1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: õTƠõTƠõTƠ Cỏằ? Giỏ?Êi nhà 18 õTƠõTƠõTƠ:: õ.?õ-? hặ?ỏằ>ng tỏằ>i sinh nhỏ?ưt Hang Cua hoành tr?Ă

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minh_tien, 08/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    LÁ DIÊU BÔNG
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều
    Cuống rạ
    Chị bảo
    Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
    Từ nay ta gọi là chồng
    Hai ngày Em tìm thấy Lá
    Chị chau mày
    Đâu phải Lá Diêu bông
    Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
    Chị lắc đầu
    trông nắng vãn bên sông
    Ngày cưới Chị
    Em tìm thấy Lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
    Chị ba con
    Em tìm thấy Lá
    Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc Lá
    đi đầu non cuối bể
    Gió quê vi vút gọi
    Diêu bông hời...
    ...ới Diêu bông...!
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.vinahoo.com/Vn1/Thu%20Hien/Chuyen%20tinh%20la%20dieu%20bong%20-%20Thu%20hien.mp3
    Nhớ đồng chiều cuống rạ
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Em ở đầu làng chiều xuống ven đê
    Theo sau chị đi tìm chợt nghe lời chị nói:
    "Ai mà tìm được lá diêu bông
    Từ nay chị sẽ lấy làm chồng".
    Hai ngày sau em tìm thấy lá
    Chị chau mày: "Đâu phải lá diêu bông".
    Mùa đông sau em lại tìm thấy lá
    Chị lắc đầu nhìn nắng bên sông.
    Lần cuối chị qua đồng chiều cũ
    Tay em cầm lá diêu bông
    Chị cười quay đi không nhìn lá
    Để gió quê vi vút, diêu bông hỡi diêu bông...
    Ngày cưới xe hoa qua làng cũ
    Tay em cầm chiếc lá đứng ven đê
    Chị buồn quay đi không nhìn lá
    Để gió quê vi vút, diêu bông hỡi, diêu bông hời..


  3. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng ... Xuất hiện vài đứa hÂm.
    cho đỡ hâm nào ...
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Ừ hâm mẹ nó thật rồi ! tránh xa ra cho đỡ lây đi . Bó tay với một số đồng chí cọi mình như bố của thiên hạ

    Được hohakb sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 09/06/2007
  5. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Số đt của bác chienlathang: 0983257988.
    YM:chienlathang@yahoo.com.
    mail:ledungtccb@gmail.com.
    Có gì mọi người nhắn cho bác ấy nhé. Thanks
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, chẳng thấy anh Hải nhắn cho em gì cả
    Trưa nắng nóng dã man, em phi xe lên Mỹ Đình mượn vở, hixhix nắng nóng gần chết, rồi thì cắm đầu làm bài đến bây giờ, mắt em mờ mờ, nhìn chẳng rõ cái gì cả roài hixhix cố thêm chút nữa roài đi chơi với nhà mình giải tỏa cái, lâu roài hok chăm chỉ thế này
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nắng và Nóng........................!
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ôi nhà mới, em bây giờ thành cua lạc hậu mất rồi .
    Mừng nhà mới, chúc mọi người đoàn kết hơn, vui vẻ hơn, bỏ qua những chuyện ko vui để cùng nhau xây dựng nhà cua tốt đẹp hơn .
    Lò dò đi về nhà cũ mượn một số bài thơ, khổ chủ có thấy thì em xin cảm ơn ạ
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ sắp thành ma HN ròai cả nhà ạ, đi tuor HN hòai nè, hôm nào cũng đc đi vòng HN, riêng cái Đền Ngọc Sơn tuần này ghé 2 lần ròai, hịhị nhiều người nhà quá .....! nhà bác nào có khách cần đi tuor HN báo tớ 1 câu tớ đưa đi nhé, hí hí
  10. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 Nóng và nắng, cả nhà đi du lịch hết ròai à, còn mỗi tớ ở nhà thoai nè, hizzz nóng quá chẳng có ai để nói chuyện cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này