1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi
    Bi rờ mới đọc cái nì
    Làm mình ra đó uống hết mấy cốc cafe chả thấy cụ nào
    Chết dở
    À nếu ko có gì thay đổi thì em Chúc các kụ ngày hôm nay Cát tường, ngày mai và ngày hôm sau nữa cũng cát tường
    Sắp tết dồi các kụ nhể?
    Thật là
  2. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Lay di rách hết cả lòng mề . Toàn vuốt đuôi thoai nhá!
    Sao cũng có ngày kắt kụt đuôi cho hết vuốt
    Ok?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, thế là hôm nay mới cà phê chứ gì? Vẫn là Aqua hay là gì và giờ giấc có gì thay đổi không? (Thế mà hôm qua có người rủ mình như kiểu đứt hết cả hơi)
    Thôi được rồi Lây Đi, cứ cho là sắp Tết đi.
    Mà đã như thế thì thôi được rồi, cái Kul không kêu ca gì nữa nhé.
    OK?
  4. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là cái Sa chứ k fải cái Kul nhá
    Ok?
  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi khí không phải chứ 2 anh em nhà này làm cái gì mà cứ Ke ke lại cùng nhịp ke ke thế nhể?
    Thật ra là em mới ở quê ra chửa hiểu cái ke ke lại cùng nhịp khe ke là cái gì?????
    Đi đường mới thấy nó quảng cáo cái nhịp yêu gì đó mà an toàn từng nhịp một í. Ko hiểu nó có giống cái ke ke mà các bác nói ở trển không nhể.
    Từ độ Hà Nội sáp nhập vào Hà Tây í (Thằng nào bé hơn thì bị gọi là sát nhập nhá) là em cứ thấy nó mông lung làm sao í nhá
    Thật là
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    em chào ngày mới cả nhà
    bá cấu cạ nhà iêm đang nhớ mẹ iêm sáng nai mẹ iêm vìa nhà anh iêm rùi Có mẹ ở bên thích ghê á
    em chòa xong em lại hóng cả nhà nhé!
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này bị cái Sa nóa cắt mất đuôi rồi nên chỉ thấy mông lung lay đơi mà
    Mèo cũng ko hiểu cùng nhịp keke là dư lào, nhịp kẽo kẹt thì còn hiểu đc tí ti
    P/S: sáng nay ngẩu dậy mèo dẫm ngay phải cái OK trơn trượt một phát suýt dập mẹt
  8. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chết vì cái tội cẩu thả, Luộm thuộm
    Hãy nhớ lần sau đi đâu cũng phải nhìn xuống giữa 2 chân nhé
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung:
    Hãy nhớ lần sau đi đâu và làm gì cũng phải nhìn xuống giữa 2 chân nhé!
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    E có tí thắc mắc ko biết có nên hỏi không. Cái chính là cũng ko định hỏi nhưng ko hỏi lại sợ ko biết rõ rồi lại khổ ra
    Số là từ sáng em vào đây thấy các kụ dùng OK hơi nhiều. Người thì để nguyên bản, người thì lại bôi vàng, người thì dùng loại bình thường. Cá biệt có kụ dùng loại bôi vàng lại còn to đùng.
    Cơ là em chửa hiểu nó ra làm sao cả? Sao các kụ lại dùng nhiều thế? Ngay như cụ Sa em cũng thấy dùng liền một lúc mấy cái liền. Thật là
    Dồi lại được kụ khoai, người khác thì cả có mà dùng cụ thì lại dẫm lên trơn tuột rồi lại bày đặt ngã. Thật là khó hiểu
    Đấy là em thấy thắc mắc thế thôi chứ em mà hiểu thì e chả thắc mắc đâu. Kụ nào không biết thì bảo em làm sao í, lắm lời nhưng mà em ko thắc mắc thì nó cứ làm sao í ạ. Thì thế em mới thắc mắc, thắc mắc thế thôi chứ chắc cũng chả có câu zả nhời đâu. Có lẽ em sẽ chỉ thắc mắc một mình thế thôi chứ ko mọi người lại bảo nói lắm xí hộ lém

Chia sẻ trang này