1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôõTôõTô Cafe xuy?ên ni?ên õTôõTôõTô . Chúc cỏ?Ê làng n?fm Tr?Âu huk g?ơ thỏ??ng nỏ?Ơy...

Chủ đề trong 'Game Show' bởi O0O0O0, 21/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeongirl

    comeongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    2.633
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ em thấy ướt hết cả át
  2. uniniuiu

    uniniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em như chiếc lá thu rơi
    Lửng lơ giữa trời
    Bởi em chưa muốn
    Rơi
    Anh là cơn gió
    Cuốn em vào hư vô
    Bồng bềnh, bồng bềnh !
    =============
    thơ sao chếnh choáng men say
    thoảng hương gió này
    bay
    hoa kia khoe sắc
    trốn vào thơ ai
    nhẹ nhàng nhẹ nhàng
    =======
    bài nữa nà
    @ anh Căm: em đang cao hứng đừng cắt ngang nhá
  3. comeongirl

    comeongirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    2.633
    Đã được thích:
    0
    Đang cao hứng thì phải tụt xuống 1 chút nữa chứ
  4. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ơ, còn nick nì nữa nè
    Tim thời tim tím tương tư
    tim thời thủ thỉ tận từ thẳm tim
    tim thời thương trộm tơ tình
    tim thời thơ thẩn trắng tinh tấm tình
  5. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 chiều ghé Tim (sắc) em
    Quán vắng đìu hìu chả có mồi
    Thôi thì lấy ly làm 1 vại
    Thấy đời vẫn cứ mãi đẹp sao
    =====
    thơ anh Alibaba ngày xưa
  6. uninmituot

    uninmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng không thể có ngày mai
    em vẫn tin vào những gì đang có
    dẫu biết tình yêu kia thật khó
    gió xóa mòn và mưa có tàn phai
    dẫu biết rằng hai ngả bước song song
    đường tình duyên ta không về chung lối
    dẫu biết vùng trời mây đen tối
    trái tim khờ có thỏa nỗi nhớ mong
    em vẫn biết tình kia rồi như thế
    dấn chân vào ngõ cụt ngõ yêu thương
    tình đã trót tơ tình tìm đã vướng
    ánh mắt cười thao thức một cơn mê
    ===
    èo oai, thơ của cái Tím biếc 1 thời
  7. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    cơm về rồi mà quán vẫn chưa giải toả,
    phải tranh thủ làm tách cafe
  8. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thoáng trông thấy Tím thì thương
    Ta trông thấy tím thì thường tương tư
    Trái tim thoảng thốt trông thư
    Tỉ tê thề thốt tâm tư tỏ tường
    Thân trai tâm tính thất thường
    Than thân thương Tím Tím thường .............
    ===
    đọc lại thấy vui vui
  9. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Thơ học trò nè:
    Sương đêm lén rụng bên thềm
    Sợ đem hơi lạnh làm mềm lòng ai
    Bỗng nghe có tiếng thở dài
    Phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi
  10. uninngocngoc

    uninngocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẽ chữ T
    Tôi nặn chữ I
    Tôi kẻ chữ M
    Rồi thêm dấu sắc
    Để tim thành TÍM
    Tôi trộn tình yêu
    Thả vào tinh anh
    Tôi sắc hư không
    Gửi vào trong gió
    Em ở miền đó
    Hoà quyện gieo vui
    =======
    bài nì công fu phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này