1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 17 õTƠõTƠõTƠ:::... sỏằ' ?'ỏ?ạp, nhà ?'ỏ?ạp õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏ&#

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi fruitnho, 29/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    gì thế bác Hà
    em thì rất nhiều lúc thấy mình là người thừa , cơ mà kệ thôi.... . Ngủ ngon
  2. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ nước Nga ghê gớm .
    Mối tình đầu đã qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng còn nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    Hàng cây trút lá vàng
    Rừng cây xanh lộc biếc
    Cứ mỗi độ thu sang
    Lá rung cành tha thiết
    Thật kỳ lạ tình đầu
    Như cây khô khát nắng
    Tưởng rằng sẽ nói nhiều
    Mà suốt đời im lặng
    -----------
    Và một bài thơ của Onga Becgon làm tôi nhớ mãi ..........
    CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi?
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Hãy nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng...
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ nước Nga ghê gớm .
    Mối tình đầu đã qua
    Không bao giờ trở lại
    Nhưng còn nỗi xót xa
    Như gió mùa thổi mãi
    Hàng cây trút lá vàng
    Rừng cây xanh lộc biếc
    Cứ mỗi độ thu sang
    Lá rung cành tha thiết
    Thật kỳ lạ tình đầu
    Như cây khô khát nắng
    Tưởng rằng sẽ nói nhiều
    Mà suốt đời im lặng
    -----------
    Và một bài thơ của Onga Becgon làm tôi nhớ mãi ..........
    CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi?
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Hãy nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng...
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0

    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Matxcova đã lại thu rồi
    Những khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá thẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đaị lộ
    Nhắn ai đi qua dù đầy đủ lứa đôi.
    Nhắn cả những ai cô độc ở trên đời
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Ôi trái tim tôi, trái tim của 1 mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa già
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược 1 mình
    Tôi sẽ yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu ko còn ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa tình yêu đã chết
    Anh con người cô đơn, con ng bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời
    Thiếu cẩn trọng hay chỉ đáng nực cười
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng ko chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp dường kia
    Thôi hãy cứ vui lên trên con đường 2 ngả
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    1 mình thôi với 1 mình thôi chẳng cần ai tiễn biệt
    Những tấm biển treo dọc đường càng thấy trống
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0

    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua sương mù và khói toả
    Matxcova đã lại thu rồi
    Những khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá thẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đaị lộ
    Nhắn ai đi qua dù đầy đủ lứa đôi.
    Nhắn cả những ai cô độc ở trên đời
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Ôi trái tim tôi, trái tim của 1 mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa già
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược 1 mình
    Tôi sẽ yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đời cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu ko còn ao ước ở trong tôi
    Thì có nghĩa tình yêu đã chết
    Anh con người cô đơn, con ng bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời
    Thiếu cẩn trọng hay chỉ đáng nực cười
    Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng ko chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp dường kia
    Thôi hãy cứ vui lên trên con đường 2 ngả
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    1 mình thôi với 1 mình thôi chẳng cần ai tiễn biệt
    Những tấm biển treo dọc đường càng thấy trống
    Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
  6. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi - tình đã vỡ tan
    Anh hôn lần chót đôi bàn chân em
    Những lời chua xót thốt lên -
    Anh nghe lời đáp của em - Hết rồi
    Anh không còn tự dối thôi
    Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em
    Chuyện tàn có thể anh quên
    Tình yêu không thể đáp đền cho anh!
    Trẻ trung hồn lại đẹp xinh
    Mai em được biết bao tình mến yêu.
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi - tình đã vỡ tan
    Anh hôn lần chót đôi bàn chân em
    Những lời chua xót thốt lên -
    Anh nghe lời đáp của em - Hết rồi
    Anh không còn tự dối thôi
    Nỗi sầu anh chẳng trọn đời dõi em
    Chuyện tàn có thể anh quên
    Tình yêu không thể đáp đền cho anh!
    Trẻ trung hồn lại đẹp xinh
    Mai em được biết bao tình mến yêu.
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Thích mấy câu vàng vàng
  9. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Thích mấy câu vàng vàng
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Bài nì cũng của Puskin thì fải?

Chia sẻ trang này