1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hồng râu muội, muội xê ra cho tỷ đối phó lại tuyệt chiêu " dạ nguyệt hoa tiêu " của 2 Dại Hiệp ở ^ cái
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường.
    Tìm kiếm trong môn phái Chân không của Sa sư đệ, người để tu luyện nâng cao thành công lực cùng nhưng không có, sư đệ lên đường tìm kiếm người luyện võ. Đi mãi, đi mãi, bơi mãi trong bể khổ trần gian, sư đệ cũng tới được bờ. Sư đệ đã kiếm được một hiệp khách văn võ song toàn được giang hồ xưng danh là Giáp Dần mắt híp công tử với món võ nức tiếng Rúc bụi bờ.
    Sau một thời gian mai danh ẩn tích trong Bờ bụi cốc đã tu luyện thành công chưởng lực Chân hoa văn. Sa sư đệ tái xuất giang hồ.
    Nhưng tiếc thay, khi Sa sư đệ vừa rời cốc thì nhận được tin sét đánh, các môn đệ trong môn phái Chân không của Sa sư đệ đã theo chân Yếu đại ca đào tẩu giang hồ.......
  3. vnexpressnez

    vnexpressnez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đệ còn nghe được những người luyện võ công này thường giấu độc dược ở kẽ móng tay (). Khi ăn uống nhân lúc đối thủ sơ ý là hạ độc ngay, chỉ cần 1 cái phẩy tay nhẹ chất độc cũng có thể phát tán đến đồ ăn thức uống xung quanh. Các sư huynh đệ lưu ý nhé . Hình như loại này vẫn chưa có thuốc giải
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bổn cô nương đành chống mắt lên coi Tứ trụ Già quốc thi triển tuyệt chiêu cái thế " Hoa tiêu thần chưởng mù" dzậy
  5. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    SA. Cô sang lớp GT với tôi. Tính của cô ko hợp với chốn giang hồ này đâu. Ở đâu hợp với cô thì cô biết dồi đấy
    Thế mà
    Kà khà
    Sang đây mình triển khai võ công riêng.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em đọc mãi các chiêu của cô nương và các cụ nhưng mà tìm trong google mãi mà nó báo là hiện google chưa cập nhật những môn phái này mong quý khách vui lòng quay lại trong thời gian tới.Có lẽ em chỉ dùng chiêu ở quê hay dùng đó là :Hóng hớt đại thần công".Thế mà!
  7. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    trở về Già phái nghe các huynh - tỉ - muội bàn tán chuyện giang hồ mà bổn cô nương hông thể hông đú theo 1 tẹo đc
    Chúc mừng Mảnh Khảnh tiên sau nhiều ngày lang bạt đã toàn vẹn quay trở về với công lực chẳng tăng bao nhiêu - Huynh à, muội nhớ huynh quá à, thật sự muội đc an ủi khi nghe huynh nhắc đến tên muội ở bài trên
    ---
    các kụ oai, iêm hem theo kịp bộ môn chưởng nài ai kèm riêng iêm đê như kiểu "song kiếm hợp bích" í
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ốm đau, bon chen cái gì???????
    he.he.he....
    a còng các kụ: iem đang bị sì trét ợ, gặp đối tác củ chuối, muốn oánh quá
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ặc ăc.. chốn giang hồ đây hiểm nguy và bất trắc
    Bổn cô nương đành quy ẩn giang hồ, buông đao gác kiếm hòng mong một cuộc sống đạm bạc, bình yên.
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ngày nay do dân số đông, đẻ con gái nhiều nên "Tam anh chiến Lã Bố" ---> "Tứ anh chiến Lã ...mẹ"
    Lại nói về trận thư hùng đó, sau khi có hung khí (míc) trong tay, Sa liền thi triển công phu thượng thừa "Sư tử hống" (ko phải xuất xứ Hà Đông) khiến Hắc diện xú nhân ko giáp dần vào đc, còn "Hà mô công" của gã da đỏ béo ị thì tạm thời chưa hồi phục, lúc này chỉ hi vọng Mảnh khảnh tiên sinh nhân lúc nguy cấp có thể dùng "Trung Nguyên nâu cước chưởng" làm cho y thị phân tâm để Khoai Mão thừa cơ ném ám khí "Khúc xương đại ...ngon" trúng huyệt Á khẩu của địch nhân
    @ Trým: muội biết là muốn thế phải luyện Ngọc nữ chân kinh dư lào ko
    @ Cờ zai: té chỗ khác đê, ruồi muỗi oánh nhau trâu bò chít đới
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/08/2008

Chia sẻ trang này