1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhamAnhTuan

    NhamAnhTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chuối củ
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0

    Cái gì đây?
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0

    Cái gì đây?
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có còn không ngủ được nữa ko anh? Để em chuẩn bị thơ
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có còn không ngủ được nữa ko anh? Để em chuẩn bị thơ
  6. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây
    Ôi ! Vì ai nửa hồn ta chết
    Sóng tình xưa vương vết thời gian
    Bên khói sương thảng thốt mơ màng
    Trong cõi thứ bàng hoàng xúc động
    Đêm giá băng vọng hồn trở lại
    Mang niềm đau trao vội trăng sao
    Trái tim kia ngưng đập ngày nào
    Chao động khi nhìn em xao xuyến
    Vầng mây xanh trôi theo luân chuyển
    Khuất mây xa quyện sắc cầu vồng
    Trông như kia ô thước ai xây
    Ai nối lại cho tơ hồng xoắn chỉ
  7. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Kinh đây
    Ôi ! Vì ai nửa hồn ta chết
    Sóng tình xưa vương vết thời gian
    Bên khói sương thảng thốt mơ màng
    Trong cõi thứ bàng hoàng xúc động
    Đêm giá băng vọng hồn trở lại
    Mang niềm đau trao vội trăng sao
    Trái tim kia ngưng đập ngày nào
    Chao động khi nhìn em xao xuyến
    Vầng mây xanh trôi theo luân chuyển
    Khuất mây xa quyện sắc cầu vồng
    Trông như kia ô thước ai xây
    Ai nối lại cho tơ hồng xoắn chỉ
  8. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    gặp đúng người yêu thơ
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    gặp đúng người yêu thơ
  10. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Oạch, lại chuẩn bị thơ thẩn rùi đây..............
    @Mai: em ơi, bộ sưu tập tên của em làm chị cười hok dừng lại được.............. Đến nỗi bố mẹ chị còn phải lên hỏi cười gì mà cười lắm thế

Chia sẻ trang này