1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi hóng hớt qua đây, thấy ngứa họng quá nên xin hỏi bác nì một câu:
    Hình như bác phải đổi lại cái hình tròn+mũi tên xanh xanh cạnh nick của bác thành hình tròn+ chữ cộng màu hồng mới phải.
    Anh lôi cái nick của Alice ra để bắt bẻ, cái ngữ anh, Tây chả ra Tây, Việt chả ra Việt, đàn ông chả phải, đàn bà cũng không, có cần xin váy thì LTMy hay Alice thảy cho một đống
    Cổ súy hay không cổ súy thì chả phải ai cũng ngu để mà chả nhìn ra cái cần nhìn và cắm mũi vào chỗ không cần ngửi để mà hít.. Văn minh hay lịch sự í, anh đừng tưởng không *** lắt, *** đái là lịch sự. (Xin lỗi cả nhà). Ai điên hơn ai cứ thằng nào không biết mình điên thì thằng ấy điên, câu này đại ý rút ra từ những lời vàng ngọc của anh đó.
    Xin lỗi em Hin vì chị vào đây văng vĩt. Nhưng nghe mà lợm cả giọng. Không thích thì phới đi cho nó rảnh còn lải nhà lải nhải...
    Bổ sung thêm một cái là đề nghị mod lock ngay nick cái thằng cha spam vớ vỉn ở trên. Đã spam không biết điều lại còn lắm chiện.
    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 30/04/2007
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ui zời ... em vô ý quá ... giờ mới để ý đến cái ava mĩ miều kia ... tình yêu đẹp nhỉ ... hik ... chưa có ai yêu em nhiều đến mức ngồi vẽ chân dung cho em như thế này đâu
    ... hì ... mặt phè phè cũng có cái hay của nó chứ ...em vẫn thik cái hình cũ ... vì nó có cái kiểu cười "ngàn đời ko đổi thay của chị " ... chẹp ... chị ơi, em muốn đi xem fim
    xem hok chị ơi
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải vì bênh em Hin mà tớ tức tối đâu... Chỉ vì thấy nó ngứa tai ngứa họng nên mới nói thế thôi. Cái loại đấy càng nói càng phí nhời thôi.
    Em Hin này gương mặt, nhất là cái miệng, giống một cô bạn hồi cấp 3 của tớ. Nếu muốn thì hẳn sẽ là một con búp bê xinh xắn đáng yêu và có cuộc đời sung suớng một cách bằng phẳng... Nhưng he he, khỏi nói tiếp...
    Chúc em một ngày vui vẻ và thoái mái thực sự.
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 1/5 / 07 .} ...
    Heno Mayyyyyyyyyyyyyy ​

    {. heno may .}
    hik ... ơ hoá ra hôm qua Tiu nhầm ... hôm nay mới là tháng 5 ... hì ... ko biết tháng tư có tủi thân ko bị Tiu ruồng rẫy sớm ko ... hì mà có tủi thân cũng kệ quách nó _ ko thèm lấy lòng nó làm gì ... đằng nào thì cũng hết tháng rồi ... Tiu tởm tính nhở .................... heyyyyyyyyyyy chào mừng tháng 5 ... hi vọng sẽ là 1 tháng vui vẻ
    {. ngạt mũi .}
    ôi zời đất ơi .......... ko hiểu có fải vì hôm qua bêu nắng cả trưa chụp ảnh ... mà tối hôm qua về ngạt mũi ko thở được ... khốn nạn cái ... lúc mình ngồi chơi thì nó ko sao ... lúc mình vừa đặt lưng xuống đi ngủ thì cái mũi bắt đầu dở chứng ... Lâu lắm rồi mới nếm trải cái sự khốn khổ của ngạt mũi ... nằm thì ko thở được ... mà ngồi dậy thì mệt ... ngủ ko ngủ được ... mà thức thì cũng ko còn sức nữa ... thế là cứ fì fò thở tạm bằng mồm ........................
    {. hấp .}
    chậc ...khi ốm ... đầu óc con người ta thường ko bình thường ... đêm qua ngạt mũi như thế ... đang nằm trên giường như thế ... mà còn tự nhiên nhớ ra ... cả tối mình chưa lên ngắm cầu lần nào ... hì, dạo này Tiu hay hì hục leo lên tầng ngắm cầu mà lị ... thế là lúc đấy cơn điên nó trào lên ... ko thèm bật đèn ... Tiu lọ mọ mò dậy ... với cái máy ảnh để leo lên chụp cầu 1 fát ... lúc đấy như kiểu đầu óc nó hâm hấp thật ý ... cơ mà tự nhiên hôm qua mẹ khoá cửa ... thế là ko đi ra ngoài ban công được ... hì hục cậy cửa 1 lúc ko được đành fải đi xuống ... leo lên giường ngủ tiếp
    {. ảnh ngu .}
    lại vừa ngồi nghiền ngẫm lại đống ảnh ... lúc đấy vừa ngủ dậy là kéo thằng mặt ếch đi luôn ... cái mặt của Tiu đúng là cái mặt vừa ngủ dậy ... 2 mắt sưng húp lên ... tóc tai thì bờm xờm ... túm lại là nhìn rất ngu ...
    {. ở nhà 1 mình }
    Cả nhà đi chơi ... 1 mình Tiu ở nhà ... mà có muốn đi cũng ko có mà đi .... tởm thật ...đi chơi mà nhốt mình ở nhà ............... muốn đi đến nhà con péo lấy quà ... lâu ko chửi nhau với nó _ cũng thấy thèm ...muốn đi xem fim với chị già ... muốn lượn lờ nữa ui , Tiu thèm đi chơi
    {. sâu ngu .}
    Tự nhiên nhắc đến chị Già ... nhớ ngay đến con sâu trì độn nhà bà ý ... chị Già thường lôi nó ra gác chân ... còn Tiu mỗi khi đến chơi toàn lôi nó ra cấu véo ...dù hành hạ nó rất dã man và tàn độc ... nhưng bao giờ nó cũng vẫn toét mồm ra cười ... đúng là cái đồ sâu ngu ... ko biết đau là gì
    {. lẩu .}
    hik ... giờ cứ nghe đến lẩu mà lại sợ xanh cả mặt ... hôm nay ...mẹ Tiu lại bắt Tiu làm lẩu ..... mà có fải làm cho cả nhà ăn đâu ... có mỗi 2 mẹ con ăn ... như kiểu thik hành hạ mình ý ... chẹp ... mà suốt ngày lẩu gà rồi thì lẩu vịt ... ăn chán fát sốt lên rồi ý ... .......... đói quá ... dợi mãi mà mẹ hit le ko về để còn ăn .................. ở nhà 1 mình _buồn lắm

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 01/05/2007
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ặc ................... em thik được khen lắm ... bác làm thế này thì em sướng chết mất ................. nhưng bác ơi ... em ko fải là búp bê ... cũng ko có 1 cuộc đời sung sướng bằng fẳng đâu
    ờ thì cuộc đời em nó sung sướng thật_ đấy là em cứ tự cho thế ... nhìn lên chả bằng ai ... nhưng dòm xuống cũng có ối người ko bằng mình ... cuộc đời em cũng nhiều sóng gió lắm ... nhưng cứ có sóng nào trồi lên là em dập hết ... đã sống thì sao fải vất vả, suy nghĩ nhiều làm gì ... suy nghĩ nhiều, đau khổ nhiều cũng chả sướng lên được ... vì thế cứ vô tư đi ... ko có gì fải xoắn
    thx bác lần nữa

  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    phù ................Sau câu chuyện " 2 mẹ con với nồi lẩu vịt " ... Tiu xin có lời thề đầu tiên với cả cái tháng 5 này là : KO LẨU GÀ NGAN VỊT ... ợ lên tận cổ rồi này ... mà hôm nay ăn chả ngon ... cái gì cũng nhạt thếch ra ... ko hiểu là tại Tiu nêm ko vừa ... hay là tại vì có 2 người ăn nên chán
    chẹp ... nắng nhỉ ... thèm ăn kem quá .... chả nhẽ lại alo cho bố ... bảo bố mua kem ... như thế thì bắt tội bố quá ... lại vừa lôi đống ảnh ra xem ... lần này thì ko fải xem ảnh của mình để tự sướng ... mà ngồi xem đống ảnh của con Péo ngu ... mới cả của ku QH nữa ... con péo thì mặt muôn thuở vẫn ngu ... còn ku kia thì ... chẹp ... cái này giữ cho riêng Tiu ... ko nói ra được ... mà tự nhiên xem ảnh nó -> thấy mặt ku Quân -> nhớ ku trọc ... ơ ... mình cả ku Trọc fải đến cả năm trời ko nói chuyện rồi ý ...
    có ny ... nên quên hết em gái ... ui ... mà hay cực ... bà ny của Ku ý ... rất hay viết nk trong 4rum trường Tiu ... Tiu cũng chả hiểu có fải bà ý từng học ở trường Tiu ko ... vì chả bao giờ thấy bà post bài ... chỉ thấy vào viết nk thôi _ viết ở nơi mà chả ai biết bà ý là ai ... viết cho riêng bà ý như kiểu để xả ý ... bà ý giống Tiu ... thik chui vào xó xỉnh đấy để giãi bày ..............
    ................. phù ... trời nóng ... fang lẩu vào ... lại càng nóng .... khụt khịt ... ơ mà lại còn ngạt mũi nữa ... hik hik ... khổ cái thân Tiu
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 1/5 / 07 .} ...
    Heno Mayyyyyyyyyyyyyy II ​

    {. kem kem .}
    cái mồm Tiu thơm thật ... lúc nãy còn ngồi mơ ước được ăn kem ... thì bất ngờ ... chiều bô bô mang 1 đống kem đến cho ... he he ... hồi chiều viết nk Tiu cũng đã có linh tinh là hôm nay sẽ được ăn kem của Bô bô mà ........... từ giờ ko gọi là bố yêu nữa ... gọi Bô bô cho nó xì tin ... ui zời chết cười Bô bô ... bô bô mới nhuộm tóc đen ... nhìn nuột cực _ trẻ ra đến chục tuổi ý ... tự nhiên lại nhớ cái vụ hôm về quê ... Bô bô tuyên bố ... khi nào về hưu sẽ nuôi 50 con vịt cho vui ... cả nhà nghe mà lăn ra cười ... ghớm ... bô bô có mà chăn vịt zời
    {. chịt choá .}
    chiều nay ăn chịt choá .......... ui zời ơi ... ko muốn nhắc đến nữa ... ăn ngoang fè ... ngấy tận óc ........... nhưng 3 mẹ con ngồi rung đùi ăn với nhau .... kể cũng thik thú
    {. shock .}
    Hì ... lúc ăn cơm ... đang nhai nhai ... tự nhiên má mi bảo : con ơi ! ăn cái này đi con ...làm mình đang ăn mà tí thì sặc thịt chó ... tự nhiên ăn nói tử tế , hiền dịu thế .................. lúc ăn xong ... Tiu lấy 1 cốc nước am to uỳnh, lấy 1 âu nước cũng to uỳnh ... với cả vác 2 cốc kem ... mẹ hitle nhìn thấy cười khềnh khệch nói Tiu ăn uống dã man ... hề ... kệ chứ ... ăn nhiều cho đỡ ngấy cái món chịt choá của má mi đấy
    {. chat chit .}
    Hì ... thôi đang chat với 1 zai ... chat đây ... phù ... tối uống nhiều nước quá ...ènen cứ 1 lúc là mắc tè

  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Phù ........... thở ra 1 cái ...cái chán xen với cái thất vọng ........... nói cái gì bây giờ nhỉ .............. tóm lại là anh làm em thấy chán quá ................ lúc nào anh cũng bảo anh chẳng có gì _ mọi người bỏ rơi anh ........... nhưng anh cứ như thế này , thì ai thương anh được ... chính anh cũng biết anh đang muốn gì, cần gì ... lúc nào anh cũng kêu anh sẽ cố gắng _ nhưng rút cuộc anh đã cố gắng được những gì _ chẳng gì cả ... anh chỉ có to mồm thôi
    anh bảo anh thay đổi _ vâng anh thay đổi ... toàn thay đổi những cái nhố nhăng ... mà thay đổi xong rồi vứt đấy ............. anh muốn và cần rất nhiều thứ _ nhưng anh lại chẳng làm gì để thực hiện .......... ko fải vì anh ko có khả năng _ mà vì anh quá ỉ lại ... anh cứ lì ra ..................... Lúc nào anh cũng kêu buồn chán ... anh chỉ giỏi duy nhất việc than vãn ........... thế thôi ...... nhiều lúc em cũng muốn giúp anh ... nhưng chính anh lại làm em thấy chán ... em lại chẳng muốn làm gì cho anh cả
    anh buồn, anh chán _ anh gục vào vai em khóc ........... giờ thì em ko muốn cho anh mượn vai hay đưa anh đi khóc gì gì đấy .............. những cái đấy chỉ có thể làm lần 1 , lần 2 _ chứ ko thể làm liên tục mãi mãi được ............... tự nhiên thấy thất vọng ghê ghớm ... chẳng nhẽ anh là 1 người chỉ biết khóc và than vãn à ? bây giờ anh đang làm gì ? lượn lờ lang thang ngoài đường hay chui vào xó nhà _ nằm và khóc ? ............ buồn nhỉ , con trai mà lại thế à ........... em chẳng thế nói thẳng vào mặt anh những điều em múôn nói .................................. nếu có 1 ai đấy bỏ anh ... thì đấy là tại anh quá yếu kém ............. vì anh ko thể làm chỗ dựa cho ng` ta ... thế thôi ................... cả đời anh sẽ bị bỏ rơi _ nếu anh cứ mãi như thế này
    anh làm em thấy chán thật , rất chán ..............
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 2/5 / 07 .} ...
    [/center]

    {. bên ấy bên này .}
    Bài hát ý mà ... ý nghĩ của nó chả liên quan gì đến Tiu ... cơ mà kệ ... Tiu vẫn thik nghe ... mấy hôm nay nghe suốt ... cái bài này viết riêng cho Ku ca sĩ ... chuyện của Ku này Tiu cũng biết ... thậm chí nhân vật được nhắc đến Tiu còn quen cơ ... mà buồn cười nhỉ ... đẹp trai, nổi tiếng, nhiều fan thế mà cả đời vẫn cứ chạy theo 1 mối tình từ xa xưa ... thế có gọi là điên ko nhỉ ....... nghe Ku ý hát _ mà cứ thấy thương thương ....................
    {. virut .}
    Cả sáng ngồi scan mà vẫn chưa xong ... cái máy của Tiu ngày càng điên nặng ... ghét nó lắm rồi ý
    {. Kơm .}
    [ngáp ] vừa mới nấu cơm xong .... cơm hôm nay hơi bị ngon ... hì ... cơ mà cái món mướp đắng nhồi thịt của mẹ hit le ... Tiu nấu xong_ ngửi mùi rất thơm , rất ngon ... mà nếm thử thì ko nuốt được vì đắng ... cả đời này chắcTiu chỉ biết nấu mà ko biết ăn ... thế mà lúc nào mẹ hit le cũng khen ngon ... có lần thấy mẹ hit le còn cầm cả miếng nướp sống nhai rồn rột cơ _ khiếp ko ? ............ ui đói ... nhưng fải chờ cái thằng mặt ếch về mới ăn được
    {. Thằng mặt ếch .}
    Nhắc đến thằng này ... là Tiu lại thấy rất sướng ... bây giờ nó chả sợ ai ... mẹ hit le hay bô bô nói nó đều ko nghe ... nhưng riêng Tiu mà quát 1 fát... là u cậu cun cút nghe ngay ... ăn cơm với mẹ hit le nó chả bao giờ thèm mời_ nhưng ăn với Tiu thì lúc nào cũng mời rất ngoan ... ăn cơm xong lại còn lí nhí xin fép nữa chứ .......... mà có fải Tiu tử tế với nó đâu ... Tiu ăn bim bim mà nó xọc tay vào là Tiu trợn mắt quát ngay ... thằng mặt ếch đấy mà đang xem TV, Tiu cứ xấn xổ xông ra ngồi trước bật kênh khác ... Ku cậu lại cun cút đi ra chỗ khác để xem ... hê hê ... sao có 1 con chị quái vật như Tiu mà nó lại cứ nể thế nhỉ .... hề
    {. nắng .}
    Nhìn qua cửa sổ ... hôm nay nắng thế ... đi ra ngoài đường giờ này chắc vỡ đầu mất ... hik ... đói quá ............ thằng mặt ếch kia _ mày có nhanh về ko thì bảo

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 02/05/2007​
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy ............. dạo này ngủ rấ khiếp nhớ ... hôm nào cũng tít từ 1-2h trưa đến hơn 5h mới dậy ... ngủ sướng nên mắt cứ híp vào _ béo núp cả ra ...
    Trưa nắng thế mà bây giờ trời lại mát rượi ......... mở cửa sổ thấy sướng sướng ... phù ...giờ hoàng đạo đến rồi ... chuẩn bị đi đú thôi ........... mà _ mặc quần áo gì bây giờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này