1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôõTô ?,m nhỏ?Ăc tỏằô tr?Ăi tim ?'ỏ??n tr?Ăi tim & nhỏằ?ng cỏ?Êm nhỏ?ưn vặ?ỏằÊt thỏằ?i gian õTôõT&#

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    BÀI HÁT TẬP THỂ CHO ĐỢT OF 11/6
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  2. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Biển nhớ
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
    Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Chiều sương ướt đẫm cơn mê
    Trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
    Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
    Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
    Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
    Nữa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương
  3. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em mới biết
    Khi ta trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi
    Ta luôn mơ về em dấu yêu cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau
    Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi
    Và cho đến khi nào em và tôi chung một con đường
    Khi ta trao cho nhau nụ hôn thì mới hay yêu ai trong mơ mà thôi
    Ta luôn mơ về em dấu yêu cùng chia sớt những nỗi buồn vui có nhau
    Vậy thì chừng nào em mới biết tôi yêu em đắm say ngất ngây người ơi
    Và cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa
    Nhớ đến bóng dáng đó nhạt nhòa như mưa thu rơi buồn
    Còn đó chiếc lá úa nét son buồn cùng ai đùa vui tháng ngày
    Tôi yêu em tình yêu đầu tiên, đắng cay trong con tim quên tháng ngày
    Tại sao em không nhìn, vì sao em hững hờ?
    Làm tan nát con tim buồn đau
    Gió hãy cuốn hết những vô tình, cho ai kia quay về
    Người hỡi có thấy lá úa như lòng ta buồn đau vì ai vô tình
    Tôi luôn luôn chờ em đợi em với con tim đang cô đơn u buồn
    Người hỡi có biết hỡi người
    Tình yêu ta thắm nồng dành cho em không bao giờ phai
    Sẽ mãi mãi đến cuối cuộc đời tôi yêu em trong mơ mà thôi
    Em quay lưng cơn đau vô tình trong lòng ta buồn dâng ngập tràn
    Tôi luôn mong chờ em người ơi với con tim đang yêu ai u buồn
    Người có biết hỡi người
    Tình yêu ta thắm nồng là mãi mãi xin trao cho người
  4. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Người phương xa
    http://www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=28734&iType=20
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài Em Đi, Lê Tín Hương sáng tác, Tuấn Ngọc trình bày thì cho xin đê! Link để down hay CD gì cũng dc. Nếu là CD em xin mua luôn, giá cả không thành vấn đề!
    Tại hạ xin đa tạ!
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 15/06/2006
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tặng a Ng, tặng chị lá và ĐN của ego một bài hát nè:
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=7C543F9A76C696BE
    Somewhere Out There
    written by James Horner, Barry Mann, Cynthia Weil
    Somewhere out there beneath the pale moonlight
    Someone''s thinking of me and loving me tonight
    Somewhere out there someone''s saying a prayer
    That we''ll find one another in that big somewhere out there
    And even though I know how very far apart we are
    It helps to think we might be wishing on the same bright star
    And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby
    It helps to think we''re sleeping underneath the same big sky
    Somewhere out there if love can see us through
    Then we''ll be together somewhere out there
    Out where dreams come true
    And even though I know how very far apart we are
    It helps to think we might be wishing on the same bright star
    And when the night wind starts to sing a lonesome lullaby
    It helps to think we''re sleeping underneath the same big sky
    Somewhere out there if love can see us through
    Then we''ll be together somewhere out there
    Out where dreams come true
    PS: mọi ngườid own nhanh ko link expire nhé
    Cheers,
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sơn tinh - Thủy tinh
    Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thanh bình, thanh, thanh bình
    Muôn hoa đua tươi, có nàng Mỵ Nương vừa tròn 18
    Xinh như tiên nga, đẹp như trăm hoa
    Da nàng mà trắng tinh,
    trắng trắng tinh là trắng trắng tinh (x2)
    Cho đến 1 hôm, đâu đó xuất hiện 2 chàng, 2 , 2 chàng.
    vai mang cung tên, đến xin cầu hôn Mỵ Nương công chúa
    2 tay như nhau, 3 chân như nhau ^^
    Vua Hùng mà bó tay,
    bó cái chân mà bó cái tay (2x)
    Ôi khó làm sao, vua biết phân biệt thế nào , thế , thế nào?
    Ta đây Thủy Tinh , có tài gọi mưa hô gió
    Sơn Tinh ta đây, có tài mà đánh gốc cây
    Đánh gốc cây là đá gốc cây (2x)
    Cao kiến làm sao, vua mới phân biệt thế này, thế, thế này!
    Mỵ Nương con ta, rất thèm là ăn thịt chó
    Ngày mai đem ra, chó đực mà sáu chân
    Sáu sáu chân là sáu sáu chân (2x)
    Ngay sớm ngày sau, Sơn Tinh vớ được chó dại, chó, chó dại
    Đến trước Thủy Tinh, dắt tay nàng tiên mơ ước
    đi trong muôn hoa, đàn chin rêu ca
    buôn lời ái ân
    Ái ái ân là ấn ấn ai! (2x) ^^
    Thôi thế là thôi, Thủy Tinh đến chậm mất rồi, mất, mất rồi
    Sơn Tinh người kia, thù mi ngàn năm ta nhớ
    Mỵ Nương em ơi, thôi rồi là giết chết anh,
    Giết chết anh là đánh tiết canh (2x)
    Sư bố thằng vua, mi giết chết mẹ ta rồi
    Biển khơi bao la, hỏi ta mò đâu được ra con chó ?
    Sơn tinh đi ra, vua cha đi ra
    Thủy Tinh kêu la
    Kêu rằng : F**K YOU !!
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    các pác cho em hỏi: trong topic này cho phép bình nhạc và nêu ý kiến về ca sĩ không zậy???
    nếu dc thì em chơi liền!
    he he......
    dù sao cũng trưng cầu đã goài hãy tính!
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đến từ hôm qua
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F636/
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa Hoàng Thị
    http://www.dactrung.net/nhacnghe/noidung.aspx?BaiID=U%2bJE2f64oMm7EEbq5o5HaA%3d%3d

Chia sẻ trang này