1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ui, đang mưa nhớ ... man mát, lành lạnh ... tự nhiên thấy lòng Tiu cũng lây cái mát ... thoải mái, sảng khoái lắm ý ... Tiu lại vui
    Tiu thik mở cửa sổ ... hứng tí gió cho đời vui vẻ ... nhưng mà mở 1 lúc ... nó lại đập bình bịch vào thành cửa _ rất ghét nhớ ... eo, gió thổi to lắm ý ... phù ..........................
    Ha ha ... Tiu buồn cười Tiu quá ... vừa mới ngừng type 1 lúc ... để leo lên tầng 4 ... đứng hứng gió + ngắm cầu 1 tẹo ... tại tự nhiên thèm hơi gió thế ... mà mở cửa sổ thì ko được ... mới fải hì hục leo lên tầng để hóng gió ... hì hì ... cầu ban đêm đẹp cực ... đèn vàng sáng lung linh dưới mưa nhé
    lại còn đang ngồi xem ảnh chụp với mấy con cạ chiến hôm vừa rồi chứ ... nhìn buồn cười kinh khủng ... vui lắm ý ... xem hình ~ nhớ chúng nó ~ buồn bã chán nản chui đi đâu hết
    VỪa mới khoá blog ... chắc fải mở ra ... viết 1 bài về những con cạ mới được ... he he
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 18 / 4 / 07 .} ...
    sunny !!! ​

    {. hắt xì .}
    Hok fải Tiu bị ốm ... hắt cho mấy cái điên rồ, ngu xuẩn nó bay đi đấy .......... phew ... Lâu lắm rồi... sáng ngủ dậy mới mở cửa sổ ... cho nắng vào ...
    ~~~ này em ngoan ơi... hãy ra nhìn ... trời đất ngập trong nắng vàng ~~~
    {. chè xoài .}
    hik ... tự dưng cái bát chè xoài ở đâu nó cứ chạy vào trong đầu .... lại thèm ... mà Tiu chỉ thik đi ăn chè xoài với con Péo thôi ... cơ mà mấy hôm nay nó làm sao ý ... gọi ko trả lời, ĐT thì tắt ... nó toàn bảo Tiu điên, cơ mà nó cũng điên bỏ xừ ...
    {. buồn ngủ .}Hik ... vừa soi gương ... cái mặt Tiu bây giờ nó nhìn trì độn kinh khủng... mặt mũi fờ fạc, tiêu điều, hốc hác ... mắt thì sưng húp lại ... hok hiểu là do thiếu ngủ hay ngủ nhiều quá nó thế ... hê hê ...
    {. .}
    ơ, tự nhiên muốn dê 1 đứa nào đấy thế ... hôm nay mà đi học... đến lớp Tiu sẽ dê cả lũ cạ ... cho chúng nó chết hết ... ui zời, lại nhắc đến chuyện dê ... ở lớp Tiu, có 1 con cạ rất buồn cười nhớ... nó chuyên gia đi dê rốn của người khác ... vô fúc cho con nào mà đèo nó , thì đảm bảo cái rốn sẽ bị nó sờ soạn, mần mờ cho tơi bời hoa lá thì thôi ... tất nhiên, rốn của Tiu cuũn bị nó bóc tem mất rồi ...... hik, thèm dê quá
    {. Đói .}
    hik, đói rồi ... đi kiếm cái gì thôi ... ơ, thèm cháo gà thế

  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, hôm qua chat chit tít mù, sáng nay chị dậy muộn thế (thực ra là tỉnh rồi nhưng cứ nằm trên giường nhìn ngó lung tung chứ chẳng chịu xuống). Vừa ăn vừa đọc bài của em, bùn cười thế! híhí, hôm nay tâm trạng lại zui zẻ roài nhở!
    Chẳng hỉu sao chị hok thik ăn chè xoài, thấy nó ngọt quá
    He he, mún ăn cháo gà hử? mấy giờ nó mới bán nhở? Đi ăn đê
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 18 / 4 / 07 .} ...
    HapPy ​

    {. .}
    rất là fởn ... rất là vui vẻ ... rất là okkkkkkkkkkkk ............ Hôm nay Tiu đã có 1 buổi chiều rất là fưỡn với chị Già ... hok biết tình hình chị Già thế nào chứ ... sau 1 buổi ăn uống no nê fè fỡn với bắp rang bơ, chân gà, nộm niếc linh tinh fèng ... về nhà, dưới áp lực của mẹ hit le, Tiu vẫn còn cố sức tọng thêm được cả 1 bát ô tô cơm nữa ... này, Tiu ăn như "nhợn" ý nhỉ
    {. .}
    Mấy hôm nay, hôm nào cũng lượn đường ... cho nên mông + lưng lúc nào cũng trong trạng thái mỏi ê ẩm ... buồn ngủ lắm ý ... giờ đảm bảo đặt lưng xuống giường là tít đến sáng luôn [ ngáp fát ]
    {. cạ chiến .}
    cứ xem lại đống ảnh chụp với mấy con cạ ... lại cười rung rinh cả người ... con ngu Hà béo ú ... bụng cứ như 3 tháng rồi ý .... con ngu Thuỷ thì ảnh nào cũng ưỡn mông ra hết cỡ ... nhìn rất là điêu ... hôm nay đến lớp ... buôn với mấy con cạ mà cười thắt hết cả bụng ... giờ ấn ấn vẫn còn thấy đau đây này
    {. tóc tiu .}
    hê, khoe fát ... cái tóc ngu xuẩn của tiu ... giờ búi được rồi nhớ .... hôm nay vừa thử 1 fát ở lớp xong ... con cạ nào cũng tròn mắt ra thán fục tài búi của Tiu ... cái tóc ngắn tủn thế mà cũng búi được ... hê hê Tiu giỏi rất nhiều thứ mà .... nhưng toàn thứ ba lăng nhăng
    {. bực mình .}
    Trong 1 ngày fởn và vô cùng vui vẻ thế này ... lại có 1 chuyện bực mình ... mà đến bây giờ, cứ nghĩ đến là đầu lại muốn xì khói ra rồi ... có 1 đám đối tượng làm Tiu rất là khó chịu nhớ ... Tiu đã tử tế với mấy ng` đấy ... thế mà mấy người đấy ko đếm xỉa và chả coi Tiu là cái củ khoai củ sắn gì ... lúc chiều đi học về, nhìn thấy nhau thì tất nhiên là fải cười xã giao chứ ... thế mà ... Tiu thì cứ toe toét ra cười _ còn mấy ng` kia rõ ràng thấy Tiu như thế , nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh _ caí kiểu ko thèm coi Tiu là con ng` , ko thèm coi có sự hiện diện của Tiu ý .... rất ghét cái kiểu khinh nhau như thế .... đến con bạn đi cùng Tiu còn fải thốt lên 1 câu : làm gì mà fải đối xử với nhau như thế ... Tiu lúc đấy thì nóng fừng fừng cả ng` lên ......... ức đến fát khóc ý _ lúc đấy đáng nhẽ fải rút cái dép ra lia vào mặt cái đám đấy, cho bõ ghét ................. aaaaaaaaaaaa
    {. .}
    Xuỳ ... thôi kệ quách đám đấy ... chắc mấy chuyện lăng nhăng yêu đương của Tiu được thiên hạ truyền tai đến đám đấy ... cho nên ............... xuỳ, thôi kệ đi ... ghét nhau á ... ừ thì cứ ghét nhau đi.... Tiu chả quan tâm ... đấy, vừa nhắc đến zai ... thì lại có 1 zai nhắn tin ... mà với zai này _ Tiu đã thề ko thèm đếm xỉa gì đến nó rồi ... càng ngày càng thấy ghét nó ... cái kiểu coi Tiu là đồ chơi ý ... thik thì dùng để chơi tạm ... ko thik hay có thứ khác thì đá Tiu vào xó _ Tiu có 1 chữ tởm để tặng cho nó ......................
    {. tháng 4 .}
    cái tháng 4 điên điên này ... làm Tiu cũng điên điên theo ... ng` ta thường fát điên cái chuyện tình cảm vào mùa thu ... còn tiu ... cứ tháng 4 về là Tiu lại fát điên vì zai ... điên nhỉ ........... đầu tháng đến giờ, dính vào biết bao zai rồi ... bảo tu zai mà có tu được đâu ... hik bao giờ mới hết tháng 4 đây _ để Tiu ko còn khổ vì zai
    {. chị Già .}
    Vừa mới đọc blog của chị già xong ... càng ngày càng yêu chị Già nhớ .................. thôi đi ngủ ... 1 ngày so happY

  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hihihi, hôm qua em Hin và tớ đi ăn nộm trên Mã Mây thì gặp 1 anh Tây. Anh ý rất lãng mạn khi mua tặng cho chị tây ng iu anh ý 1 quả bóng bay hình con cá và buộc vào tay chị ý. Đến lúc tớ dịch hộ anh ý một chút khi anh ý trả tiền, tớ có nói là tớ rất ghen tị vì chị ý được nhận 1 quả bóng đẹp đến như thế (trẻ con nhở, hihihi ). Roài khi tớ về nhà viết blog, tớ cũng...nhắc khéo anh iu về vụ đó nhưng mà anh iu bó tay lun vì chẳng ở gần nhau mà take care nhau từng li từng tí như thế được
    Bất ngờ khi trưa nay - chao ôi nắng và nóng thì nhận được điện thoại của em Hin. Mở cửa fòng nhìn xuống tầng 1, thấy Hìn hín hin xinh đẹp và 1 quả bóng bay hình con cá cũng xinh đẹp ko kémmmmmmmmmmmmm. WOWWWWWWWWWWWWW, ngạc nhiên và .......cảm ơn Hìn hín hin nhá.......... Hihi, gọi anh iu ríu rít trên mạng để khoe về con cá, anh iu nói: Em Hin chiều Tú nhỉ!!!!!!!!! ak ak, cứ như là trẻ con ý, hihihi.
    Một buổi trưa vui ơi là vuiiiiiiiiiiii. Yêu quí Hin ngố thế, hihihihi..
    (ảnh chụp bằng wc, ko thấy con cá hoành tráng lắm nhở, nhưng bên ngoài nó rất đẹp nhé. Tớ đã treo nó lên tay ghế, thi thoảng lại kéo xuống thơm cho 1 fát, )
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Điên quá đi mất, cuộc sống tẻ nhạt quá, vô vị quá, toàn những thứ nhạt nhẽo,...muốn đập tan mọi thứ, giải thoát mọi thứ...ôi cuộc sống ********....
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Để giải thoát mà cần đập fá một số thứ sao? uống ly bia cho tỉnh táo nào (hok hợp với anh và em lắm nhở, dân ăn chay có đc uống bia k nhở? )
    Hờ, chiều nay em cũng thấy một chút nhạt nhẽo, cả lúc chat với anh nữa, chắc chửi em lắm đúng k ? Toàn là: vâng, cũng được, thế à Hihihi, nhưng mà em AQ lắm nên chỉ tưng tửng thôi chứ nhất quyết ko bùn lâu
    Nếu k đi miền Trung thì đi Cô Tô đi anh, toàn người quen bít nhau cả, sẽ vui lắm Nhá,
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    @ chị Già : quí lắm mới chiều chị thế đấy ....... mà khiếp thật ... chả có gì mà đã sướng điên người lên thế ... lại còn khoe loạn lên chứ .................. đúng là chị Già tồ tẹt ... bánh hôm nay ngon hok cả chị ... em khoái ăn bánh đấy cực đấy ... cố ăn nhiều cho béo chị yêu nhá
    @ satthu: ui xùi ui ....... cái gì thế .................... đấy ko fải là điên đâu cưng ạ ... mà đấy là bực dọc ức chế gì đấy thôi ... người điên thì ko bao giờ biết bực dọc ......... người điên lúc nào cũng fải vui vẻ _ dù đang gặp bất cứ chuyện tồi tệ và chán nản ... người điên thì ko bao giờ biết chửi ... nếu có chửi _ thì chỉ được chửi bản thân thôi ............ cuộc sống tươi đẹp lắm _ tội tình gì mà mình chửi nó , nhỉ ............ này, đoạn này quan trọng này ... nhìn thấy gì ko ...<= nụ cười thiên thần đấy ... <= thiên thần đã ban fép cho cưng .... <= ban cho cưng may mắn, vui vẻ .... hì, thik nhỉ ... bớt ức chế chưa nào
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 19 / 4 / 07 .} ...
    Sha la la ​

    {. điền điến điên .}
    rất là vui .... rất là sảng khoái ... sha la la là la ... rất là yêu đời ... rất là fởn ... sha la la là la ..................... Hề ... hề hề ... Hôm nay lại là 1 ngày bình thường _ hok bon chen, hok sự kiện ... đủ bình yên để Tiu thấy hạnh fúc
    {. 3/3 .}
    Hôm nay là ngày bánh trôi bánh chay khỉ gió gì đấy thì fải ... nhớ năm ngoái ... Tiu với mấy con cạ ở lớp tập trung nặn bánh để ăn với nhau ... nhật kí vẫn còn cái vụ đấy ... đọc vẫn cười sằng sặc vì vui ... năm nay Tiu ko hứng thú kêu gọi nên chả thấy chúng nó ý kiến gì ... trưa nay đi học ... đi qua bếp ... thấy mẹ hit le đang hì hụi nặn bánh ... nhìn thấy thương thương ... nhưng chả giúp được gì vì fải đi ngay ...hik, vẫn chưa ăn miếng bánh nào đâu ... mặc dù thấy ê hề dưới bếp
    {. heo .}
    bắt đầu có hiện tượng bệnh ăn như heo rồi ... hôm nay nhớ ... trưa là bát rưỡi bún ốc này ... lên lớp học 1 tẹo lại đi ăn bánh mì sốt vang với con ngu Hà này ... chiều đi học về lại 1 bát bún ngan với hội cạ chiến này ... hik hik mà ăn thế chưa thấy thấm tháp gì ... tẹo nữa còn ăn cơm + tọng 1 lũ bánh trôi bánh chay dưới nhà nữa ... hê hê ... cơ mà kệ ... đang muốn béo
    {. đau chân .}
    rất là ngu xuẩn ý ... lúc đi học về ... le te , lon ton chạy lên đi ngang hàng để buôn chuyện với 2 con ngu Thuỷ và ngu Nga ... ai ngờ cái đoạn đấy có cái cửa ... dù Tiu vừa chạy vừa đẩy cái cửa ra... nhưng cái chân Tiu lại le te đi nhanh quá .... thành ra tay chưa kịp đẩy cửa ... thì chân đã đá bịch 1 fát vào cửa rồi ... đau quắt cả người vào _ hik, cả đời ko hết cái tật le te ........ ôi chân ngọc chân ngà của Tiu
    {. đi học .}
    Dạo này đi học rất chán ... lúc nào đến lớp cũng chỉ thấp thỏm chờ điểm thi ... có học hành gì đâu ... toàn đến để ngủ, buôn chuyện, chơi bài, tụ tập đi ăn . chấm hết cuộc sống sv thật là tuyệt vời .........
    phew .......... mẹ hit le lại gọi ăn cơm rồi ... hik ... hít hà ... hít hà .... hít vài hơi ... lấy sức chiến cơm + bánh nào

  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Tiu muốn giết Tiu .............. dã man thật ................... lúc chiều Tiu ăn bao nhiêu thứ rồi ... thế mà mẹ hit le hôm nay tự nhiên nấu bao nhiêu món ngon ... thịt rán nhớ , canh rau cải nhớ, giá xào thịt bò nhớ, lại còn cả dưa góp nữa ............... ui zời ơi, toàn món ngon, toàn món Tiu thik ..... chắc là mẹ muốn Tiu ăn nhiều ... rồi chết vì bội thực đây mà ............. ác chưa
    Giờ cái bụngTiu đang đau vì nó căng fè fè ... ăn no quá mà ... hik ... viết linh tinh 1 tẹo cho xuôi cơm ... rồi chiến bánh tiếp ... hê hê ... bánh mẹ Tiu làm nhìn đã muốn ăn rồi ... hik _ Tiu sắp thành heo rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này