1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠ Nhà Già sỏằ' 59 õTƠõTƠõTƠ hai ?'ỏ?Đu nỏằ-i nhỏằ> ... th?Ăng Ng?Âu õTƠ Tỏằ?a duy?ên Ngặ?u

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Ừ tự dưng nhớ cái ngày ấy thế, nhớ lắm ý. Nhà mình đông vui nhất, hoành tráng nhất và cũng đầy yêu thương nhất. Khi mà có đầy đủ không thiếu một ai. ( à thiếu mụ ZZ ).
    Rùi hôm sau nữa khi cả nhà bon chen trong cái phòng chật tí xíu, rùi đưa Chým ra sân bay...nhớ ơi là nhớ.
    A nhầm code ạ
    [​IMG]
    Oé cái rì đơi các kụ nhẩy
    [​IMG]
    Yếu đẹp zai làm hàng
    [​IMG]
    yếu đẹp zai và kiều nữ
    [​IMG]
    Iu thía các kụ bà nhà mìn
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 13/08/2008
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 13/08/2008
  2. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0

    Uầy, cái ảnh ở trên các cụ cười toét hết cả mắt ... à nhầm tít hết cả mắt.
  3. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    các kụ bà nhà mình xinh nhờ, đáng iêu nhờ
    bi giờ iêm mới hóng đc ảnh đới ợ
    hnay em bắt đầu làm công việc nhàn nhã nhắm vẫn làm tất cả chỉ là bớt suy nghĩ, tính toán, lo lắng hơn nhưng cũng chẳng kéo dài đc lâu đâu ạ cho nên em tận hưởng 1 tẹo cơ mà chán nhứt là ngày trước bựn rộn vưỡn trốn đi chơi bời cafe cà pháo, bi giờ rảnh hơn mà chẳng đc đi đâu cả SG ngày nào cũng mưa, sáng nay trước khi ra khỏi nhà đã cúp điện, ko biết tối nay có như hqua ko nữa
    èo ui, iêm lại nói nhìu roài
    @ ss Sa: iêm cũng nhớ nhắm, nhớ ss ôm em khi gặp mặt trước quán í
  4. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Chắc các cụ không thấy được ảnh đâu. Em show lại lên đây cho các cụ khỏi phải bấm vào link ở trên nhé !

    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nữa nài
    Nhà mìn đi thác loạn
    [​IMG]
    Đồ hâm và các kiều nữ
    [​IMG]
    Tam ca Ếch cốm và những HĐ
    [​IMG]
  6. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ảnh nài nhớ anh Sư thế chứ
    chỉ thấy Niko vìa nhà còn anh Sư chả thấy đâu nhờ
    nhớ nhà mình quá cơ nhớ kụ bà & cả các kụ ông Nhớ bác cả Linh nữa
    èo ui, nhớ
  7. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    He he, nhớ Sư quá dạo này chăm nuôi vợ sắp đẻ gầy mòn roài .
    À ở trong ảnh có fải sư khỉ mặc áo trắng quay mông lại hông nhể
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    híc...
    Các kụ cứ pos ảnh lên
    Làm em lại nhớ những buổi tụ tập oánh chén
    Làm em lại nhớ đến nồi lẩu Gà
    Nhớ lần đầu tiên đi mam lẩu với cả nhà là mam lẩu mắm (Chỗ Nguyễn Cao ý nhở)
    Rồi sau đấy là bao nhiêu vụ lẩu nữa mà em chả nhớ
    Chap.. tự dưng làm mình lại nhớ đến thời zai trẻ hoành tá tràng
    Nhớ nhể
    Nhớ lần đầu tiên đi kara mình chả dám cầm míc
    Hic...
    "Iem nhớ các kụ"
    chym ơi, bao giờ chym ra?????????????
  9. iuiuiuiuiu

    iuiuiuiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Chùa nhé
    đúng là chăm lo tụng kinh gõ mõ & dùi tốt
    ss ui, cái gã mặc áo khoác trắng quay cái vòng 3 lại với mọi người đích thị anh Sư dzồi
  10. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em có luyện thêm vào năm nữa cũng chạ thắng nổi cụ đâu mà chỉ chơi giết thời gian thoai
    Hề hề em lại hóng hớt được roài

Chia sẻ trang này