1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, vừa về nhà xong. Hôm nay xin fép anh iu roài có khác, đi chơi máu chiến đến tận 10.30 mới thèm về nhà, ha ha ha ha ha
    Tối nay chị iu của em đi ăn lẩu dê roài lại đi uống trà no căng cả rún nhá, hí hí. Tự dưng dạo này ăn uống nhìu, béo ú ra như con heo...

    Ôi chời, bánh rất ngon nhưng chị để dành mai mới ăn vì ăn thì cứ thấy tiêng tiếc. Hihi, em mang cho chị đúng lúc vừa ăn cơm xong roài chìu còn đi ăn đủ thứ nữa nên chưa có fút nào những em bánh ngon ngon thơm tho đó bon chen được )
    Hơ, chít dở! Hnay uống 1 chai bia vào, thấy vui vui, lúc em tiếp viên trẻ đẹp hỏi có uống thêm k, mình đồng ý ngay mới máu chứ....đi về mới nhớ ra mình đang uống thuốc, huhuhuh
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hik ... chị Già ăn chơi bù khú sướng thế ... hôm qua em chỉ nằm nhà cho tiêu cơm + nghe nhạc buồn chán kinh khủng .............. phew... giờ này chắc chị Già vẫn còn đang mê man trên giường + gác chân lên con sâu ngốc xít nhà chị ....................... chiều nay đi ăn cháo gà chị yêu nhé ............. thèm mà lâu lắm rồi em chưa đượcăn
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hihi, vừa ngủ dậy
    Ừa, tối qua đi sinh nhật một chị ở cty cũ nhưng mọi ng sợ để ng thất nghiệp mua quà hay sao ý nên bẩu chị là đi tâm sự những bức xúc. Cuối cùng, đến quán lẩu dê roài chị mới bít là sinh nhật của chị H ý, làm mình hơi xí hổ tí
    Ừa, mê man mãi mới dậy đc, hơn 3h hôm qua mới ngủ mà. Ha ha, món cháo gà hẹn mãi nhảy! Tối nay quyết tâm .... đi ăn nhá
    Hơ hơ, have a niceeee day!!!!!!!!!!!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 20 / 4 / 07 .} ...
    Heo ​

    {. heo .}
    Lại 1 ngày rất là fưỡn của Tiu ... Tiu ko sinh năm heo, ngày heo ...lại càng ko sinh giờ heo ... nhưng tình hình là bây giờ Tiu đang sống như 1 con heo _ ăn như 1 con heo ... cuộc sống như tiên ... chỉ có ăn,ngủ, và chơi .............. ở nhà thì chả làm gì ... đi học thì chỉ gục mặt xuống bàn ngủ ... ngủ chán thì lại kéo cạ đi ăn uống ......... cuộc sống thật là tuyệt vời
    {. heo 2 .}
    Ôi zời ơi ... dạo này cái bụng Tiu lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng + trương fềnh vì no ............. ví dụ như lúc chiều nay ... kéo con ngu Hà đi ăn hoa quả dầm ... xong còn chiến thêm 1 đĩa nộm = 1 bát ốc ............khà ... con ngu Hà kêu la là no fễnh bụng ...còn Tiu _ thì cái sự ăn uống vẫn chưa dừng ở đấy ............ như đã hẹn với chị Già lúc trưa ... Tiu qua nhà chị _ rủ đi ăn cháo gà _ cho đỡ vật ... mấy hôm nay vật cháo gà kinh khủng ý
    {. heo 3 .}
    ngồi nhà chị Già 1 lúc ... buôn 1 số chuyện cho xuôi cái đống thức ăn linh tinh fèng vừa ấn vào bụng ... đúng 6h chiều ... 2 chị em khởi hành ....... sau 1 hồi lượn lờ xem xét 1 số thứ ....... 2 chị em cũng có 1 bữa cháo gà rất fưỡn ............. hì _ thoả cái cơn vật cháo gà của Tiu càng ngày càng yêu chị Già
    {. heo 4 .}
    Hôm nay mới được thưởng thức cái thú vui tao nhã _ có tên trà đạo ........... khiếp thật ... lúc mới bước vào ... thấy cái anh nhân viên ... xếp chân khúm núm, ăn nói lễ fép ... làm Tiu cứ chờn chợn ... nhưng sau khi thì thào hỏi nhỏ chị Già vài câu ... Tiu mới ko care cái thái độ của anh kia nữa... thoải mái mà duỗi chân , ngồi khề khà uống trà .... có khi 2 chị em fải uống hết nửa cái fích nước mất ......... trà cũng ngon ... mỗi tội ... uống nhiều quá ..... mắc tè kinh khủng
    {. heo 5 .}
    hik ... vừa mới nốc thêm 1 bát cơm chan canh to uỳnh ... đảm bảo nếu cứ ăn uống cái kiểu này ... 1 tuần nữa chắc Tiu tròn quay ... hê hê... nhưng mà Tiu chả ngại ... béo mới khoẻ ... nhở ............. phew ... ngáp rồi .... chuẩn bị leo lên giường thôi
    {. heo 6 .}
    .............. này ... hình như thời gian đang trôi đi rất là nhanh ... vèo 1 cái đã hết 1tuần... cuộc sống của Tiu ....... liệu có quá vô vị ko nhỉ ..... chưa bao giờ Tiu thấy ...Tiu ko thể cảm nhận được dòng chảy của thơì gian như bây giờ ... thời gian trôi đi ... mà Tiu chả thể nắm giữ lại được chút gì ... thôi .......... lại sắp sửa linh tinh rồi ...... ngủ thuiiiiiiiiiiiii

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 20/04/2007
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 21/ 4 / 07 .} ...
    Ex ​

    {. Mưa .}
    giờ mới biết trời đang mưa ........ ui zùi ... thứ 7 gì mà trời ảm đạm sụt sùi ... lại còn mưa mới sầu não chứ ... hì ... cái trời này ... tối mà được ngồi khề khà nhai mực nướng thì sướng khỏi chê
    {. xoá .}
    xoá
    {. tháng 4 .}
    cái tháng 4 thật là đáng sợ ... nó làm tất cả chuyện t/c của Tiu lộn lanh tanh bành lên ... zai ziếc đâm đầu vào nhau ... loạn xạ ngậu ... hê hê ... kể cũng vui ... 1 tháng nhộn nhịp chuyện t/c ...
    {. phew .}
    Đói rồi ... đi ăn cơm ... nk nhạt nhỉ ... thì làm quái có chuyện gì để viết đâu

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 21/04/2007
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 21/ 4 / 07 .} ...
    Saturday ​

    {. Fễnh .}
    Hê, nhìn cái bụng của Tiu này ... tởm chưa ... căng fềnh, tròn ung ủng ............... nhìn fễnh nhỉ ... hê, cả 1 nồi lẩu gà to oành ấn vào bụng mà lại ko fễnh ......... hôm nay nóng như thế mà mẹ hit le nhà Tiu ... dở hâm dở hám ... mua gà về làm lẩu để 3 mẹ con chiến ... ui zời ... nhưng nóng cũng chả sao _ miễn được sướng mồm vì ăn ngon là ok rồi nhỉ
    {. Cún con .}
    Hôm nay Tiu đội nắng đội gió đi thăm con zai đỡ đầu ... ui, Cún con nhà tiu nhớn lắm rồi ý ... zai đinh hợi ... ui , sau này số sướng fải biết ... chiều nay, ôm mẹ cún con ngủ ... tay thi thoảng xoa xoa yêu cái bụng của mẹ cún con _ thik thú lắm ý ... hê hê .......... chả biết bao giờ Tiu mới có cái bụng to vĩ đại đến thế ................. mẹ yêu Cún con lắm
    {. Zai .}
    Bây giờ thì vẫn là tháng 4 ... cho nên Tiu vẫn ngụp lặn giữa 1 đống chuyện tình cảm linh tinh fèng ... cơ mà bây giờ càng rối ren ... Tiu lại càng thấy khoái ... bố Tiu cũng bảo rồi ... con gái, càng nhiều zai theo thì càng tốt ... thà điên đầu vì zai còn hơn điên đầu vì học hành ... hê hê ... mà càng ngày Tiu càng xấu tính ... bản chất tham lam càng ngày càng fát triển ... chuyện với zai này chưa xong ...đã lờ quờ túm thêm zai khác rồi _ sao mà tiu thấy ngưỡng mộ Tiu thế ... hê hê ... cơ mà kệ ... cứ đong đưa , linh tinh cho sướng , cho hết cái tháng 4 này đi ... nhỉ .......... mỗi năm chỉ có duy nhất 1 tháng 4 thôi mà
    {. .}
    Vừa soi gương ................. muốn khóc quá ... tự nhiên gần cái mồm Tiu ... lồi ra 1 cái mụn nhìn rất điêu nhìn ngu ko chịu nổi .............. thật là xấu hổ với đời
    .............................................. ôi zời đất ơi , sao có 1 số người,cứ fải khổ thế nhở ... nãy giờ, vừa ngồi viết lăng nhăng ... vừa xem 1 show status của 1 Ku .............. chậc, chả biết nói sao, tất nhiên là 1 lô stt thay đổi kiên xoành xoạch đấy là dành cho Tiu rồi ........... chậc ... chả biết nói gì với Ku đấy nữa ....... phew, tự nhiên thấy áy náy, Ku đấy thì nghiêm túc, mà Tiu thì lại lôi nó ra làm trò chơi, để bây giờ nó cứ khổ khổ ................ phew, ko yêu nó, mà cặp với nó_ thì càng sai nhỉ ........... thôi kệ đi ... sống fải biết lạnh lùng nhẫn tâm ... mà buồn cười nhỉ ... nó thì khổ vì mình ... còn mình lại khổ vì đứa khác .................... tình yêu đúng như 1 trò đùa
    {. Saturday .}
    hì, miên man hơi nhiều về chuyện zai nhỉ... chắc tại tối thứ 7 đẹp zời thế này, mà lại fải ngồi ở nhà ...nên đầu óc nó lên cơn tưng tửng ....................... ngáp 1 fát .................. nào nào............... ko được ngủ nào ............. còn đang ngồi chờ 1 thứ mà .......... dù cái việc chờ đợi này thật ngu xuẩn ........ cơ mà kệ ... ở đời mấy khi được ngu đâu

  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cô đơn ,dở người , hâm hâm thế nào hnay lại thích phóng ra cầu ...hóng gió, nhìn các cặp lổn nhà lổn nhổn thích mắt thật ! (ngó xem có Tiu nhà mìn ở đoá ko ? ) Hnay đường đông vui thật , ăn uống no nê, đánh mấy vòng hồ vưỡn ko thấy chán !Nhìn các e lượn cứ gọi là,mà bi j girl Hà Thành ăn uống no nê đầy đủ, nhu cầu... cũng đầy đủ nên càng ngày càng xinh ra , trắng ra thì phải ! Phải mỗi cái ngồi sau toàn thằng xí trai ( còn thằng đẹp zai thì lại 1 người 1 ngựa đo ngắm gái ... nhục ! Bách nhục ).Đời nhiều cái trái ngược thật !
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tiu gần như là chả bao giờ đứng ở cầu mình ạ ... Tiu chỉ đi lướt qua thôi ... he he ... ngắm gái cũng là 1 thú vui tao nhã ... được tự do cũng là 1 hạnh fúc ... mình ko biết trân trọng hạnh fúc gì cả ....................
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Oài , vui thì có đấy nhưng người thấy ... "cứng" đơ đơ, khó chịu lém !
    Đọc nk của Tiu dạo lày thấy toàn ăn uống nhờ ! Nghe Tiu ăn nghe phát hoảng , ăn như con l...l...l.ư..ơn í nhỉ !
    Bệnh thèm zai mãn tính thì khỏi nói roài ! Sau này chú nào là "mồi" của Tiu thì cứ gọi là ..."sướng" , được Tiu "gặm" như "gặm" chân gà nướng suốt ngày , nhờ ! Ớ,sao tự dưng lúc này lại muốn biến thành ........... cái chân gà !
    Cơm thoai !
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    bệnh thèm zai thì gần đây mới có thôi cưng ạ .... he he ... bệnh này nó cũng hay hay ... nên My tiu ko muốn chữa ... cứ kệ cho nó fát triển thôi .......... Tiu thik ăn chân gà ... nhưng ăn thì thường cắn rồi nhai hết ... chứ chả bao giờ gặm nhấm gì đâu ... he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này