1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    @ sasha: ơ, cả ngày đi. Xem hôm nay làm được những việc gì?
  2. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhỏ, đang chờ quà đây
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhỏ, đang chờ quà đây
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ơ, chi tiết thế nhỉ. HÌnh như cũng là một ngày vất vả.Có mấy điểm tốt
    1. Đi ngủ sớm ( ít ra là sớm hơn mình)
    2. Tập thể dục ( nhưng mà lại có khoản.. soi)
    3. Quan tâm đến em trai.
    Nhưng mà, sao thấy cả ngày đều lướt web thế? chả thấy học hành gì?
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ơ, chi tiết thế nhỉ. HÌnh như cũng là một ngày vất vả.Có mấy điểm tốt
    1. Đi ngủ sớm ( ít ra là sớm hơn mình)
    2. Tập thể dục ( nhưng mà lại có khoản.. soi)
    3. Quan tâm đến em trai.
    Nhưng mà, sao thấy cả ngày đều lướt web thế? chả thấy học hành gì?
  6. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép cả nhà, tất cả cũng vì quà 1-6
    Gửi cô giáo:
    1
    Sáng : 1h hơn đi ngủ, tại ko quen ngủ sớm nên 2h hơn mới chìm vào giấc mộng. Kể luôn là mơ thấy đi xem fim như thật
    2
    5h tỉnh dậy, ngủ nướng đến 6h kém 20
    3
    Qua rủ 2 thằng bạn, vào cv đi bộ và ngó. Đến 8h kém về ăn fở Thìn
    4
    Về nhà tém và surf web đến 10 rưỡi j đó, rồi ngủ đến 1h chiều
    5
    Dậy surf web tiếp, 3h chiều lo xong bữa ăn. Đọc sách đến 5 rưỡi. Nhạc nhẽo vớ vẩn rồi ngủ từ 6 rưỡi đến 7h15
    6
    8h kém có mặt ở aptech, 9h hơn rời khỏi trung tâm.
    7
    Qua nhà thằng Đức lấy quà cho em trai, trên đường về fải dừng lại bơm 2 lốp hết 3k
    8
    10h về đến nhà hay sao ý. 10 hơn cơm tối xong. Surf web và chat đến giờ này.
  7. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép cả nhà, tất cả cũng vì quà 1-6
    Gửi cô giáo:
    1
    Sáng : 1h hơn đi ngủ, tại ko quen ngủ sớm nên 2h hơn mới chìm vào giấc mộng. Kể luôn là mơ thấy đi xem fim như thật
    2
    5h tỉnh dậy, ngủ nướng đến 6h kém 20
    3
    Qua rủ 2 thằng bạn, vào cv đi bộ và ngó. Đến 8h kém về ăn fở Thìn
    4
    Về nhà tém và surf web đến 10 rưỡi j đó, rồi ngủ đến 1h chiều
    5
    Dậy surf web tiếp, 3h chiều lo xong bữa ăn. Đọc sách đến 5 rưỡi. Nhạc nhẽo vớ vẩn rồi ngủ từ 6 rưỡi đến 7h15
    6
    8h kém có mặt ở aptech, 9h hơn rời khỏi trung tâm.
    7
    Qua nhà thằng Đức lấy quà cho em trai, trên đường về fải dừng lại bơm 2 lốp hết 3k
    8
    10h về đến nhà hay sao ý. 10 hơn cơm tối xong. Surf web và chat đến giờ này.
  8. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Quà đê quà đê
    Món quà này sẽ dành để tặng Út cam, Út chờ nhé anh sẽ mang quà về cho em
    Cô giáo nhỉ
  9. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Quà đê quà đê
    Món quà này sẽ dành để tặng Út cam, Út chờ nhé anh sẽ mang quà về cho em
    Cô giáo nhỉ
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    úi trời, muốn tặng quà cho Út thì tự mình tặng chứ? Lại lấy quà của người khác?
    Út Cam chị cũng để dành quà cho Út, sắp tới nếu chị vào SG, chị sẽ đem cho

Chia sẻ trang này