1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết
    Em vừa hóng được cái chuyện của Kụ yếu về bác Alanh nào đấy nhá
    Chết cười. Mà sao cái bác ấy cẩn thận thế nhể? Để người nhà nằm đấy mà lại chạy đi mua cái Caro gì đó bao giờ. Tính em là cứ nóng sốt, bụp luôn cho nó nóng.
    Hề hề hề
    Em bận cực nhá - Chỉ hóng tí dồi lại làm tiếp đơi
  2. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ xin kính chào các bậc tiền bối, các lão nhân gia, các sư huynh đệ và tỷ muội
    Sau một thời gian dài miệt mài hành tẩu giang hồ để truy tìm bí kíp spam đã thất truyền từ bao năm nay. Nay tiểu đệ đã trở về được với bổn phái ta. Thật là sung sướng!
    Thời gian qua, tiểu đệ nhớ Già phái mình lắm, mong mỏi từng ngày để trở về Già gia trang. Dù đi xa nhưng tiểu đệ vẫn một lòng hướng về Già phái, vẫn cố gắng liên lạc với các sư huynh đệ, các tỷ tỷ muội muội , vẫn biết có một biểu muội Tím nhắc đến tên, một Yếu đại ca kêu buồn khi tiểu đệ vắng mặt, thật đáng quý lắm thay
    Và đúng là hữu duyên khi hnay tiểu đệ vừa về đến chân núi Già gia trang đã gặp ngay một số huynh muội phái ta. Được gặp một Yếu đại ca vẫn phong độ với bí kíp ném đá hội nghị thuần thục ngày nào. Một Chai huynh đệ với võ công "thế mà" không hề mai một. Một Solo đại hiệp chững chạc và trách nhiệm hơn khi kết hôn với Hít bà bà, một Hồng Râu sư muội với chiêu thức hút hồn đối thủ chỉ bằng ánh mắt. Đặc biệt hơn cả là em biết được Sa sư đệ đã luyện thành công chiêu thức "Thiên thu vạn độc thủ chân hoa văn" dựa trên nền tảng "Không lông". Thật đáng khâm phục!
    Một lần nữa tiểu đệ xin chào cả Già phái, chúc Già gia trang chúng ta ngày càng lớn mạnh để sánh ngang các bang phái trong toàn cõi ttvn!
    Các cụ thông cảm vì dạo này em xem phim chưởng Hồng Kông nhiều quá
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tau biết nhưng ko đi đc vì tau .k. rỗi
    @ Alanh: bộ đội là phải thật thà nhá
    Cũng ngâm kíu típ cho nó ấm vào thân
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Gửi hiệp khách phía ^
    - Ta nói cho nhà người biết nha. Ngươi rồi sẽ hối hận với những điều ngươi nói .
    Kha kha kha
    [Vuốt râu quay đi ]
    Kha kha kha
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào mình cũng vẫn được nhắc tới trong chuyện trưởng của tony mảnh khảnh.Có nghĩa môn võ công của mình sau khoảng vài trăm năm nữa cũng trở thành bí kíp để thiên hạ vô địch cho mà xem.Thế mà!
  6. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ếch sư huynh cũng phía ^
    - Tiểu đệ không sợ nên chả có gì hối hận nhá
    Khe khe khe
    Ếch sư huynh: [Vuốt râu quay đi ] <----- Có râu đâu mà vuốt, Xời!
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thật là sung sướng!
    Công nhận là đệ hay nhiễm phim chưởng
    ... nhưng...
    "Thiên thu vạn độc thủ túc hoa văn" được phát triển từ một chiêu thức, bây giờ thành bộ liên hoàn chiêu thức rồi. Bộ chiêu thức này được gọi là Công phu "không lông". Môn phái này do chân dài Sa sư đệ sáng lập sau một lần bị quái nhân "Bún chả lão ông" điểm trúng huyệt đạo "hoa văn"
    Người luyện thành công môn này có thể giơ chân cho các loại muỗi độc trong hộc bàn, ngoài bụi rậm đốt thoải mái mà vẫn không chết Chỉ cùng lắm để lại các loại hoa văn tinh xảo trên nền da trắng căng mịn của bộ cước Nếu bỏ qua những hoa văn này mới thấy bộ chân có nét đẹp mê hồn
    Đáng lưu ý lắm thay!
  8. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    hix, Kụ tony mới học được vài chiêu võ lâm film hồng kông ho li út ý, thế nên kô những học được nhiều thế võ chân tay mà kỹ xảo lun cả võ viết,
    Sự trở lại của kụ Tony lợi hại thật
    @kụ yếu: NÓi chuẩn đấy kụ, chân dài ý, trắng ý
  9. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Luận theo võ công mà nói thì Võ công mà Sa sư đệ đang luyện giang hồ gọi là Thiên thu vạn độc thủ thất thương chiêu thức tức là như Yếu đại ca nói thì cần phải: Làm thương mình trước khi làm thương người khác. Đúng là khổ luyện!
    Đấy là một phần trong võ công này mà Sa sư đệ đang luyện: Thế còn khổ luyện bằng cách truyền hoa quả cho độc dược trên mặt chuyển xuống chân thì sao nhỉ Yếu đại ca, chả nhẽ để luyện thành một chiêu thức phải hy sinh nhiều thứ thế sao
    @ Hồng Râu cô nương: Rất tiếc tại hạ chưa luyện thành bí kíp spam nên không thể tương trợ cô nương đc, đành nhờ bậc cao thủ như Yếu sư ca vậy

  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phàm những người luyện môn này tính khí thất thường, năm xưa Hoa gấm bà bà trong thân mật thất do nhất thời sơ ý nên khi viết lại khẩu quyết, thay vì kẻ sọc lại thêm nét thành kẻ ca-rô nên khi luyện đến Đê la thành thứ bảy có thể đổ mồ hôi, tứ chi ko kiểm soát đc, khi giằng mic có thể đả thương người khác, hậu quả khó lường

Chia sẻ trang này