1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    ặ... bỏằ?nh này lÂy nhanh nhỏằ?... Ko khâo vài hôm nỏằa d' này 'iên hỏt thui...hihihi... chỏĂy....!!!!!!!!
  2. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Alố, ê, con điên, tao, Điên đây!! Dạo này mày sao, tao vẫn thế, miệng cười vu vơ, chân đạp ống bơ. Năm sau tao lấy vợ, mày coá lấy chồng không, tao nhớ mày quá, dễ 3 năm rồi ấy nhỉ, từ ngày tao và mày chia tay, giờ tao thấy tiếc, nhưng biết sao được, nhưng tao vẫn nhớ mày, bởi vì tao điên rồi
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tỉnh chứ đek thích điên
  4. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    Haha, bác working girl bị điên (nói đùa thôi, đừng giận)
    Bác spam hết cả cái box này, đã thế em phá đám cho bác bớt điên đi
  5. classique

    classique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    điên thì ko được fân tích văn hả Ku .... Ku bảo Ku ga lang, thế mà nãy giờ cứ lèm bèm đấu khẩu lại với chị em ... chả biết Ku này đã nhớn thật chưa nhở

    BẦU BÍ NÓI CÙN
    Được classique sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 11/04/2007
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 zai _ đã đi ngang qua đời em
    Hì, nghe cái dòng trên có vẻ khủng bố nhỉ ... cũng chẳng có gì đâu ... tự nhiên ngứa tay mới cả nhớ anh _ điên thế chứ ....... anh để em viết vài dòng cho anh ,anh nhớ
    Zai với em là 1 trò chơi _ và anh cũng thế thôi .......... phew, zai nghe cái câu này chắc đến 99% là muốn đấm vào cái mặt em ... em cũng chả hiểu em là cái con đạt trình gì mà kiêu căng thế ... kệ, ai ghét thì mặc, hok quan tâm ... nhưng mà em có kiêu đến mấy, có lạnh đến mấy, có ngang ngạnh, bướng bỉnh đến mấy thì cũng chả bằng được anh ............ em xấu tính, chơi ăn bẩn, lắm trò _ cũng vẫn thua anh .......................... 2 đứa dính với nhau cũng chỉ vì 1 trò chơi đùa nghịch vớ vẩn ... trò chơi vờ yêu : anh sẽ là học trò, còn em sẽ là cô giáo, và em sẽ gia sư cho anh môn : yêu ...........
    Chuyện giữa 2 đứa tưởng như ko có gì khi lương tâm em bất chợt thức tỉnh... ko thik nghịch chơi với mấy trò yêu đương linh tinh fèng nữa ... em đã huỷ bỏ tất cả _ nhưng anh thì lì lợm, ko chịu, giở trò đánh vào tâm lí của em, khiến em fải áy náy và làm đủ thứ để em lại hừng hức khí thế muốn chơi _ anh vừa dã man vừa giỏi
    2 đứa gặp nhau ... rồi chơi trò "20 phút " _ trong 20'' em ko được nói gì, nếu em thắng thì em sẽ ko fải dạy gì hết, nếu thua thì em sẽ fải có trách nhiệm dạy anh ............... cái trò trẻ con đấy thì em sợ gì, em cứ tưởng em giành chắc fần thắng rồi _ thế mà vẫn thua ... ko fải vì em kém, mà vì anh chơi ăn gian ................. cái đồ chơi bẩn, đang chơi tự nhiên ôm ghì lấy người ta, người ta ko đẩy ra rồi hét um lên thì để ng` ta chết à ........ hét lên 1 câu _ thế là anh trở thành ng` thắng cuộc ............................ anh là đồ chơi ăn bẩn, xấu tính nhất trên đời
    1 buổi dạy cũng khá ổn anh nhỉ, cái này giữ riêng cho 2 đứa mình thôi, anh nhé ............. hik, sao tự nhiên thấy nhớ mùi nước hoa của anh thế... nhớ cái vai mà em cứ thik dúi cả mặt vào, để hít lấy hít để cái mùi thơm ngố ơi là ngố kia ............ em nhớ lúc 2 đứa ngồi trên cầu ... đẹp nhỉ anh nhỉ ....... em vẫn ko quên cái cảm giác cầu rung lên bần bật mỗi khi có xe đi qua chỗ 2 đứa .................
    Lúc nghe anh đang tâm sự với em mọi thứ ... tự nhiên, cứ muốn ôm ghì lấy anh ................ cái lan can cầu kia ... là bao nhiêu ước mơ anh fải thực hiện được đấy .......... em đã vẽ cho anh thật nhiều tiền, vẽ ô tô, máy bay, nhà tầng, điện thoại ... và thậm chí là vẽ cả 1 cô vợ thật xinh cho anh ............. 1 năm nữa ... chắc chắn anh sẽ lại có tất cả _ sẽ có nhiều hơn tất cả những thứ em đã vẽ cho anh ........... 1 năm nữa_ nếu còn nhớ đến em ... nhớ lại cái ngày hôm đấy ... thì anh hãy dẫn em đến, và mang theo thật nhiều tiền, mang theo tất cả ước mơ mà anh đã thực hiện đến, anh nhé
    em nhớ cả cái lúc .... anh gục mặt xuống và khóc, khóc như 1 đứa trẻ cô đơn lạc mẹ và vừa bị đánh đòn đau ý ... Ngố lắm ý , con trai lớn rồi mà lại khóc ... Ngày hôm qua, anh khóc và có em ở bên để ôm và ắm chặt cái bờ vai của anh ... nhưng nếu sau này, anh khóc mà ko có ai ở bên ... thì hãy nhớ xoè bàn tay ra... để nhớ lại những gì em đã viết cho anh, anh nhé ............. khi em kéo anh dậy, ôm anh để anh có thể khóc trên vai anh ...thì anh lại ngừng khóc ........................ sao lại ko khóc nữa hả anh, ko biết anh đã khóc đủ chưa nữa ...........
    anh bảo anh muốn làm người xấu 1 ngày ... muốn bắt cóc em cả đêm ............ em cũng muốn ôm anh, đi với anh cả đêm ... nhưng lại ko thể ......... anh ngang và lì đến mức fát sợ ... quyết ko cho em về, dù đã nửa đêm .......12h mẹ em gọi, em ậm ừ nghe rồi thôi _ cái tiếng mẹ em quát inh ỏi trong máy tự nhiên ko làm em thấy sợ và bận tâm ... lúc đấy anh đã quay lại và bảo em : em tắt máy đi, anh cũng tắt máy, thế là chẳng có ai làm fiền 2 đứa được nữa .......đến hơn 2h sáng, xin xỏ rồi fải giở chiêu rỗi ra anh mới mủi lòng và cho em về nhà ............... chưa hôm nào về muộn như thế ... nhưng cũng chưa bao giờ em ko có cảm giác sợ sệt như thế ... em ko sợ bị mắng, ko sợ bị cạo đầu ... chỉ sợ _ để 1 mình anh cô đơn thôi ...
    [ viết đến đoạn này, anh vừa nhảy vào chat với em ....... hâm lắm cơ ]
    Về nhà, vất vả lắm mới mở được cửa .... rồi lại rón rén vào nhà như 1 con mèo ... cả nhà đã đi ngủ ... và sáng hôm sau, mẹ em ko quát tháo mà chỉ lẩm bẩm mắng em : con gái con đứa gì mà đi đêm hôm mới chịu mò về ... bla bla ... hik, may mà mẹ em tự nhiên hiền lành, ko cạo đầu em... cơ mà em cũng thik đầu trọc, có bị cạo trọc đầu cũng chả sao, anh nhỉ ................... về nhà viết 1 blog ngắn cho anh ... rồi mang theo mùi nước hoa của anh vào trong giấc ngủ _ ui, nhớ cái mùi thơm ấy kinh khủng
    Mấy đứa bạn em ko hiểu em thế nào nữa ... gặp anh 1 lần là quá đủ ... sao còn hẹn anh đi thêm 1 lần nữa ...kệ chứ anh nhở ............ fim hôm nay xem hay nhỉ anh nhỉ ... mấy lần em định kéo anh vào ôm để ngửi cái mùi thơm kia 1 tẹo ... nhưng lại thôi ................... cố mà nhịn ... em muốn tối nay được lượn lờ với anh 1 tẹo, được đau tay vì đánh anh ... được nghe anh trêu ............... nhưng nhất quyết em lại đòi về sớm ... giờ ngồi đây, nhớ anh, rồi thấy hối hận nữa .. sao ko ở với anh lâu thêm nữa
    [ viết đến đây, anh vừa gọi em bảo sao em lại rỗi anh, mai ko chịu đi với anh nữa ... phù ................. ai mà thèm rỗi ... ko dđ là vì có lí do mà ]
    chắc , em ko gặp anh nữa đâu ... thế là quá đủ cho 2 đứa, quá đủ cho em rồi ... gặp anh, sợ em sẽ yêu anh thật mất ... thật đấy, anh hâm ạ ................... 2 đứa mình thừa hiểu tính nhau ... bất cần, lăng nhăng, linh tinh ... nếu có cặp với nhau , cũng chỉ là vì thèm hơi và thik chơi bời cho vui vẻ thôi, đúng ko hả anh ? cặp như thế thì chả để làm gì cả
    Chắc anh ko biết , mọi hành động anh làm, mọi lời anh nói ... em có thể lạnh lùng fớt và mặc kệ, với những đứa khác chưa bao giờ em fải nhương bộ ... nhưng ko hiểu sao, với anh em lại cứ thik nhường nhịn, cứ thik giả vờ mắc bẫy của anh ... anh là 1 người rất giỏi làm yếu lòng người khác _ em biết vì em cũng là 1 đứa rất giỏi làm trò mà ... như hôm nay ý ... lúc ngồi xem fim, anh bảo em : mặc thế này ko lạnh à ... đáng nhẽ lúc chiều anh fải gọi điện nhắc em mang thêm áo để tối về ko lạnh, thế mà quên mất, tẹo nữa qua nhà anh lấy áo mà mặc ....bla bla ......... rõ ràng là rất quan tâm đúng ko ? Nhưng em có fải gà đâu ... những lời đấy là anh đóng kịch thôi ... em thừa biết _ vì em cũng là 1 đứa rất hay đóng kịch ... mà ko hiểu sao ... rõ ràng biết là anh làm giở trò đong đưa thôi ... nhưng lúc đấy, tự nhiên thấy người nóng fừng fừng ....hâm thật, biết rõ là anh ko thật nhưng lại vẫn thấy xúc động ................... em chán em lắm .......... có lẽ làm em ko nên gặp lại anh _ bất cứ vì lí do gì .............. 2 ngày thế là đủ anh nhỉ ............
    Tự nhiên nhớ 2 cái lúm đồng tiền ngu xuẩn của anh... lúc em ôm mặt anh bảo cười cho em xem ... rồi anh chúm miệng lại, để cái lúm đồng tiền hâm đơ kia hiện ra _ em buồn cười kinh khủng ... em thik cả những lúc anh ôm em, gạt tóc em ra rồi thơm lên đâu đó mà anh muốn ... hì, anh bạo chả sợ gì hết _ giống em ...
    eo, sao viết dài cho anh thế nhỉ ... sau này già mà có hứng ... nhất định em sẽ viết sách về các mối tình nhỏ của em ... hê hê, đảm bảo cháy sách ý chứ ... phù, có nhiều thứ để viết về anh lắm , nhưng giờ hết hứng, lại lười rồi ... viết thế là đủ cho 1 tình yêu 2 ngày anh nhỉ ..................
    // anh và em đều ko fải người tốt ... nhưng cũng chưa đủ độ nhẫn tâm để làm 1 người xấu ... 2 đứa mình , rõ là chán ảnh nhỉ ~ hôn anh 1 cái _ có khi, em đang ''say nắng'' anh rồi , tình yêu nhỏ ạ
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tình hình là có người đang điên ở giai đoạn cuối ... triệu chứng điên thik đóng kịch tự sướng
    [ giả vờ tẹo cho bạn kia đỡ tủi ] : ờ ... cuối năm tao cũng cuới chồng ... vợ vừa xinh vừa điên hơn tao, thế thì sao fải tiếc tao nhỉ _ tiếc vớ tiếc vẩn, mày điên thật rồi
  8. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    HIc, em Hin bò? blog và?o 'Ăy à?. trong nà?y nhiĂ?u ngươ?i 'òc hơn. he he, 'iĂn mà? tình toàn ghĂ nhì?
  9. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    >>>>> http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/904261.ttvn <<<<<
    chỗ này hợp với em nè
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    make up khủng nhở - nhìn như hai con người khác ấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này