1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở nhà bạn thì ko có chuyện gì .... nhưng về nhà thì cái ngu nó của em nó mới lòi ra ........... đã bảo thôi hok dính vào zai nữa ... leo lên giường ngủ cho đỡ fải nghĩ ngợi ... thế mà lăn lóc trên giường hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ... lại lên cơn điên, vớ lấy cái ĐT gọi hẹn zai mai đi chơi chả hiểu nghĩ cái quái gì nữa ......
  2. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã được bác sĩ highlight và bạn bè giúp đỡ khám chữa bệnh tận tình nhưng do bịnh quá nặng nên đành...vứt đấy !
    Theo bác sĩ Highlight,bệnh này trong y học có tên : khongdienvitienthidienvitinh , đây là một căn bệnh phổ bín trin thế giới , nước ta chím lấy tỉ lệ 0,3-1%dân số. Bịnh có thỉa thuyên giảm tốt hoặc có thể chữa níu được phát hiện kịp thời, nhưng do em Hín mở topic này khi bịnh tình đã ở giai đoạn cúi cho lên .... (bỏ kính, lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi, lắc đầu )
    Biểu hiện của bịnh :
    -Nghĩ rằng mình có khuyết điểm lớn, phải bị trừng phạt nặng nề
    -hành vi :kích động, post bài loạn xì ngậu ,chèn các biểu tượng thể hiện cảm xúc trái ngược, người đọc ko thể hiểu nổi ....,
    Quan trọng nhất lúc này , e Hín cần được mọi người động viên , quan tâm , an ủi , vỗ về , nâng niu , chăm sóc chu đáo , tuy ko thể chữa khỏi nhưng cũng ... ngăn cho bịnh này đỡ lây nhiễm sang các ttvner !
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác sĩ ...nhưng giờ cháu cứ bất khuất 1 mình _ cókhi bệnh mới khỏi được ... bệnh của cháu là bệnh thik dính vào zai bác sĩ ạ _ nghiện nặng rồi hay sao ý ... ko cai thì có ngày cháu chết ko nhắm được mắt
  4. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    (HIx,tưởng thế lào chứ thế lày mình còn bệnh lặng hơn nhiều!Thoai ! Bỏ nghề ! )
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Ôi , thần tượng của bao người mà giờ lại thế này à.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    phew ............ bây giờ mới dậy được đây ... đi rửa mặt đánh răng với 2 cái mắt sưng húp vì thiếu ngủ .... và lèo nhèo bên tai là tiếng cằn nhằn của mẹ hít le ....................... zời ơi, ng` ta về nhà cho là may đấy, ko ng` ta còn tếch đến sáng ................ rõ mệt với mấy bà mẹ ................................
    Hôm qua là 1 ngày hơi đặc biệt ... có quá nhiều thứ để viết và nhiều thứ ko thể viết ... Lúc đầu hơi hối hận vì đã nhận lời đi với anh ... nhưng sau thì thấy ko nhận mới là điên .............. 1 buổi tối vui vẻ anh nhỉ , anh hâm lắm ý, vừa lắm trò vừa xấu tính, làm em fải đánh anh đau cả tay ... ban đầu em cứ tưởng anh chẳng có gì lo nghĩ, mọi thứ của anh đều tốt đẹp vui vẻ cơ ........... rồi chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại nói linh tinh với em vài điều, rồi cứ thế nói hết mọi thứ .............................
    Cầu ban đêm đẹp nhỉ anh nhỉ ... chỗ đẹp và lạng mạn thế ...mà lại có ng` mít ướt ... gục đầu khóc ở đấy , hâm lắm cơ ............... hay tại vì lúc đấy cái cách em an ủi chuyện buồn của anh làm anh khóc nhỉ .................. hay tại vì em đã vẽ ra cho anh quá nhiều mục tiêu để anh fải có được ..................... anh ơi, khi nào muốn khóc nữa ....... thì hãy xoè tay ra, đọc lại những gì em đã viết cho anh nhé ............... lần đầu tiên em đưa 1 người đi khóc đấy ...........
    em cứ tưởng em đã ngang fè rồi, em cứ tưởng em đã điên lắm rồi, em cứ tưởng em đã dám làm mọi chuyện kinh khủng và điên rồ lắm rồi ... ai dè anh vẫn còn hơn em .............em cũng thik anh bắt cóc cả đêm, nhưng mà cơn điên nào cũng fải có mức độ thôi anh ạ .............. hik, giờ mẹ vẫn còn lèo nhèo dưới nhà vì cái tội 2h sáng mới mò về kia kìa ............. nếu để anh bắt cóc đến sáng, thì chắc hôm nay em ko còn tóc để ra ngoài đường nữa ...................
    phù, nếu 1 năm nữa, anh ko nhớ những gì em đã nói với anh, thì chắc chắn em sẽ nhắc anh, để anh fải nhớ _ anh sẽ fải làm gì vào 1 năm nữa ............. .......... chẳng biết anh như thế nào, cũng chẳng quan tâm anh là người xấu hay tốt _ tự nhiên thấy anh giống em .... gặp anh em mới biết ......... em hạnh fúc và đầy đủ lắm ... ko có cái gì là quá thừa nhưng lại là đủ cho 1 cuộc sống hạnh fúc bình thường
    KO là ny , ko là e gái, ko là bạn............ nhưng sẽ là 1 người để đưa anh đi khóc, anh ạ ..........
    Tự nhiên có cảm giác bình yên thế .......... chẳng biết anh đã dậy chưa, đã chuẩn bị tinh thần cho 1 buổi học mới chưa ...... mà buồn cười thật, Tiu buồn cười ý ........ cứ bảo hok dính vào zai, ko xí xớn với mấy cái trò yêu đương linh tinh thế mà cuối cùng vẫn chả dứt ra được ............ nhưng mà_ với cái zai này cũng thấy thik thik
    phew.......... túm lại là cứ điên đi, cứ tí tởn với zai đi _ cứ vui vẻ đi .............. việc quái gì fải tu, việc quái gì fải thế ...việc của mình thì mình cứ làm chứ _ ảnh hưởng đến ai đâu , nhỉ
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy nhớ zai
    chết cha
    chả nhẽ lại yêu tiếp rồi
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    OAK, chị ngã mất Hin ơi!
    Cho con tim nghỉ ngơi tí đi em...
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... cho tim nghỉ ngơi thfi nó dễ khô dầu lắm chị già ạ ... em nói thế thôi ... chứ giờ tim em cực kì bình thường, ko đến nỗi "ặc ặc" quá thể đâu chị ạ
  10. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    một cô gái cá tính!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này