1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Tối nay ăn chơi đập phá đê.
  2. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ bắt chước mấy đứa post bài chút
    Hãy để cho anh là người cất bước ra đi
    Hãy để cho anh là người nói câu biệt ly
    Tiếc nuối làm gì, xót xa làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi
    Hãy để cho anh trọn vẹn vỡ nát con tim
    Hãy để cho anh là người còn mãi yêu em
    Nhức nhối làm gì, buốt đau làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi
    Mong sao em yên vui
    Mong cho em tìm thấy hạnh phúc ấy
    Mong thời gian trôi mau cho vơi đi niềm đau,
    ......
    Hãy để cho anh một mình về với bóng đêm
    Hãy để cho anh chìm dần vào vùng lãng quên
    Níu kéo làm gì, ước mơ làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi

    -St-
    Được vjtamin sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 05/06/2007
  3. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ bắt chước mấy đứa post bài chút
    Hãy để cho anh là người cất bước ra đi
    Hãy để cho anh là người nói câu biệt ly
    Tiếc nuối làm gì, xót xa làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi
    Hãy để cho anh trọn vẹn vỡ nát con tim
    Hãy để cho anh là người còn mãi yêu em
    Nhức nhối làm gì, buốt đau làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi
    Mong sao em yên vui
    Mong cho em tìm thấy hạnh phúc ấy
    Mong thời gian trôi mau cho vơi đi niềm đau,
    ......
    Hãy để cho anh một mình về với bóng đêm
    Hãy để cho anh chìm dần vào vùng lãng quên
    Níu kéo làm gì, ước mơ làm gì
    Khi tình yêu vừa đến, đã vội đi

    -St-
    Được vjtamin sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 05/06/2007
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cua ơi em đang ngồi với anh tiến nhà mình cùng bé Ma và bé 8x ở set up....
    tối nay 8h30 nhà cua tập trung ở Setup nhé...
    tập trung chia tay em Ma....
    yêu cầu:khi đi nhớ xin fép gia đình vì sau màn ăn uống tụ tập sẽ có màn ngủ thân mật...tại quán lun
    có thể sẽ về muộn....
    Trang fục:
    Nam:Quần đùi hoa, áo cây dừa hoặc ko mặc gì càng tốt...miễn sao là dễ ....cởi
    Nữ: áo 2 dây hoặc ko dây càng tốt....váy càng ngắn càng tốt lun...hihihi
    báo cáo là em xin thông báo thế thôi....thông báo hộ người cần thông báo để thông báo cho mọi người biết là em đã thông báo thế nhá
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cua ơi em đang ngồi với anh tiến nhà mình cùng bé Ma và bé 8x ở set up....
    tối nay 8h30 nhà cua tập trung ở Setup nhé...
    tập trung chia tay em Ma....
    yêu cầu:khi đi nhớ xin fép gia đình vì sau màn ăn uống tụ tập sẽ có màn ngủ thân mật...tại quán lun
    có thể sẽ về muộn....
    Trang fục:
    Nam:Quần đùi hoa, áo cây dừa hoặc ko mặc gì càng tốt...miễn sao là dễ ....cởi
    Nữ: áo 2 dây hoặc ko dây càng tốt....váy càng ngắn càng tốt lun...hihihi
    báo cáo là em xin thông báo thế thôi....thông báo hộ người cần thông báo để thông báo cho mọi người biết là em đã thông báo thế nhá
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến ! Sao không ở lại ?
    Để chúng mình ngợi lại chuyện xưa .
    Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
    Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .
    Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc .
    Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
    Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau .
    Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ .
    Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
    Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên .
    Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên .
    Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm .
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Em đã đến ! Sao không ở lại ?
    Để chúng mình ngợi lại chuyện xưa .
    Tình đôi ta ! Ngày tháng xa đưa .
    Vì nghịch cảnh đẫy đưa ...chia biệt .
    Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc .
    Cảnh chan hòa tha thiết biết bao .
    Tình chớm nỡ ! Ngày mới quen nhau .
    Cánh hoa hồng ! Anh trao còn nhớ .
    Thời gian qua ! Lâu rồi vẫn nhớ .
    Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên .
    Dẫu trong em ! Hình bóng khác tên .
    Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm .
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tặng Vợ ^^, Iu Vợ nhìu, đừng trách anh mỗi khi anh có bồ nhé
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mìnhvì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũvợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tặng Vợ ^^, Iu Vợ nhìu, đừng trách anh mỗi khi anh có bồ nhé
    NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mìnhvì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũvợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Jin ơi, mày làm thơ hả?

Chia sẻ trang này