi. Không phải cả đoàn đâu, là tớ với bác Cà bảo nhau như thế. Tiết lộ một tí, là hai anh em đã thống nhất với nhau không nói cho đoàn Hà Nội biết, cứ để mọi nguời đến nơi và coi như một "sự đã rồi". Ơn Giời ơn Đảng, ơn Chính phủ là đã không bị ai trách mắng. Hị hị... Giừo mọi việc xong xuôi, cho em cắm tay xuống bàn phím gõ lời xin lỗi.
    [​IMG]
    Đoàn Việt Trì nghỉ chân tại Hoà Lạc (lúc này đại ca Công chưa xuất hiện, còn em bibianh đứng chụp ảnh)
    [​IMG]
    Chân dung anh lái xe - người đã liều mình đi theo cái hành trình mù mờ của đoàn
    Ah, tại đây, gà ri Hòa Lạc đã có cơ hội chào đón bác Công (amthuccoinguon) bổ sung vào lực lượng ?odương suy? của đoàn Việt Trì. Cho đến Big C thì đội quân ?odương? này mạnh hẳn, trở thành ?odương thịnh? với tỉ lệ 7 nam/6 nữ.
    Cụ thể đội quân jai PT bao gồm: A Hoàng, A Tuấn (kiensanmoi), A Hải (dvhai), E Ruồi, A Cà, A Ngọc (solehusband), A Công. Phái nữ ít hơn nhưng lại chiếm phần ưu thế với các gương mặt xinh điển hình cho con gái PT, bao gồm: Huong xinh (bibianh), Hương bé, Hương lớn (bạn anh Ngọc), Nga kém xinh (latdatpt), chị Hằng (bạn A Ngọc) và chị Joli- ế.
    [​IMG]
    4 giai Hà Nội tăng cường cho đoàn quân "dương suy" ở Việt Trì
    Vậy là đúng 13h15?T, từ BigC, đoàn đã chính thức hành trình Mai Châu với 13 gương mặt khả ái + 1 (lái xe ?" ơn chúa là nhờ có anh mà tránh được con số 13 đen đủi) tiến về Mai Châu chưa qua cơn lũ.
    Phần 2 ?" Đường đến Mai Châu (mai gõ tiếp)
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Gớm...h mới đến nhà báo viết
    Chắc là xem mấy bài ae viết kh chịu đc
  9. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em đang yêu nên tâm trạng xao động quá, không viết tường trình và up nhiều ảnh được..hic..
    Mong các bác thông cảm!
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Box mình lại sắp có thêm một chàng trai đang yêu nữa

Chia sẻ trang này