1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôõTô ?,m nhỏ?Ăc tỏằô tr?Ăi tim ?'ỏ??n tr?Ăi tim & nhỏằ?ng cỏ?Êm nhỏ?ưn vặ?ỏằÊt thỏằ?i gian õTôõT&#

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đã Thu về đó, ới ơ người tình
    Đã già thêm nửa hành trình thương yêu
    Đã nghe nhịp sống, ới ơ đìu hiu
    Đã nghe gần gũi nhạc thiều âm ty !
    1. Tôi đã sống cuộc đời lung linh hiển hiện
    Mặt trời lên, rồi chết dưới chân mây
    Hoa đang tươi chợt héo hắt trong ngày
    Rồi Thu tới cho đời thêm goá bụa
    Tôi đã sống một đời thừa thương nhớ
    Thừa đôi tay, thừa nước mắt, làn môi
    Tôi vẫn hát khi đời câm tiếng hát
    Người xa người, và tình sẽ pha phôi.
    (về Điệp Khúc)
    2. Tôi đã sống một đời mong manh ảo vọng
    Một lần vui bù mấy kiếp thương đau ?
    Con nai tôi thường mắc lưới trong chiều
    Hoàng hôn xuống cho thời gian ngã gục
    Tôi đã sống một đời thừa sức sống
    Tình lên cao, tình cũng đã chìm sâu
    Tôi vẫn biết Thu về, tình sẽ chết
    Đời xa đần, và người vốn quên mau.
    Điệp khúc cuối:
    Đã Thu vàng úa, ới ơ tình rồi
    Tôi còn mê mải cuộc đời đi quanh
    Hát lên một tiếng, ới ơ buồn tênh
    Tiếng Thu một khúc mà thành thiên thu .
    Tình thu_Tuấn Ngọc.
    http://www.vmdb.com/viewSong.jsp?id=7985
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc, cần bài nào có bài đó, ai thích nữa anh free cd luôn , hê hê...
    http://www.vmdb.com/viewArtist.jsp?id=309&op=1&ps=20&p=1
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Elvis Phương hát nghe tê chết được
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời
    hixx, có khi nào người biết ko nhỉ?
    KHOẢNH KHẮC
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Giọt nước mắt khô không lời
    Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
    Nếu ngày mai bước chân anh về
    Một xác lá rơi bên hè... mùa đông tái tê
    * Người về đây với anh
    Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm
    vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    Người về đây với em, người yêu ơi
    thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
    Mùa đông đến bên hiên rồi... về đây với em
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    Chỉ còn một mình em... xót xa chờ anh...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FC99/
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
    anh hết phép với mài.
    anh nói thiệt lòng thế này, anh nghe nhạc xưa sợ còn hơn mài coi tivi, nhưng khi thấy mài nêu cái tên elvis phương anh thấy chịu không nổi. cái thằng hát như muốn cương với khán giả, gồng xô lên thấy phát ớn. Đồng ý cũng có vài bọn ưng nghe nhưng chả biết là ai đây. Lại còn chơi bài khoảnh khắc, cái bài nó nhẹ nhàng là thế, đưa cho cái giọng như arnol thì nghe làm gì cho đau tai. chưa kể đến cái chuyện bài hát nó như thế nào nữa. hê hê...xui cho thằng nào đem đến trước mặt anh mấy cái cd đó, anh giụt ngay xuống sông hàn rồi còn đập cho trận nữa cũng nên.
    Thôi cái chuyện đó cứ coi như là ''''thị hiếu'''' nghe vậy.
    à còn cái chuyện free cd tiện đây anh nói luôn, hình như anh chả có cái cd nào của thằng phương, mài kiếm đứa khác đi, còn mấy ca sĩ khác không biết hát có đủ trình độ để mài nghe không nữa.
    mà mài đứng có nghe mấy cái nhạc đó nữa, ''''không xứng tầm'''' của mài đâu. anh nghĩ đến chuyện đứa nào đưa cho mài cái cd, về nhà open--->bỏ cd vào---> close--->nghe được vài phút--->open--->lấy cd ra--->close--->cầm cd trên tay rồi...anh lại nghĩ đến chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam....thật kinh khủng!
    Hay để anh mua cho mài cái cd Ưng Hoàng Phúc được không? mà dạo này hình như đang có phong trào nghe cái thằng gì gì ấy nhỉ???à à, lương bằng quang, đúng rồi, lương bằng quang. mài nghe không, anh mua cho cái, không cần hậu tạ
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/09/2006
  5. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Vô tình nghe nên tui thích bài đó, ko biết chính xác ca sĩ trình bày là ai thì nghe mới được. Có thể ông ko thích Elvis Phương nhưng cũng đâu cần thiết phải lên giọng chê bai nặng nề vậy hả. Nếu người ta cũng ko cảm được Tuấn Ngọc và nói vậy thì sao? Mỗi ca sĩ có một cách trình bày riêng, đừng có nhìn một cách phiến diện vậy rùi nhảy dựng lên mà chê. Nghe nhạc mà theo cảm tính kiểu đó thì đời nào thấy được cái hay. Tui biết là ông rành, ông sâu sắc, khả năng cảm thụ âm nhạc khác người nên khỏi cần phải quảng cáo nữa.
    Tui hỏi cái CD có bài tình thu, ko có thì thôi. Còn mấy thằng ông nói tui ko khoái nên khỏi cần free.
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    đã nói là anh nói thiệt lòng, mài không nghe thì anh chịu.
    anh chả hơi đâu mà nhảy đựng lên vì mấy câu của mài cả, hê hê...thế thôi
    mà đúng là chẳng cái ngu nào giống cái ngu nào. hê hê...
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này của Từ Công Phụng viết 1967:
    Tuổi xa người
    Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối
    Đưa em đi nhè nhẹ vào đời
    Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc
    Đưa em vào ngày tháng vỗ về
    Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng
    Khi em mang nụ cười khỏi đời
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau
    Ngày đó khi một lần, một lần tiếng hát
    Đồng lõa đưa em vào vùng trời lấp lánh
    Bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước trìu mến.
    Em, em xa dần ngàn đời hoang vắng
    tôi đi về buồn chưng kẽ tóc
    bước chân này còn trọn kiếp hoang vu
    Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt
    nghe bơ vơ hồn mình lạc loài
    Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh cuả tuổi
    trên tháng ngày hằn vết đời mình
    Trời mùa Đông hong khô đi niềm tin sỏi đá
    trên đôi tay này mình còn gì
    Và giòng sông trôi đi vô tình mang tất cả
    cuộc đời này của người hay tôi

  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bài ni có lần nghe Khánh Ly và hình như Từ Công Phụng hát chung thì phải. Nghe hay chết người luôn. Ai có share đi.
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    già thích bài đó con cho mượn. CD ngoài bài đó còn nhiều bài hay lắm. Như tình khúc Ngô Thuỵ Miên, Trịnh. Mà toàn mấy giọng ca vàng như Khánh Ly, Tuấn Ngọc hát, nghe tê gần chít.
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ờ có đó già, y chang luôn, cái cd 50 năm đời vẩn hát đó, KL hát với Trịnh Công Sơn 1 bài, Trịnh Nam Sơn 1 bài, Từ Công Phụng 1 bài, Phạm Duy 1 bài, Trầm Tử Thiêng 1 bài, còn bao nhiêu đứa nữa quên m_ẹ nó rồi... cần thì anh boa, không tính tiền
    mà nói mới nhớ, hẹn chổ nào lấy cd rồi gởi cho bà chị remember cái luôn, không bả nói mình hứa lèo thì chết!
    thế thôi .

Chia sẻ trang này