1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 6/ 4/ 07 .} ...
    I''m fine ​

    {. Bố yêu .}
    Hôm nay bố yêu về ... cả nhà đều vui ... ai cũng xúnh xính có quà ... bố yêu mua tặng mẹ cả 1 bộ xoong nồi, 1 lọ nước hoa và 1 đống kem dưỡng, thằng ku em thì được 1 đống quần áo với sách truyện gì đấy ... còn con gái rượu, bố em tặng 1 đống sữa tắm với cả 2 cái quần ... hơi tị vì hơi ít quà ... chưa liếc mắt vào 2 cái quần kia ... bố yêu mua thì chắc cũng chả hi vọng gì lắm .... anyway ~ yêu Bố yêu kinh khủng ý
    {. Lẩu chiến .}
    Bố yêu về ... mẹ yêu làm lẩu .... trùi ui, cái trời này mà ăn lẩu thì fê đừng hỏi ............ giờ vẫn no căng bụng đây này cánh gà cà chân gà đanh hục hoặc chiến nhau trong bụng mới 10h ... mà đèn fòng bố mẹ đã tối rồi ... chậc ... bố yêu yêu mẹ yêu lắm, nhỉ ... mẹ yêu cũng yêu bố yêu lắm, nhỉ
    {. Cạ chiến .}
    Hôm nay ngồi chơi bài với lũ cả ở lớp, nói nhiều đến nỗi ù cả tai .... ngồi chơi với cái lũ lớp mình thì suốt ngày ôm bụng cuời ... mồm mép con nào cũng như chim chích,hót suốt ngày ..... tất nhiên Tiu cũng là 1 con chim chích ... càng ngày càng yêu lớp mình, yêu những con cạ _ những con rất mẫu nhưng toàn lận đận đường tình ... 1 fi đội gái già chiến chơi với nhau
    {. linh tinh fèng .}
    Xử lí hết mấy vụ tình yêu rồi .... hơi khó khăn 1 tẹo nhưng cũng qua được ... yêu thì sung sướng, bay bổng thật ... nhưng cái giai đoạn để nói lời fụ bạc với nhau _ nặng nề thật ... nhưng chả sao ... tiu là 1 đứa rất bạc, rất fớt, rất tàn nhẫn mà ...
    chậc, nghĩ lại mà như fim ... chàng ôm nàng, nàng gạt tay ra , nàng đứng dậy, chàng kéo xuống ôm, nàng đẩy ra... chàng bảo ở lại với anh, nàng lạnh băng nói : không ... nàng đi, chàng lại kéo lại, nàng hất tay ra , đi thẳng ... ko thèm quay mặt lại .... chậc_ như fim chứ còn fải hỏi .... túm lại là ko có duyên, ko yêu nhau được, ko là cạ của nhau được
    Chậc, tự nhiên thèm sữa ... xuống uống 1 cốc rồi ngủ vậy ... ngủ sớm cho nó xinh ... dạo này mợ quá rồi ... phù, Tiu là 1 con điên, hê

  2. vuhoangcong

    vuhoangcong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    điên thật!linh tinh thật !điên thường vô cảm !tóm lại là điên !nhưng chắc điên giả nhi? điên thì không đi học đc ,điên không đánh bài ăn tiền người khác đc ?cứ điên đi ? tôi cũng thử điên sem có gì là lạ kô ,cô bé này có vẻ thấy thế hay thử tin một ngưòi không quen ,không bao jờ gặp sem sao
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 7/ 4/ 07 .} ...
    April ... ​

    {. Tháng tư về .}
    Chợt ... Giật mình nhận ra ............... tháng 4 về ... tháng tư ko có ngày đặc biệt, ko có kỉ niệm .... nhưng Tiu vẫn cứ thấy xốn xang ... ... thik tháng 12 vì có sinh nhật của Tiu, thik tháng 9 vì có nhiều kỉ niệm tình yêu, thik tháng tư vì cứ thik thôi ~ ứ đỡ được Tiu...................
    {. Yên ả và fởn .}
    Tự nhiên thấy người rất nhẹ, trong lòng hơi fởn fởn 1 tẹo ~ cũng ko hiểu fởn vì cái gì _ fởn vì cứ thik fởn thôi, Tiu là thế mà ...... vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ ~ hơi ghét cái kiểu trời u ám, ảm đạm thế này ( vừa ngáp 1 fát ) ... kiểu trời này chỉ thik ngồi với mấy con cạ chiến bài thôi , hê,cờ bạc ăn vào máu rồi
    {. tiếp chuyện bố yêu .}
    Hôm nay bố yêu lại đi rồi ... hôm qua quên mất chưa kịp cảm ơn bố yêu vì đống quà .... dù 2 cái quần kia size tận 28, 29~ chắc bố yêu muốn con gái bơi trong quần đây mà~ sắp hè rồi, được bơi như thế kể cũng mát .......... con gái yêu bố yêu nhiều lắm
    {. ngáp .}
    đang ở nhà 1 mình, chả biết làm gì, ko thik xem TV, ko thik chat chit, ko thik chơi game ............... tóm lại là chả thik làm gì cả ... người nó cứ đần thối ra ~ lười biếng ...........
    {. Ôi, thứ 7 .}
    Lại vừa mới chợt nhớ ra ... hôm nay là thứ 7 ... sao thời gian trôi nhanh thế hả zời ... vèo vèo chả đợi Tiu gì cả ... .... thế là lại sắp già thêm 1 tuần tuổi

  4. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bảo anh đấu khẩu với chị em ! ( mặt hơi buồn !), anh đang cố làm cho alicia key, à nhầm , alibaba, à gì nhỉ, alicela với hin còi hiểu anh hơn thoai mà , chứ dại gì đấu khẩu với người điên !
    Sao lại hỏi anh nhớn thật chưa ? Uhm (lấy ngón trỏ, đẩy bánh xe chuột lên trên , đọc lại mấy bài mình post), có hơi điên điên một chút thật (lây bệnh chủ topic )! Nhưng này nhá, anh nói cho Hỉn còi bít nhá, anh có cô e gái = tuổi còi ( Cao Hổ Cốt ) nên a quá rõ cái suy nghĩ (about life, BF...) của bọn e rồi nhá e gái ạ ! Dám thắc mắc a nhớn thật chưa ( mặt đỏ, lườm lườm hín còi, quay phắt ra khỏi phòng, đóng cửa cái..RẦM ! )....(ngó qua khe cửa sổ xem thái độ e gái )
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Vàng thứ nhất : bằng chứng là cả cái đoạn lèo nhèo này
    Vàng thứ 2 : hiện tại chính cưng đang đâm đầu vào bệnh dại rồi đấy
    Vàng thứ 3 : ừ thì có thể cưng cũng hơi nhớn nhớn thật rồi ... nhưng chắc chưa hết tuổi dậy thì hoặc dậy thì chưa hết ... vẫn còn tồ nhiều đoạn lắm
    Vàng thứ 4 : giờ mới lây điên ở level nhẹ thôi, vẫn còn chưa trị được ... cưng chạy trốn đi, cái điên của em ko đuổi theo đâu mà lo
    Vàng thứ 5 : hổ thì đời này thiếu gì ... nhưng ko hổ nào giống hổ nào ~ dù số năm bon chen trong cuộc sống là bằng nhau ... fát biểu câu này càng chứng tỏ cưng chưa dậy thì xong
    Vàng thứ 6 : cái tính hay dỗi ~ là biểu hiện đặc trưng của lứa tuổi đang dậy thì
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 07/04/2007
  6. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Trường của em có khoa báo viết hử ? Bắt nạt anh kinh wá !
    Cùng "trại" với nhau mà em tô vàng tô xanh bài của anh ! Từ trước giờ anh vẫn ủng hộ topic "điên" của em , ủng hộ từng bài viết "điên" của em !! ... nói chung cứ thấy e "điên" là anh ủng hộ nhiệt tình !
    Vậy mà em lỡ nòng lào ...hết bảo a tuổi giậy thì (muốn quay lại cái tuổi này lắm để cảm nhận lại cái lần đầu tiên ấy ! ) rồi lại bảo anh lèo nhèo (triệu chứng "điên" mới được phát hiện kể từ khi tham gia vào topic này ). Thoai , e bảo sao thì a cũng chịu vậy , (VÌ EM MÀ TÔI NHƯ THẾ !-AXN)
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    E ơi ! Cái avatar của e với cái ảnh trôi trôi ...xỉa răng í ! Anh tự nhiên nổi hứng bình tranh :
    - cô e lớp 10(avatar bên trái) hỏi cô chị Sinh Viên Gen năm cuối(đang...trôi trôi) : "thế bà có rửa bát ko thì bảo ?Ngồi như bà Kiến thế à ?"
    -bà chị nhướng môi lên trên ... trần nhà, dùng tay làm tăm , vừa xỉa xỉa mấy miếng rau (chắc chắn vừa ăn lẩu ) còn vương trên hàm răng trắng như ngọc(khen sướng cười kìa ) : "thế bây giờ làm sao ? Ko bít chị mầy là đang "điên" trong ttvn à ! Mầy giỏi thì vào topic : ''Sống ko điên thì thật là phí'' của chị mầy mà xem ! Hừ" Bát với chả đũa , sau này chị mầy sang ở với anh Highlight, ai rửa bát hộ mầy !
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    [ đang xỉa răng bỗng chuông điện thoại reo ] ... à lố ... cưng yêu à ...
    [ 1 ku vừa mới bị lây điên ] em yêu ơi, tối nay anh bận nhậu, chắc ko đưa em đi ăn lòng nướng được
    [ điên tiết ] á à, nhậu nhẹt à, thế anh cứ nhậu nhẹt cả đời đi _ chia tay [ dập máy ]

    [ 1 ku vừa mới bị lây điên và bị đá ] khóc rưng rức ... lang thang trèo lên cầu ... và ....

    // hê hê, quả avatar lừa zai của Tiu ... nhìn như 9x ý nhở ... sướng hoá ra Tiu chưa già
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 07/04/2007
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Một số tài liệu khoa học gần đây cho thấy , những phụ nữ ở trạng thái tinh thần ko được minh mẫn ( từ chuyên ngành gọi là...''điên'' ) thường tự nhận mình là chưa già trong khi thực tế là họ đã quá.... tài "xế" ! Cách khắc phục bệnh này hay nhất là nên gặp trực tiếp bác sĩ gia đình : Highlightdeokhuyentai để có những lời khuyên bổ ích và các phương pháp trị liệu chữa bệnh mau lành !
    (Trích theo báo Happy Girl - Mỹ)
  10. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hehe, một điên và một lây điên tâm sự ác chiến ghê há
    Hôm nay ko đi làm (bức xúc từ vụ tuần trước mừ) thì đc bác tài xế ở cty gọi cho từ rõ sớm hỏi có đi làm không chứ Đang ngủ fải bò dậy để trả lời rùi lại đập đầu và gối ngủ tiếp
    10h dậy, gọi điện lung tung xoè mừ chẳng có ai đi ăn trưa cùng(toàn người hẹn lại tối nhá). thế là tối nay em có tới 5 người đi rủ đi ăn cùng rùi haha...
    11h lên Hàng Mành ăn bún chả. Chịep, lâu lắm rùi mới có cuối tuần thảnh thơi, ăn một lèo hết 2 cái nem to vật và 1suất bún cũng vật vã không kém
    12h đi cafe(bệnh rùi, ăn xong ko uống cafe thì ko chịu đc), ăn thêm 1 cốc thạch xoài, 1 cam vắt rùi lượn phượn về ngay vì trời hâm hâm tự dưng đổ mưa
    Hiện tại: đang ở kí túc xá của người Campuchia, viết linh tinh và chờ các bạn ng Cam nấu cho ăn món chè Cam, hehe
    Thứ 7 thành thơi ghê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    @Nhóc cưng: hihihihihii, nick của chị nè: tu_mom_duyen (dịch là: Tú móm duyên nhá, cấm đổi dấu chữ ở giữa đấy, ), add vô nhé em. Mai lúc nào rảnh còn đi trà đá, kẹo lạc, nghe nốt nhạc Trịnh cho nó...tâm văn trạng, em nhở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này