1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ HỏằTi Già õTƠõTƠõTƠ Merry Christmas and Happy New Year - Chúc mỏằông sinh nhỏ?ưt Sặ? (24/1

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vnexpressnez, 22/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    sao nghệ sỹ lại nói em thế chứ? Không phải là chẳng bao giờ ạ! Qua cơn nông nổi này lại đến cơn nông nổi khác thôi nhưng quãng giữa 2 lần ấy sẽ dài hơn theo thời gian! giống như 2 đợt sóng, có khi liên hồi nhưng có khi chầm chậm
    ... Sóng trở về, Biển thấy vậy ăn năn
    Biển ngoại tình,Biển xanh đang mang tội
    Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
    Biển ngậm ngùi...... một mình biển cô đơn
    ...
    @ Chị Bani: em chào chị ạ! Em chưa là mem mới đâu, em chỉ có mới nộp đơn thôi!


    [nick]
    Được osongbieno sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 25/12/2007
  2. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ô, sao sóng biển lại biết mình là nghệ sĩ. Sóng thật là quỷ sứ!
    Anh bắt đầu thấy sóng không còn nông nổi nữa dồi. Những dại khờ, nông nổi của sóng chắc đã theo thời gian trôi xa. Bây giờ là khoảng lặng cuối cùng giữa những cơn nông nổi của sóng quỷ sứ. Đúng không nào?
    Như pho tượng
    đượm nét buồn thế kỷ!
    Ðời chìm sâu
    những giai điệu tình si.
    Tít mù khơi
    Loài chim nhỏ thiên di,
    Vút tiếng hát
    từ xa xăm mộng mị,
    Về biển xanh
    Mang theo chút phù sa.
    Sóng dìu em
    Vào tận cõi thiên hà.
    Em chắc lạnh
    Nơi hành tinh băng gía?
    Chiếc tàn y
    Sao đủ thấm làn da!
    Trời hoàng hôn
    Sóng nhấp nhô trắng xóa,
    Mắt em buồn
    Màu cỏ úa xót xa!
    Ôi giai nhân
    Trong đáy nước nhạt nhòa,
    Em trôi mất
    mảnh thuyền xưa
    mục rã!
    Những ngây thơ
    nông nổi
    cũng xa.
    Em thấy mình

    Con sóng quỷ sứ!
  3. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Anh Ếch và mem gần mới thôi đê !
    Thơ thẩn mãi !
    Bực cả mình !
    Nhạt !
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    @ cái tụi kờ pạc: bớt kêu khóc đi được hông
    @ Chai: hết cái hay ho roài hay sao mà lôi xe bus ra làm ava
    Đi ngẩu đến 14h dậy làm việc chứ còn giè nữa
    Cứ làm mặt hề
    Mài hôm lai nạ nhể, hay đek phải mài
    Chắc quen ai trong nhà
    Nick lập hôm nay lại chả có thông tin gì trong bản khai
    Riêng cái lỗi ngữ pháp kia cũng đáng bị cào roài
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 25/12/2007
  5. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người nhút nhát và e dè giống miềng thế nhỉ. Hôm nay ban Test hàng đang bận họp cuối năm, iem cứ vô sờ tư mà vào nhà.
    Mấy cái đỏ đỏ này mình đọc ko hiểu.
    @All cả nhà: iem đang cần viết một bài essay về "kỳ nghỉ của bạn". Dưng mừ iem dốt văn nên lên đầy nhờ các cụ viết cho iem mấy đoạn rùi iem Tran sờ let in to Eng Gờ Lích sau. Thank các cụ ạ!
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    miềng dậy cùng giờ mèo nhể
    iêm ko bít thì iêm hỏi sao lại cứ nặng nhẹ vứi iêm thía, iêm học theo nghệ sỹ dỗi iêm dỗi bi giờ đóa
    Nhà miềng vừa có 1 cơn sóng ghé qua, ko biết có chym kụ nào bị sao hok nhể?

  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đấy, em tiếp oSongbieno rồi nhá, bi giờ em quẳng trả oSongbieno về cho ban Tét hàng nhá!
    GỚm, cái con sóng này to như con tượng í, nặng qué!
    @Bani: Iem thử quay về nhà mà kái hót gơn nó xây đi. Bít đâu!
    Viết xong quẳng lên đây cho các cụ ném đá! Í quên, các cụ sửa cho! Rồi chan sờ lết in tu Việt nam mít sau
  8. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    HIc, ngắm cái này lại nhớ thời huy hoàng ngày xưa
    Được Hoanbeo sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 25/12/2007
  9. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc đừng bùn nghe em !
    Có lạnh quá thì lên chảo dầu ngồi cho ấm !
    Thế mà !
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hông kêu khóc nứa thì thôi, hông kờ pạc thì chuyển sang ká độ đá póng
    Hôm nai Barca với Real hông đá nữa nhể

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này