1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà tối hẹn rồi đáng nhẽ đi nhưng mà tự nhiên có mấy em gái kêu buồn rủ đi bay thía nà định đi có 1 tí rồi qua nhưng mà bay cao quá ko kéo xuống được nên bh mới về híc sorry cả nhà nha
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Một lá thư tình
    Đây là một lá thư tình của một chàng trai gửi một cô gái... tuy nhiên cha cô gái không thích anh và muốn họ chia tay... cho nên chàng trai viết cho cô gái:
    1. ?oMối tình lớn lao anh dành cho em
    2. đã mất, và anh thấy sự căm ghét em
    3. tăng lên mỗi ngày. Khi anh thấy em,
    4. anh không thích cả gương mặt của em
    5. và điều duy nhất anh muốn làm là
    6. nhìn những cô khác. Anh không bao giờ muốn
    7. cưới em. Câu chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. đã làm anh rất chán và không hề
    9. làm anh mong gặp lại em.
    10. Em chỉ nghĩ đến chính mình.
    11. Nếu chúng ta cưới nhau, anh biết anh sẽ thấy
    12. cuộc sống rất khó khăn và anh sẽ không có
    13. niềm vui khi sống với em. Anh có một trái tim
    14. để tặng nhưng đó không phải là điều
    15. anh muốn tặng cho em. Không ai
    16. ngốc nghếch và ích kỷ hơn em, và em không
    17. có thể chăm sóc và giúp đỡ anh tốt hơn.
    18. Anh thành thật muốn em hiểu rằng
    19. anh nói thật. Em sẽ làm ơn cho anh nếu
    20. em nghĩ đây là kết thúc. Đừng cố
    21. trả lời anh. Thư em gởi cho anh đầy
    22. những điều làm anh không hài lòng. Em không có
    23. tình yêu chân thật với anh. Tạm biệt! Hãy tin anh,
    24. anh không quan tâm đến em. Xin đừng nghĩ
    25. anh vẫn là người yêu của em?.
    Tệ quá phải không các bạn? Tuy nhiên chàng trai đã nói trước với cô gái ?oHãy đọc giữa các hàng? nghĩa là chỉ đọc những hàng chữ 1,3,5,7,9,11,13...(số lẻ) vì vậy các bạn hãy thử đọc lại một lần nữa! Bạn sẽ thấy lá thư ?ocăm ghét? này vui nhộn và sáng tạo biết bao!
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Biển và em
    Biển vẫn cồn cào đi về phía núi
    Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì
    Dòng sông không bao giờ chảy ngược
    Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi
    Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
    Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
    Vẫn khát cháy một vòng tay.
    Một bờ môi.
    Một tình yêu đích thực
    Dẫu biết rằng anh? không trở lại bao giờ
    Đêm gối đầu vào những đợi chờ
    Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
    Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
    Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng
    Biển vẫn cồn cào.
    Em vẫn khát khao
    Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
    Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
    Nên mãi đợi chờ? dẫu phía ấy hoàng hôn.​
    Được vuthuymai sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 06/06/2007
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chắc em Ma đang ở trên máy bay rồi! Chúc em Ma đi đường bình an! Hy vọng em sẽ có những hồi ức đẹp về những ngày hè Hà Nội!
  5. camngot

    camngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà buổi ság! chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
    út đi ăn ság đây cả nhà ui!
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    Mai người đi, tôi đừng khóc nhé
    Hoa cuối mùa vẫn thắm sắc ban sơ
    Con phố nhỏ lắc rắc mưa
    Đừng dừng lại, chỉ là mưa xưa cũ
    Lạnh chăng dây hai đầu nỗi nhớ
    Nắng chẳng về sưởi ấm Bắc Kì
    Cửa sổ đêm thâu còn bỏ ngỏ
    Vẫn giật mình - trên phố - một người đi
    Miền Bắc lạnh nhận hai lần dang dở
    Gửi vào trong kia một chút hương thừa
    Người ở lại. Đếm những hồi ức cũ.
    Tôi đi về phía cuối cơn mưa.
    Đừng níu kéo...ngày xưa...
    Ta đi hết một con đường cô độc
    Và nhận lại những gì đã mất
    Đã đánh rơi đâu đó ở mối tình
    Mưa nhẹ rơi, mưa xanh xanh
    Nắng xám ngắt một sắc màu rất thật
    Tôi cựa mình trong ngày xưa rất chật
    Thấy trong mình chẳng ấm nắng Nam Kì....
    Cô giáo Mai dậy sớm thía nhỉ .
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em bùn ngủ gần chết , làm bài kiểm tra hết môn mà mắt cứ díp cả vào,đi ra ngoài rửa mặt, cố gắng lắm mới làm được hết, hết nửa thời gian thì đi ra, ko trụ được nữa, chả hiểu đúng hay sai nữa, huhu từ bây giờ đến chiều còn 6 tiết nữa
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    thơ vừa sáng tác hả anh
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ, lên nhà spam 1 cái đỡ bùn ngủ hơn hẳn, lâu lắm em hok spam roài, ko đú với nhà được
    Em Ma về rùi, tự nhiên thấy bùn bùn
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hik,hik, cố gắng lên nào!!!!

Chia sẻ trang này