1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    May quá sang trang 14 rồi. Keke. Đã nhận lịch cà phê nhưng mờ bi giờ anh rà rồi hôk đi cà phê được đâu chỉ đi uống bia thôi, thế mà!
    @Hít: Chúc mừng em bắt đầu một sự nghiệp mới. Sẽ hoành tráng. Thích là nhích, keke.
    (Hôm qua anh xin lỗi. Gì thì gì cũng là lỗi của anh!)
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ nó dở hơi thế là bình thường thôi
    Sau này chồng mà ko ...mần ăn đến nơi đến chốn thì khéo nửa đêm nóa còn lôi gạo mua ở siêu thị ra cối đá mà xát tiếp cơ
    Ko chí ít cũng giặt ...chậu rưỡi quần áo
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Xin giới thiệu với mọi người. Đây, Mr Ai em Xo di. (Tức là Ngài Xin lỗi)
    Nhân tiện kể câu chuyện mới nghĩ ra được.
    Ở một nhà nọ, thấy cô vợ chả bao giờ ngọt ngào với mình, anh chồng liền nói:
    - Em, vợ chồng chúng mình phải tình cảm với nhau, phải biết nói xin lỗi, cảm ơn, anh yêu, em yêu .... với nhau chứ !!!!!
    Cô vợ liền trừng mắt lên:
    - Vâng, nói xin lỗi để suốt ngày lại cứ phải : "Anh xin lỗi, anh không thể ...." như anh hả?
    Truyện ... cũng bình thường nhỉ, các cụ nhỉ. Có gì thì chị em ...cho anh_yếu xin lỗi
  4. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh có lỗi rì í nhỉ
    có rì đâu nào
    đừng nói xế trước nhà kẻo anh Ếch đc thể làm 1 sê ri chiện vìa ngài Xó Di mứt
    chẳng bít xl ai cứ quất là quất thui
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hít đi làm à, chóng ngoan về các kụ cho đi rượu mực nhá
    Say mà buôn với nó xì chán nhắm, buôn mí các Ngưu nhà mình ý, hoặc là Ngưu lạc thì mới
  6. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay thế,buồn cười thế.Em dơ cả hai tay lên rồi cụ nào lại cù em fát để em cười nào.
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đồ zồ
    Nào thì dơ tay lên để anh oánh cho thoải mái
  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Thôi, Lắc Ki sai rồi, đừng trêu Ếch nữa chứ. Ngồi yên đấy để Ếch xin lỗi Lắc đê
    PS: Phát hiện ra tối nay cà phê là vì sự nghiệp mắt đẹp
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    ơ, có Ngưu lạc à em thích Ngưu nài đới
    mà các kụ nhà miềng đang có chiều nhiều hướng chả biết theo hướng nào, chả biết nên xem Ngài Xin lỗi bỉu diễn với kụ lắc ky hay qua xem anh mèo mí đang rình ss Sa giặt cuần áo giữa khuya hay im lặng hóng các kụ cafe tói nai, hóng mắt điệp nữa
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đấy bác thấy ko, đẹp là có ...lợi thế đấy, thảm lào
    Anh em mình mà đẹp thêm téo nữa có khi bia cứ gọi là uống bẹt tai ý chứ

Chia sẻ trang này