1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Hỏằ?c Viỏằ?n C?Ăi Bang õTƠ Part 76 õTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Game Show' bởi kawaii298, 22/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Pác Bẩu hết đen òi 82 của pác về nghiêm
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mai theo các thầy vậy.
    Có gái gú gì đâu mà đen thế nhỉ?
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bác yếu bắt Lan 75 chuẩn nhỉ
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chưa thấy anh béo lên tổng kết
    lại đi đong gái òi
  5. baovitieu

    baovitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    3.494
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy lần a định bỏ Lan, may có bé Nhọ ở bên động viên nên vẫn cố đến bi h
    //Bá cáo các thầy là 18h55'' chiều nay tôi vác xèng đi nạp ở box Bô li cho mấy ngày ở HK.
    Tổng hết 7.3 củ, tiện tay làm cái 737 mỗi ẻm Lan gặp 50p , quất cho ku Điệp 50 roi và Xiên cho 2 ẻm 100
  6. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Gây thù chuốc oán thế này có cần em bảo kê cho không.
  7. meocaibang

    meocaibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    2.879
    Đã được thích:
    0
    Bàc Bà?o làfi 10m
    thich thẮ
    trư? sẮ thơ?i gian bàc gư?i 'i thfm Lan lùc ơ? HK thì? vĂfn cò?n 2,7m
    quà ngon
  8. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu tôi ko vào 4room nữa vì cũng tính chia tay với lại giải nghệ trong im lặng,hôm nay tôi quay lại đây chỉ xin nói vài lời với anh em ( cũng chẳng liên quan gì đến bóng banh cả).
    Thưa tất cả anh em ,lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt đến toàn thể mọi người,bởi tôi ko còn nhiều thời gian được sống nữa.Tháng 10 âm lịch năm 2008,sau 6 năm học và chơi ở thủ đô,tôi đã kết thúc thời kỳ SV và độc thân của mình với tấm bằng Chuyên viên CNTT và 1 cô vợ người thanh hóa kém tôi 4 tuổi.Quá trình học và chơi ở thủ đô tôi được biết thêm rất nhiều điều bổ ích cũng như những điều tồi tệ.Bạn bè,văn hóa thủ đô,văn hóa các miền dất nước,học thức...Song song là cờ bạc(lô đề,bóng banh,ma túy,gái...).Do quá chán chường và cũng mong muốn về quê để đi làm 1 công việc bt, lương thiện,phụng dưỡng cha mẹ già,tôi nghỉ giữa chừng khi đang học cử nhân CNTT và lập gia đình(Vợ tôi chỉ là 1 giáo viên Mầm non,trẻ người non dạ).Nghĩ là thành công bứoc đầu và tạm biệt hết quá khứ sống vô ích và vô trách nhiệm,hạnh phúc còn nhân lên khi vợ tôi mang bầu,sự háo hức chờ công việc của 2 vợ chồng ( cưới xong đang chạy viêc cả 2),mong chờ đứa con đầu lòng(bé trai) trong ngôi nhà của cha mẹ tôi.Anh em nghĩ mà xem : Công việc tử tế,vợ con đuề huề,sống bên cha mẹ, yên bình...
    Hôm nay ,chiều nay vợ tôi ra viện,vợ tôi sinh bé trai nặng 3,4 kg thứ 6 tuần trước.Hạnh phúc vỡ òa,mẹ tròn con vuông,đáng ra chỉ tòan là niềm vui non trẻ,tôi trẻ ( 26t) ,Vọ tôi trẻ ( 22t),Con tôi (3 ngày tuổi).Rồi tôi và vợ tôi sẽ đi làm việc nhà nước,tu sửa nhà cửa,mua sắm phương tiện phục vụ cs gia đình,nuôi con ,chăm cha,chăm mẹ,bù đắp phần nào đau khổ của gia điình( Nhà tôi có 4 anh em trai to cao,khỏe mạnh,hoc hành tư tế.Anh cả sn 1976 làm GV dạy TD được 5 năm thì mắc nghiện mất nghề hiện đang đi tù 3 năm nữa mãn hạn,Anh 2 sn 78 BĐBP được 3 năm thì mắ nghiện và tờc quân tịch,ra quân láy vợ đẻ 1 con trai năm 2003,2 năm sau thì mất.Anh 3 sn 1980,GVTD hiện đang công tác nhưng đã cai nghiện hè năm ngoái do phòng giáo dục huyện bắt buộc(hôm qua tôi nghe đt của bố tôi trao đổi với lánh đạo trường anh tôi là..hiện đã mắc nghiện lại...Còn tôi là gì,là niềm hi vọng gần như cuối cùng,là chỗ dựa,là niềm tự hào của cha mẹ tôi,vợ chồng tôi cung rất kính trọng và hiếu thuận với cha mẹ 2 bên.
    Cách đây nửa tháng,vợ tôi đi xét nghiệm máu để chuẩn bị cho sinh đẻ,người ta gọi điện cho vợ chồng tôi ra TTYT Thị Trấn,tôi chờ ở ngoài và TÔI NGHE CÓ TIẾNG KHÓC ÒA NỨC NỞ,ĐAU KHỔ,SỢ HÃI CỦA VỢ TÔI ! Ít phút sau,tôi được biết kq xét nghiệm máu HIV của vợ tôi là DƯƠNG TÍNH (+).2 ngày sau mẹ đưa tôi lên TP ,đến TTYT Dự phòng xét nghiệm,kq ko khác vợ tôi (+).
    Tất cả là do tôi,tôi ko nghiện ngập nhưng đã từng dùng Ma Túy,QH với gái Mại Dâm,tôi đã giết chết gia đình mình,cha mẹ,vợ con,tôi bị từ bao giờ bản thân tôi cũng ko biết.Nhưng tất cả chiệu trứng cho thấy tôi đã ở giai đoạn AIDS...Có biết đâu sự buông thả phút chốc,đồng tiiền kiếm được dễ dàng và ko kiểm soát,men rượu,chất kích thích,sự giao du,ích kỷ.ngu ngốc và THIẾU HIỂU BIẾT đã giết chết tôi kèm bao nhiêu hậu quả.
    Tôi sinh ra ,lớn lên và hiện đang sống những NGÀY CUỐI CÙNG ở Sơn La.Tôi muốn viêt nhiều và tâm sự với anh em nhiều nữa,nhưng tôi phải đi đón VỢ CON ra viện về nhà đã.Tôi viêt những dòng này trong tâm trạng quá đau buồn và bí bách,ko biết ts với ai,bạn bè,người thân nói ko hết được vì chỉ toàn nước mắt.Viết với anh em vài dòng cho đỡ nặng lòng,cũng mong sự chia sẻ,cảm thông,những nguyền rủa ,cười chê,đều là tình cảm cả anh em ạ.
    MONG ANH EM DÙ LÀ NGƯỜI GIÀ HAY TRẺ,ĐỊA VỊ NÀO,Ở NƠI ĐÂU,TRONG BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO HÃY SỐNG LÀNH MẠNH,CẢNH GIÁC,CỐ GẮNG GIỮ MÌNH VÀ LUÔN AN TOÀN.QUÍ CS VÀ SỐNG HẾT MÌNH,CỐ GẮNG LÀM NHIỀU VIỆC TỐT,SỐNG NHƯ NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG VẬY.MONG ANH EM TRONG SỰ TIẾN LÊN,NHỮNG HOẠCH ĐỊNH CHO TƯƠNG LAI CŨNG NÊN NHÌN LẠI ĐỂ VỮNG BƯỚC.
    1 lời nữa mong anh em cầu phúc cho con trai của tôi,niềm hi vọng cuối của tôi,1 đứa trẻ vô tội được bình an.Tôi đã tột cùng thất vọng đẻ rồi lại phải hi vọng con trai tôi được sống bt như bao đưa trẻ khác nên dặt tên cháu là BÌNH AN.
    Cảm ơn và kính chào tất cả anh em !
    đọc xong thì thấy nản với cờ bạc,
    xong đọc xong bài của bác Bảo thì lại thấy máu lại :)))
    chỉ mong sang kia sớm để kô bị dính đến tệ nạn này nữa , nhưng sang rồi thì còn thú vui nào khác nhỉ,chỉ có thú vui thể thao, đá bóng ,đi bơi, hê hê có khi sau 2 năm về người mình lại đẹp, hết béo ý nhỉ
  9. meocaibang

    meocaibang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    2.879
    Đã được thích:
    0
    Nốp cố lên. Tư? h a hứa sef ko nói chuyện liên quan đến cơ? bạc với chú nưfa
  10. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    trò điểm danh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này