1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ HỏằTi Già õTƠõTƠõTƠ Merry Christmas and Happy New Year - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt Sặ? (24/1

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vnexpressnez, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Trên chiếc phản giữa nhà Già, bác Linh5X đang ngồi đàm đạo với Anh_Yếu:
    - Này, em nhìn xem. Đợt sang London vừa rồi anh chụp mấy cái ảnh Chealsea này. Em xem đi.
    Anh_yếu:
    - Ô, có cả Vàng Anh này, thần tượng của em đấy! bác cho em xin mấy cái ảnh để em về cho bé Na nhà em chơi.
    Bác Yếu đột nhiên chép miệng:
    - Mấy Kụ ít già nhà mình sao đến đi chơi về muộn thế nhỉ! Miềng già rồi không ký được chứ ký được thì miềng cũng đi chơi cho máu, bác nhề!
    Anh_yếu nói chưa dứt lời thì kụ Khoai tay ôm chai rượu khật khưỡng đi vào. Quệt mép, kụ nói:
    - Mấy hum nai chả uống rịu, em nhạt mồm lắm roài!
    - Úi zời, chú mà chả uống rịu thì ở đây chả ai ăn cơm cả, keke. Miềng tự dưng cũng thấy nhạt mồm - Anh_yếu phản ứng ngay.
    Anh Linh5X cười hiền lành:
    -Chào Khoai, lâu lắm mới gặp.
    Bống có tiếng lao xao, tiếng đá ném nhau vun vút ngoài ngõ. Kụ Khoai tiên đoán:
    - Iem đoán cái Sa nó chuẩn bị mở đài rồi đấy, các bác ạ!
    Quả không sai. Từ ngoài ngõ, tiếng Sa lảnh lót vọng vào:
    - Kái Kun nhà iem mắm thối lắm các kụ ạ!
    Vừa dứt lời thì Sa xuất hiện cùng với Sôn, Alanh, Điêu, Lìu Tìu, Chai .....
    Thấy anh Linh, Lìu Tìu khoanh tay lại, dáng rõ là ngoan:
    - Cháu chào chú Linh. Chú đi Anh vè có mang quà và phiếu bé ngoan cho cháu không ạ?
    Anh Linh cười:
    - Có chứ. Ai chứ Lìu tìu làm sao mà chú quên.
    Với tay lấy cái chai cất kỹ trong túi ra, anh Linh giảng giải:
    - Đây là tuyết ở bên Anh chú lấy về cho mấy cháu ngoan đới.
    Lìu tìu vội mở cái nắp ra nàng ngạc nhiên:
    -Ơ, chú ơi, sao tuyết gì mà toàn nước là nước thế chú! Để cháu uống thử xem nhá, xem tuyết nó khác nước lã như thế nào!
    Sa lanh chanh:
    - Tao uống mí. mà chú Linh ơi, cháu cũng ngoan mừ!
    Anh_yếu không nói gì, chỉ "Úi giời" một tiếng đấy ẩn ý, Anh Khoai nói bâng quơ;
    - Đứa nào vừa mới nói mắm thối í nhỉ! Tự nhiên cả nhà sực 1 mùi mắm tôm.
    Sa nhảy dựng lên, chưa kịp nói gì thì cả nhà nghe tiếng cái Hít:
    - Hít chán đới, Hít chán đời lắm òy!!!!!
    - Cô thì lúc nào mà chả chán đời. Chán đời chuyên nghiệp mà - Kụ Điêu nói - Ghét đứa nào đã chảnh còn đỏng đảnh (Mắt liếc sang Lìu Tìu.)
    - Dưng mà em chán đời thật.
    Lìu Tìu quát:

    to be continued
  2. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Cầu thế này nó mới linh nghiệm nài
    [​IMG]
  3. 0oemyeuo0

    0oemyeuo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    về tìm ai lớp mành in tơ mà anh đã leo cây rồi, thương thế em ở dưới đây ngắm anh nhé! do trời rét hay do anh dạo này ốm mà nhìn ca ma sun thế
    các kẹo đừng mắng em nhá! Từ xa tít mù em thấy anh yêu trên cây cao vút nên vào hỏi thăm rồi em đi ạ! Thỉnh thoảng cho em vào nhà nhé!
  4. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi !
    Anh ếch vít chuyện hay thế !
    Vít típ đi chứ !
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hum qua có mỗi cái Sa mí cái Siêu chảnh mặc váy
    Thế chú muốn nhị cafe à
    @ Hít: mài ngoan nhể, mấy đứa kia bẩu gì cũng nghe
  6. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Iem lúc nào chả ngoan !
    Xế mà chả có phiếu bé ngoan !
    Xế là xế lào nhể !
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Lìu Tìu quát:
    - Bao giờ cô hết chán đời thì hãy thông báo nhá! Người ta thông báo cái mới chứ ai thông páo cái cũ đâu ...
    - Kệ người ta - Sôn cắt ngang.
    - Em không nói gì đâu, em chỉ hóng thôi. Thế mà! - Chai nãy giờ mới lên tiếng.
    Anh Linh lên tiếng:
    - Thôi nào, ta đi vào chủ đề chính nhỉ! Dạo này anh thấy nhà mình đông thành viên mới mà sao tình hình ọp ẹp có vẻ đi xuống nhỉ! mà chú Ếch đâu nhỉ, nãy giờ không thấy lên tiếng.
    Ếch đứng dậy, ộp ộp hát chèo:
    - Em ra đây có phải xưng danh không nhỉ, í a í a.
    Tony chen vào:
    - Không xưng danh ai biết bác là ai?
    - Ô, thế các cụ vừa gọi ai đấy nhỉ? Thích thật!
    Anh_yếu lên tiếng:
    - Miềng hóng thấy Tây nó đồn chú là người mang vi rút Dỗi về nhà Già. keke.
    - Dỗi là một nghệ thuật nhưng đáng tiếc một số cụ lại không biết thưởng thức nghệ thuật. Thích thật!
    Alanh chen vào:
    - Và Dỗier là một nghệ sĩ. Chết dở!
    Tiếng kụ Khoai lẩm bẩm:
    - Nghệ sĩ là món gì? Có nhắm được với rịu không? Dạo này không được uống rịu với nhà miềng, tớ nhạt mồm quá!
    - Hay là nhà miềng đi ăn xịt ếch đi, em đăng ký chân hóng. Miềng hun nhau đê - Tiếng giọng Sài gòn lảnh lót!
    Mọi người sau khi hết liếm mép mơ màng về món đùi ếch tẩm bột chiên bơ thì đã không biết Ếch trốn đi đâu. Anh_yếu lên tiếng:
    - Chắc Ếch lại đang biểu diễn nghệ thuật đơi mờ!
    Alanh lên tiếng:
    - Ôi dào, kệ đi. Khi nào mình ăn chả gọi Ếch cũng đến ấy chứ nị. Chết dở!
    - Ô, iem hóng thấy có nhậu nhá các cụ! Dưng mà iem bận công tác rùi, Hề hề hề... - Kụ Hungnet lên tiếng.
    Anhhn cũng cười:
    - hề hề hề cụ cứ bận đi nhé, iem có mẹt điểm danh ợ, hề hề hề ......
    Anh Linh và Anh_yếu đồng thanh:
    - ờ, thế quyết định đi ăn ếch cho tăng phần thân mật nhá cả nhà. Kô Sa đâu, xem xét tình hình thế nào rồi báo cáo cả nhà nhá!
    (Đấy, cái nội dung chủ yếu của truyện và ý tưởng của em là dư xế, cái dòng cuối í. Các kụ quyết định xem bao giờ thì ọp được để cho kụ Khoai đỡ ... nhạt miệng. Thích thật! Chứ em là em đang dỗi à quên, đang biểu diễn nghệ thật đơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

    Được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 24/12/2007
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ối giời nhìn anh Tony cầu nguyện ở trên rõ thành khẩn, thìa mừ xong xuôi cái đã xế nài roài, đang nằm chờ đợi
    [​IMG]
  9. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Welcome back!
    Hình như bác sinh nhầm thời dồi, nếu bác sống khoảng những năm 45 của thế kỷ trước em đảm bảo bác cho cụ Nguyễn Công Hoan ra rìa

  10. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Oài, trời lạnh thế này mà cô bắt anh nằm tồng ngồng thế kia thì có mà.... hết vào àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này