1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTôõTôõTô Cafe xuy?ên ni?ên õTôõTôõTô . Chúc cỏ?Ê làng n?fm Tr?Âu huk g?ơ thỏ??ng nỏ?Ơy...

Chủ đề trong 'Game Show' bởi O0O0O0, 21/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Tím hết hứng làm thơ rùi à ??
  2. uninngocngoc

    uninngocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm thao thức canh dài
    người dưng sao lại nhớ hoài thế kia
    nhớ sao giọng nói nụ cười
    nhớ câu thăm hỏi nhớ lời ủi an
    lòng sao dáng ấy ngập tràn
    bồn chồn day dứt vô vàn niềm riêng
    ====
    vẫn còn anh ợ
  3. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi bóng người xa chẳng thấy
    Nhói lòng nhìn phía cuối chân mây
    Chim kia bay vút còn có bạn
    Chạnh lòng nhớ lại một phút giây
    Chiều xuống mây đen che khuất lối
    Căn phòng yên ắng một mình tôi
    Mưa rơi xoá lối hay nước mắt
    Nhớ nhung vương vấn cũng thế thôi
  4. unindangieu

    unindangieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    vui buồn sợi chỉ mong manh
    vu vơ câu chữ cho đành niềm riêng
  5. uninngocngoc

    uninngocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nhớ quên cũng một chữ tình
    nhớ quên cũng một bóng hình người dưng
    nhớ quên giây phút ngập ngừng
    hợp tan tan hợp lưng chừng lửng lơ
  6. uninngocngoc

    uninngocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    vầng trăng đêm trôi nhanh
    sương khuya buông giá lạnh
    mây trôi nhẹ bên mành
    nỗi nhớ trôi về anh
  7. sidatinh

    sidatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ này:
    Đêm qua thức dậy đi tè
    Nhìn ra sông thấy cái bè trôi ngang
    Cứ tưởng là có ai sang
    Hoá ra là Tím đi lang thang về
    Sáng dậy đi đánh con đề
    Nghĩ đi nghĩ lại sẽ về bao nhiêu
    Nhờ Tím tư vấn sợ kiêu
    Hoặc là Tím sẽ nói điêu với mình
    Dù sao cũng có cái tình
    ..................
  8. uninmituot

    uninmituot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi tí tách ngoài hiên
    Tựa bao giọt nhớ về miền yêu thương
    Thoảng đưa trong gió chút hương
    Nhẹ nhàng sâu lắng dễ thường chóng phai
    đọc mấy câu này nhớ nhắm í
  9. uniniuiu

    uniniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vần thơ cho anh
    Dành cho anh, dành trọn trái tim này
    Dành cho anh vẹn nguyên tình yêu ấy
    Dành cho anh tâm hồn em run rẩy
    Dành cho anh, em dành trọn cho anh
    Thu đã qua, đông chạm mùa giá lạnh
    Lá trên cành rơi rụng thoáng mong manh
    Nắng vàng vọt, hương mùa tan trong gió
    Ấm cõi lòng, thổn thức khúc tình xanh
    Đã qua rồi, những ngày tháng không anh
    Đời vẫn thế và cỏ hoa cũng thế
    Có khác chăng qua ánh nhìn như thể
    Thêm chút hồng, chút dại hóa đê mê
    Dành cho anh, dành trọn những nguyện thề
    Những nhớ mong và con tim cháy bỏng
    Những khát khao tựa như làn sương mỏng
    Dành cho anh, em dành trọn cho anh ...
    ========
    vẫn thik bài này
  10. uniniuiu

    uniniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đang phá quán chỉ copy & paste thui, hok có xáng tác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này