1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockRuoubia

    RockRuoubia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Lúc bác đang rủ thì CHým đang bựn với ... 2 tô mỳ gõ thì làm sao mà nói được
    Sao bác chưa được cộng G à? Pm cho chú Phong đê
  2. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ứ thích kiểu ai cũng bít mình mà mình chả bít ai
    chít rở
    Các kụ đi bún đậu dzui dzẻ nhá!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Với ba chiêu ám khí cực độc cùng tiếng thét xé gió : Hít buồn! Hít mệt! Hít chán đời!!! Quần hùng có mặt tại đỉnh Già Cao Sơn bị một phen rúng động. Các cao thủ liền sử dụng "Vi ba lăng bộ" phối kết hợp đông tây thú y () trong chiêu thức "Pờ rè" mới mong thoát hiểm trong gang tấc.
    Bỗng phía xa có bóng dáng một cao thủ sử dụng bộ pháp "cân điện tử" lanh lẹ tiến tới, miệng nói "ôi sồi ôi" rất nhẹ mà khiến không khí cực kỳ ngạt thở, chứng tỏ nội công của chàng cực kỳ thâm hậu. Thì ra là Solo đại hiệp đến từ Lê Gia Trang. Chàng vừa lách mình tránh ám khí của Hít bà bà, vừa vẩy tay tung ra loại phi tiêu không kém phần nguy hiểm.
    Xum Xuê công tử đứng ngoài chỉ biết mở to mắt thán phục và thốt lên đồng thời cùng lúc phi tiêu đi trúng mục tiêu: Phập! Hít bà bà chao đảo, má nàng trở nên hồng hào, đôi mắt chớp chớp và long lanh hẳn. Nàng đã trúng kịch độc "Bùa yêu đại dược" được luyện hơn 30 năm, một đại dược chân truyền của xứ Đoài xa vắng
    Vậy là giang hồ lại được một phen nhẩy múa tung trời!
    Hề hề, phải đi luyện môn "hấp bún đại pháp" đã
  4. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Điểm văn Doanh!
    Báo cáo các cụ em đã về đến đây rồi. Em chả được ăn gì mấy, bây giờ đã hơi hơi đói rồi
    Kụ Alanh mí cả cụ Anhnh chụp hơi bị nhiều ảnh, phót lên đi cho các cụ ở xa còn hóng cho nó tiện
    Ký tên: Mũ Bê rê
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về Đồ Lang lãng tử , từ ngày chàng cắn rách áo rời khỏi Già Cao Sơn đã thấm thoát 4 mùa trăng tròn. Khi chàng đi mưa xuân còn đang lác đác phủ những giọt ngọc ngà trên phiến lá, nay đã dồn dập đổ xuống tạo thành thác lũ lịch sử của năm 2008, gây bao cảnh đau thương. Tuyệt tình cốc nơi chàng đang trú ngụ bỗng biến thành một vùng nước trắng xóa, cảnh vật phút chốc tiêu điều và tan hoang, đau buồn chàng quyết định trở lại Già Cao Sơn, mong tìm lại Sa Nữ - người khi xưa đã cùng chàng luyện thành song kiếm hợp bích, mong kiu vãn chúng sinh đang thoi thóp nơi Tuyệt tình.
    Vừa đi Chàng vừa hân hoan nhớ lại những tháng ngày cũ, nơi ngày ngày chàng đuổi **** bắt hoa vui cùng bầu bạn. Nhớ Sa cô nương xinh xắn đáng yêu . . Chàng miên man chìm đắm trong miền nhớ
    Bỗng có một vật thể lạ đang di chuyển đến gần Chàng với tốc độ của cao thủ khinh công?Chàng rút dao coắm mắt đảo như rang lạc, khăn lưng bay phất phới , quay vòng quay ?
    Bặm môi Chàng quát nhớn : Ai ?
    Kẻ giấu mặt cất tiếng cười quỷ quyệt, chàng k nhớ thiếp sao, thiếp là tìn yêu nỏ của chàng đây,?..
    Đồ Lang đỏ mặt quát khẽ : Bậy nào, cô nương là tìn yêu nỏ của Yếu chân không lão hiệp thoai chứ nào phải của ta, ta đang trên đường quay về Già Cao Sơn tìm lại người xưa, đừng hòng cản bước ta?Cha chả hả hả hả .
    Tức thì Laydi- biệt danh của nữ hiệp khinh công nhảy bụp đến trước mặt Đồ lang, khăn che miệng cười chúm chím, nàng khẽ phất ống tay áo trước mặt Đồ lang .....

    [nick]
    Được cooler sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 12/08/2008
  6. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Kun đừng làm tớ sợ nhá
    Mà sao lại lôi tớ vào đây. Tớ mà vào là tớ ko để yên thế đâu. Đồ có mà mệt với tớ đấy
  7. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chửa thấy gì
    Nghe nói là còn thiếu code củng gì đó nên nó chưa được cộng tiền
    @ Tím: Tím làm mình buồn quá. Mình vào đây bao lâu đã giới thiệu đàng hoàng mà vẫn bảo ko ai biết là ai. Chao ôi là buồn
  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh phát rùi mới hóng ạ. Tình hình là em ốm dồi, đau họng quá, sắp phải cày mà trâu ốm có chít dở ko. Kụ nào có nhã ý gửi phong bì quà thì gửi trước ko em toi mất. Em lại tụt cả cảm hứng spam mới chit chứ....
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Điên tỷ tỷ có muốn tham gia vào tiểu thuyết chương hồi nhà mềnh xì đăng ký sáng tác đê. Đang hồi gay cấn. Phe Nữ hơi thiểu số nên các đại hiệp tha hồ hoành hành.
    Chuyến này tỷ k ra mẹt xì giang hồ cười chê
    Tỷ thi triển bí kíp " điên chảo cốc " cho địch sợ đê
  10. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng kia Công ty mình đầy, có đầy đủ cả tên địa chỉ công ty nhá
    Để bảo ku điêu cho cái gì vào để còn gửi đi mới được

Chia sẻ trang này