1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn đám cưới có món : Càg cua hấp rượu hoa điêu, cắn thử 1 miếng thì mùi rượu xộc lên đến mũi luôn, khó chịu ghê!
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một giấc mơ
    Đem trút cạn vần thơ theo tiếng nấc
    Một chữ sầu rũ rượi khóc giùm ta
    Đem đổ cả ánh vàng nơi đáy cốc
    Trăng hững hờ trở lại cõi trời xa
    Để lại ta nỗi buồn dâng chất ngất
    Men ngọt ngào chẳng xóa được ngày qua
    Từng bước nhỏ vẫn xua đời tất bật
    Ngày hôm nay, cũng vậy... vẫn như là...
    Là những nốt nhạc trầm đang xuống thấp
    Là cỏ cây héo rũ để chờ mưa
    Là gió thu xào xạc ở song thưa
    Là vải trắng phủ thân vùi đất lấp
    Ta úp mặt giữa tay mình lạnh ngắt
    Mười ngón trơ trắng toát của hoang hồn
    Theo dại khờ cùng ngự dưới mồ chôn
    Bên cạnh đám côn trùng đêm réo rắt
    Nằm nghe gió vi vu về quanh quẩn
    Tiếng cười vang ***g lộng giữa thinh không
    Chợt giật mình, giấc mơ giờ đã tận
    Quay ngược về khoác lại áo đời giông...
  3. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    he he, em Mai đi mưa về đã kịp có thêm bài thơ nữa rùi
  4. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sáng mai em Ma sẽ bay về Đà lạt rùi........... Hi vọng em đã có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Hà Nội............... Có thể có những lúc chưa thực sự vui vẻ thoải mái............. Nhưng hi vọng em vẫn có ký ức tốt đẹp về cua Hà Nội............
    Iu cua Hồn Ma lắm lắm í
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai Ma về miền Nam này, rất cảm ơn mọi người đã đón tiếp em.Sẽ rất nhớ HN, nhớ người HN, hang cua và các con cua.
    Hy vọng sẽ có thể gặp đựơc mọi người vào một ngày gần nhất ở HN.Hoặc ở SG nếu như hang cua có nhã ý vào Nam thăm em và Út
    Cảm ơn mọi người về khoảng thời gian ở HN
    Iu hang cua và các con cua
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đọc song chắc đêm mất ngủ . Hôm nay mới thấy cô giáo Mai post kiểu thơ có tính chất "khủng bố " như thế này ---> hợp với những người thích nhạc rock
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Vick cũng về nhanh gớm . Tưởng có con quỷ hút máu nào bắt mất rồi .
    Khi nào bạn Vick đãi mình ăn kem thoải mái tiếp nhỉ ? Hôm nay chưa đã lắm
    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 06/06/2007
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chuc ca nha ngu ngon
  9. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    cái này nhé!!!
    hik, có thấy khủng bố đâu nhỉ? tự dưng tâm trạng thế thì post thôi!
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    " Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình..."

Chia sẻ trang này