1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ HỏằTi Già õTƠõTƠõTƠ Merry Christmas and Happy New Year - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt Sặ? (24/1

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vnexpressnez, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Sóng quỷ sứ ơi!
    Sòng đừng xô bờ một cách dồn dập như thế chứ!
    Sóng hãy lăn tăn ngoài bờ xa kia đi!
    Đừng xô bờ như thế nhé!
    Biển sóng, biển sóng đừng xô tôi. Đừng xô tôi ngã dưới chân người!
    Biển sóng biển sóng đừng xô nhau.
    ta xô biển lại sóng về đâu?
  2. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Zum em chào các anh các chị ​
  3. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sỹ dỗi ơi!
    Sóng chỉ biết vỗ về bờ, khi nào hờn giận với gió mây sóng mới ào ạt hờn trách bờ đấy chứ!
    ...
    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    ...
    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    ...
    Sóng muôn nẻo mà nghệ sỹ!
    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dẫu muôn vời cách trở
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa
    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Đễ ngàn năm còn vỗ
    ---------------
    Sóng chỉ hiền hòa khi đại dương êm dịu!

  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chào các cụ Hề hề hề ...
    Em đi máy bay trực thăng Bây giờ không biết đâu mà lần
    Các cụ nghỉ trưa hết rồi àh, chiều rồi, làm việc đi thôi
  5. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Oh lạ nhỉ, ai đấy nhỉ
  6. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vợ tương lai của anh
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Em ước mơ thành sóng đại dương
    Dịu dàng mãnh liệt suốt canh trường
    Thì thầm gào thét theo làn gió
    Xuôi ngược đi cùng khắp bốn phương
    Ngọn - Sóng - Tình ơi, cứ bập bềnh
    Biển trời bát ngát rất mông mênh
    Cùng nhau đi mãi em yêu nhé
    Biển sẽ du dương chuyện chúng mình .
    Phải chăng dư thế nên em mới lấy tên mình là Sóng?
    Sóng yêu mãnh liệt và dâng hiến hết mình đấy!
    Em có thế không?
    Nếu Sóng là gái
  8. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Sóng yêu mãnh liệt và dâng hiến hết mình đấy! Em thích câu này và biết điều này!
    Vì sóng thường bền bỉ, êm dịu có khi vô cùng mãnh liệt cho nên có người còn ghép thành những cơn sóng lòng!
    [​IMG]
    ...
    Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến hẹn hò với Biển
    Biển cứ ngỡ Sóng ko vể vĩnh viễn
    Nên đành hẹn hò với Trăng
    ...


    [nick]
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 25/12/2007
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Tại con sóng nông nổi nên Sóng mới đi xa, nhỉ!
    Còn con sóng này là sóng quỷ sứ rồi nên chắc sóng chẳng bao giờ nông nổi nữa đâu.

    mai xa rồi mờ mịt vết chân chim
    bờ cát sẽ nằm im nhìn biển động
    tình rất thật nên tình buồn như ngọn sóng
    vỗ vào bờ rồi tuyệt vọng ra đi ....[/i]
  10. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Hế lu cả nhà. Bắt chiếc Hít tí
    Tình hình là thời tiết dạo này độc quá nên bi giờ miềng mới ngóc đầu lên để Xì Pam được.
    Hóng thấy nhà mình có mấy mem mới: Sóng, Zumzum và anhtuan gì đó.
    @Hít: coan mèo đó đang dơ móng vuốt ra cào chị xứt hết cả mặt rùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này