1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần 30/4 - 1/5 bất diệt
    [​IMG]
    Khà khà .................. vừa đi bù khú về đây ...
    ăn no fễnh bụng ra là lại buồn ngủ .........................
    Treo cờ 1 fát rồi đi ngủ ... chiều viết nk điên sau
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    TINH THẦN 30/4 - 1/5 BẤT DIỆT
    [​IMG]
    Hìn Hín Hin ... Việt Nam muôn năm
    Hìn Hín Hin ... Hin điên muôn năm
    Hìn Hín Hin ... muôn năm muôn năm ​
    Treo cờ đầu trang nó mới máu
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 30/ 4 / 07 .} ...
    Gud bye ... Arpil ... Gud bye Gato bo* ​

    {. Hít hà .}
    Hít hà ............. ngày cuối cùng của tháng 4 ............... tự nhiên thấy nẫu lòng ... tự nhiên thấy chơi vơi .... tự nhiên thấy nhớ các tình yêu ... tự nhiên nghĩ : có nên sms cho mỗi t/y 1 cái tin yêu thương ko nhỉ ... hì, đùa thế thôi ... đúng là sắp hết tháng tư có khác ... cảm giác thèm yêu + thèm zai nói biến đi đâu hết rồi ý ... giờ nói chuyện với zai cũng ko có cảm giác thik thú đong đưa ... hê hê ... ta đã trở lại bình thường rồi
    {. con rùa .}
    mọi người tung tẩy đi chơi ... còn Tiu thì làm con rùa _ rúc trong xó nhà .... cơ mà kệ ... cả năm Tiu đi chơi rồi còn gì ... giờ coi như là thời gian ở nhà nghỉ ngơi , nhỉ
    {. nothing .}
    Chả biết viết gì cả ...Ở nhà thì làm gì có gì để mà viết nhật kí, nhỉ
    {. welcome .}
    Chào mừng tháng 5 về .... hì ... có khá nhiều dự dịnh trong tháng 5
    _dự án người điên trên cầu này
    _ học 1 lớp chứng khoán này
    _ project + ôn thi này ( )
    _ đi nhuộm tóc này ... nhuộm đỏ tiếp ... nghiện màu đỏ rồi
    _ phù ... và đang suy nghĩ có nên học ở arena ko
    _.... vân vân ....... nhiều nhiều thứ fải làm lắm ... nhưng đặc biệt có 1 thứ cấm tiệt _ đấy là ZAI
    {. Gato bơ .}
    Đợt vừa rồi sống theo kiểu "Gato bơ" ... tức là sống kiểu fất fơ + AQ ý ... Tiu cần cái gì và nó cũng cần Tiu thì Tiu sẽ yêu thương nó hết mực ... nhưng nó đã " bơ" Tiu , ko thèm đếm xỉa gì đến Tiu thì cũng a lê hấp _ Tiu đá nó luôn _ ko có gì fải nghĩ hay tiếc nuối cả ... Thi thoảng buồn buồn, chán chán thì lại tự "gato bơ " ... tự an ủi bản thân ... tự ổn định tinh thần ... ga to bơ + AQ cho nó vui vẻ ... còn tại sao lại gọi là Gato bơ thì Tiu cũng chịu .... tự nhiên nghĩ ra cái tên đấy thôi ...... Hì ... mỗi giai đoạn Tiu lại sống 1 kiểu _ đặt cho nó 1 cái tên ...
    Đợt vừa rồi cảm giác Tiu giống như cái dòng sông Hương ý ... sống chầm chậm, lờ đờ, fất fơ, hờ hững .... Tháng 5 thì ko thể sống theo kiểu gato bơ này được .... sẽ sống theo kiểu nào nhỉ .... đêm nay nghĩ ... giờ đi xem disney channel đã ... lâu lắm ko xem rồi ... Gud bye Gato bơ

  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ thoai .............. ngủ 1 giấc .... lấy sức khoẻ ... lấy tinh thần ... để điên tiếp vào tháng 5 chứ ................ ui tự nhiên ko muốn tháng tư đi ... bao nhiêu kỉ niệm đẹp của Tiu ... bao nhiêu chuyện hay ho ............................ nhưng mà thôi ... cho nó đi ... để những cái mới khác còn có chỗ mà đến chứ ...nhỉ
    Tạm biệt tháng tư 1lần nữa... Tạm biệt bạn Ngu, tạm biệt anh Quân Hy, tạm biệt anh Du, tạm biệt anh Marki, tạm biệt anh tonghoaison, tạm biệt anh Koriawa ... tạm biệt tất cả các tình yêu của Tiu ... Tiu sẽ nhớ các anh lắm ... hẹn gặp nhau ... ở tháng tư năm sau nhỉ ..................
    hik ... nên thức hay nên ngủ ... ko muốn tháng tư nó trôi đi quá nhanh như thế này ............. tự nhiên ước ... giá mà có 1 ai đấy_ 1 t/y nào đấy ... ở đây để Tiu ôm 1 cái ... ôm 1 ai đấy rồi mới để tháng tư đi được ................. Thôi ko níu kéo, ko lưu luyến nữa ... tạm biệt tháng tư ... Hin ngố đi ngủ đây ... biết đây đấy ... tháng 5 Hin ngố lại nổi hứng đong đưa, yêu đương hơn cả tháng tư thì sao ... nhỉ .........................
    Gud bye Arpil
    Heno May
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Vừa sms cho tất cả các t/y ...lúc đầu thì đã bảo ko cần làm thế ... nhưng cái tính điên vẫn thắng lí trí ... có 1,2 Ku ko sms vì ko có số ... có số ko fải vì ko có có số mà vì lỡ xoá mất rồi
    chẹp ... thế là đi ngủ ngon rồi nhớ ................. Tạm biệt tháng tư 1 lần nữa ... hôn yêu 1 cái nữa này
  6. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đọc thấy khoái khoái. Favorite cái nhể. Mỗi tội thức cả đêm rồi giờ bùn ngủ lắm. Hôm nào lại lôi ra đọc tiếp
    @ Chú gì post trên tớ 1 nút ơi. Quyền tự do điên mừ Tự dưng mắng chửi người ta thế là thiếu lịch sự đấy.
    @Chủ Topic : Tớ cũng hay hâm hâm lắm ( hâm của tớ hểm phải bệnh hoạn đâu nhá ) kiểu thỉnh thoảng cũng chập mạch ý ^__^ nên thi thoảng mà điên cho viết ké vào đây nhá
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... sau 1 ngày đi chơi ... vào đây để fưỡn 1 tẹo ... nhưng chưa kịp fưỡn thì đã bị dao đâm vào đít ... nhà vắng chủ 1 buổi có khác ... trộm cướp, nấm mốc mọc ầm ầm .... cũng chẳng có thời gian nghiền ngẫm thật lâu mấy dòng "khuyên bảo " fía trên ...
    Thôi thế này đi ... Vâng thì em điên ( tự nhận hay bản dĩ nó thế thì cũng chả quan trọng ) ... vâng thì em thối ... xời ... em có bảo em thơm đâu ... cơ mà chỗ em nó thối ... ai ko ngửi được thì sao ko đi ra cho nhanh ... còn ngồi lại hít thối để lèm bà lèm bèm làm gì nhỉ ... hơ hơ ... chả biết là ai ... nhưng có khi lại là 1 zai mà mình từng đong đưa ko biết chừng ... có khi thù mình quá nên vào đây ! mấy bãi
    Ôi ... em đang tuổi nhớn, tâm sinh lí bình thường nên lúc nào cũng thèm zai ... ko thèm chả hoá ra là bị bệnh à ... em cũng chả bao giờ nói là em ko cần zai ... hơ hơ ...
    chim kêu chó sủa bên tai cũng chả làm sao ... vì em đây chả care ... fưỡn 1 fát tiếp nào
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 1/5 / 07 .} ...
    Heno Mayyyyyyyyyyyyyy ​

    {. Fưỡn .}
    Fưỡn thật ... ... Vừa mới về quê ... ui xùi ui ... 1 ngày rất là fưỡn .... Về quê được tẩm bổ bao nhiêu món ngon ... ăn rả rích từ sáng đến chiều ... giá mà được ở quê 1 tuần liền ... thì thể nào cũng béo mẫm lên mấy cân mất
    {. photos .}
    Chụp 1 đống ảnh nữa ... fưỡn hết với lúa lại với ao hồ ... ui ... thấy cô tiu bảo lúc đang đợt trổ bông _ hèn gì nhìn xanh mướt ... đẹp cực kì ý ... mà khổ thân thằng em mặt ếch nhà Tiu ... chả hiểu làm sao mà nó đau bụng ... thế mà tiu ko thương nó ... Tiu cứ bắt nó fải lếch thếch theo tiu để chụp ảnh cho tiu ... cơ mà thằng này chụp xấu ... Tiu là người mẫu chuẩn như thế mà nhìn ảnh nó chụp ... chẹp chẹp
    {. tháng 5 .}
    hì, tự nhiên thấy đau lưng ... hôm nay đi ngủ sớm ... mai còn đi đú tiếp ...giờ ngồi ngắm lại cái đống ảnh vừa chụp đã ... hì ............ơ mà này ... tháng 5 rồi ............ chào tháng 5 nhé ....yêu nhắm cơ ....
    ................... hôm nay vứt ĐT ởnhà ... về thấy có mỗi 1 cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ hoắc với lại 1 cái sms vu vơ ... hik ........ mọi người chả ai thèm nhớ đến Tiu

  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ơ ... em tưởng hôm nay chị lên rồi chứ ... lên mau mau chị Già nhớ ... em nghĩ ra được rất nhiều trò hay ho cho 2 chị em mình đi đú ....
    lúc nãy thấy chị ol nhưng bận vật lộn với cái máy ảnh + mấy thứ hãm ... nên ko vào hỏi han chị Già được ... chị mới chụp quả ảnh nhìn ảo nhở ................. nhìn cứ như mấy em 9x
  10. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    He he, chị đã lên rùi em ạ. Hiện tại vẫn đang online nhưng để invi để tập trung chat chit với anh iu, .
    Cái ảnh: hì, cái này chụp lâu lâu rùi bằng di động rùi gửi cho anh iu. Sản fẩm là từ cái series ảnh đó, anh iu có cảm hứng vẽ được cái chân dung ( là cái ava đương thời đó).
    Ờ, trẻ con và hiếu thắng. Tại có người chê mình mặt phè phè nên fải thay đổi chữ kí ngay. Trẻ con mặc kệ chị nhá!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này