1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    a yếu post thiếu cái tâp thể dục của ng gầy nhà a rùi! Bé na chăm tập luyện gớm :D
    uhm thua bạc hết sạch gold rồi hử anh? Có khi m bàn sang chủ đề: đi lên từ bàn tay trắng ntn nhé
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, mèo cũng đang muốn đi lên đây, mục tiêu của mèo là kinh doanh ván ép xây dựng
    Nhưng nó lại liên quan đến gà và ...lông, ko biết các Gà nhà mình thuộc tổ nào nhỉ
    Vặt lông gà
  3. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ô hô hô !
    Ngưu đây rồi mà chưa thấy Chức đâu nhể !
    Bấu cấu các kụ hum nay iem bắt đầu đi làm !
    Thế dưng mà chỉ ngồi ko thôi !
    Thế mà !​
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đúng như anh dự tính ngày "đi làm" đầu tiên của cô nhá.
    Ngày đầu tiên đi làm của cô nó dư xế lài lài

    Phố Ga, thị trấn Thường Tín, tỉnh Hà Tây ...
    Tại góc chợ sầm uất nhất phố, giữa những quầy bán cam sành xanh ngút mắt, quầy dưa hấu có những quả bổ đôi đỏ lòm lòm, quầy bánh rán thơm nức mũi, quán ốc luộc nghi ngút khói ... là một cái bàn khiêm nhường bày bán dưa cà hành muối. Chủ của cái bàn là 1 cô gái khoảng 15, 16 tuổi mang một vẻ mặt cam chịu. Cô ngồi bán hàng lầm lũi như một con rùa, không nói, không cười, nhưng chỉ có những ánh mắt là ánh lên những tia chán chường tuyệt vọng. Chỉ thỉnh thoảng ai để ý lắm mới nghe thấy một tiếng than não nề nhẹ như gió thoảng: Hít mệt! Hít buồn! Hít chán đời!
    Nàng ngồi lặng lẽ nhìn những cái bánh rán vàng ươm thơm phức, những bát ốc nóng dậy một mùi gừng, lá chanh nghi ngút khói ... mà lòng trào lên một nỗi thèm khát khôn tả, chỉ cần có 500 đồng thôi, chỉ cần ai mua cho nàng 500 đồng dưa thì nàng cũng có cơ hội mua được một phần cái ... bánh rán hoặc vài con ốc mút cho đỡ thèm. Đằng này.
    Chợ chuyển dần về chiều, các quán hàng xung quanh nàng đã lục tục dọn hàng ra về. Nàng vẫn ngẩn ngơ nhìn mấy cái bánh rán ế, bỗng một sáng kiến nảy ra trong đầu nàng. Đứng phắt dậy, nàng xúc một túi dưa hành đi sang chỗ chị bán bánh, bằng một giọng điệu tỉ tê, bằng vài câu đưa đẩy là nàng đã đổi được túi dưa hành đó lấy hai cái bánh. Cầm bánh về nàng ngồi tận hưởng niềm vui mà đâu biết rằng giông tố đang đợi nàng ở nhà.
    ...................................................

    (to be continues .....)
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tỉnh Hà Tây
    Hà nội dồi mà anh
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất là
    PHẠT xần xượng
    vì cái tội
    - Sai trầm trọng về địa lý
    - Ko chịu cập nhật thông tin của Đảng và nhà nước
    đấy
    Phạt.. phạt và Phạt
    nhể các kụ nhể
    hôm nai mát giời thía
    Chúc mừng Hít ná
    Buổi đầu tiên đi làm mà mưa mát mẻ thế này là thuận lắm đấy
    Chuẩn bị đc ăn khao tháng lương đầu tiên roài các kụ oai
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    @Kun, Biva: Ở nhể, thuộc về Hà Lội rồi mà quên mất, hề hề ... cứ nghĩ nó mãi là Hà Tây, là Xứ đoài xa vắng,
    là xứ đoài của mây trắng, của Ba Vì xanh
    @Các cụ: Các cụ xem, kụ Yếu theo chân em ném đá, bày trò em lấy nick là: Luong_Trieu_Vy dư xế lài, lại còn khoe có vợ có con rồi làm em tủi thân khôn xiết. Theo các cụ thì em có nên treo nick kụ Yếu lên không? (Với lý do: Làm mods tủi thân )
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ở phố Ga các giấy tờ chưa kịp đổi thành Hà Nội, hoặc Ếch nó đểu nó cứ ghi thế. Cái ngữ ấy xì đểu chiên nghịp ồi. Ai đời chỉ thích cho kon em ăn bánh dán
    PS: Các cụ oai em ốm dồi, có khả năng cao là do bị lây các cụ nhà mình, hoặc do uống quá nhìu bia riệu
    Các cụ có nghe "Tiếng mưa ngâu" mí em không? Link nài:
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2008/03/05F65883/
  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ôi sồi ôi !
    Bánh rán thơm phức !
    Trưa xế này mà có cái bánh tọng vào họng !
    Thích phải biết !
    Chả biết Hà lội đâu bán bánh rán ngon nhể các kụ nhể !​
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng tủi thưn vì bài viết bên ý chưa đc kiểm duyệt
    Em cũng vừa làm một bài mây mưa ở bên Cuộc sống đấy
    Thôi em phải đi uống rượu cho nó ...ốm để hòa đồng với các cụ đây

Chia sẻ trang này