1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ừh hén! Cô nói cũng phải! Sao phải khóc chứ, cảnh vui sao người phải buồn nhỉ?? Hẹn hò đú đởn, ăn uống nhảy nhót, sao phải buồn nhỉ?
  2. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    À ừ, nói thế để thắc mắc tí vì em đã làm đơn xin vào nhà Già đâu , mấy lần vào nhà giật cả mình vì vấp phải em đấy , mà chị có lỗi đâu mà em xin
    Vàng : Mình già rồi nên có lẽ đêck hiểu ý cái câu nài

  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    HÍ..HÍ..HÍ...
    ss SA đúng là lãnh đạo có khác
    làm cái gì thì cũng phải trình tự. abc roài mới đến xyz nhể
    Trời đẹp quá các kụ ơi
    thía mà iem vẫn phải ngồi văn phòng nài
    Chán thía
    Hôm nay đói meo mà chả ma nào gọi đi mam ca
    oa.oa.oa....
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Zai ơi là zai cái 1 liên quan đến cái 2 à , xế xì mìn phải cố thoai, bao giờ mình mới thành sếp nhể
    2. Tao cũng đek hỉu câu nài của mài em ạ
    Chẹp dạo nài mìn cứ lu lu
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    các kụ oai em gọi chỉ là để chúc các kụ bữa trưa ngon miệng thui
    em théc méc tẹo nà dạo nì anh giai mảnh khảnh cụa iêm đi đâu dzồi í nhệ chả thấy mẹt mũi đâu cạ
    sáng giờ hem thấy bóng dáng nhún nhún phẩy phẩy khăn cụa anh_yêu iêm nại thấy thiếu thiếu & nhớ nhớ mới chít dở
    iêm mở quán bên gêm sâu đới,các kụ qua bển ghé quán iêm soi ná
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ớ, liên quan chứ sao ko
    em lấy CD nhá
    Muốn lấy xiền thì phải có chữ ký của sếp này, rồi kế toán trưởng nài
    RỒi ss phải ký tên vào thì kế toán mới xuất tiền này
    ===>> day la trinh tu abc va xyz a (nghia den chu ko phai nghia theo mot so ng nghi dau nha. chit do - co ca mieng)
    ói xời, chả hỉu mình đang vít gì nữa
    ơ hơ
    Sao lai ko hieu cau em noi nhe, chit do,
    Cac ku, giai tri ti nhe
    Tâm Tư Tàn Tạ Tình Tan Tác .
    Man Mác Mênh Mông Mãi Mộng Mơ .
    Đớn Đau Đưa Đẩy Đời Đơn Độc .
    Thao Thức Thẹn Thùng Thấy Thảm Thương .
    Vội Vàng Vô Vọng Vì Vương Vấn .
    La? Lơi Lành Lạnh Lòng Lẻ Loi .
    Canh Cánh Cồn Cào Càng Côi Cút .
    Mệt Mỏi Mong Manh Mãi Một Mình
  7. ngaymailayvo

    ngaymailayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tráu chào các kụ, cho cháu đăng ký thành viên hóng nhá.
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Xoay Xoay Xem Xét Xem... Xuầy Xuầy (chả có nghĩa rì cạ)
    Hóng thấy ảnh của bà cụ Điên. Nhìn thấy con giai cụ Điên hơi bị iêu đới
    Hóng thấy cụ Sa và em Méc-Gi trêu nhau. Rõ ràng là phải thực hiện Lão Luật rồi dưng cẩn thận hai chị em hỉu lầm đới ná
    Hóng thấy có người bảo nhớ hình bóng mình lúc phẩy khăn nhún nhẩy. "Quỷ sứ! Ghét dễ sợ"
    Hóng thấy thời khắc 8h08 ngày 8/8/2008 đã qua đi mà nhớ điệp vụ 7h07 thứ Bẩy ngày 7/7/2007 của năm ngoái (). Các cụ nhà mình đáng iêu nhờ!
    Hóng thấy nhiều thứ nữa, cơ mà thôi, post bài dài quá sợ ứ ai đọc
    Phải nhún một nhát để chào các cụ fát. Tiện thể phẩy cái khăn chúc các cụ cát sờ là tường!
    Thế nhở!
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Quỷ sứ ở ^ lâu lắm mới xuất hiện mà múa may, phẩy khăn nhìn .... ghét dễ sợ
    Quỷ sứ thế chứ nị, chả thèm hỏi thăm mình một câu nào.
    Hứ! [icon dẩu môi]Xí iiiiiiiiiii! Hứ ư ư [/icon dẩu môi]
    Đồ quỷ sứ!
    ngoáy mông là ngoáy cái mông ra
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @dado: Quý sứ ghét dễ sợ! Trêu người ta!
    Báo cáo các cụ sau màn chào hỏi, em xin phép các cụ cho em post bài theo chủ đề. Chủ đề hôm nay của em là: "ước gì" ợ ()
    Đề Mô nhá:
    "Ước gì em biến thành lò
    Anh biến thành củi anh thò vào em"

    Thử xem thế nào nhá:
    "Ước gì Ếch hóa thành bò
    Thịt Ếch sẽ rẻ, tha hồ nhậu chơi"

    Keke

Chia sẻ trang này