1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 2 / 5 / 07 .} ...

    {. tèn tén tèn .}
    Vừa mới lượn về đây ... khiếp ... đường đông thế ... cứ như cả cái HN đang đổ ra đường ý ... CBHK hôm nay diện áo hồng ... bất ngờ Tiu cũng mặc áo hồng ... nhìn cứ như 2 đứa mặc áo đôi ... hôm nay đi chơi thì cũng bt thôi ... chả có gì đặc biệt cả ... có đoạn CBHK cầm tay Tiu mới láo chứ ... thế là Tiu sửng cồ lên... đã nói rồi ... bây giờ là tháng 5 chứ ko fải tháng tư _ đừng có mà lìu tìu ... phù ... CBHK sắp đi rồi _ nhưng mà Tiu sẽ chả nhớ đâu ... giờ 2 đứa là anh em tốt của nhau , CBHK nhỉ ............. // giải nghĩa : CBHK ~ cậu bé hay khóc

    {. chè xoài .}

    Hôm nay được ăn chè xoài ... hì, lâu lắm mới được ăn đấy ... hik ... sao bây giờ nhớ lại mà thấy thèm nữa mới chết chứ ... chả nhẽ mai lại đi ăn tiếp ........... chịp ... cái chè nó trộn với sữa ... mặn mặn ... ngọt ngọt ... ngậy ngậy .............. ui zùi ui ... ngon lắm ý ... tự nhiên nước bọt cứ ứa ra ... thấy thèm cả trà bạc hà cả trà ô mai nữa ... đặc biệt là trà ô mai nhớ ... chịp ... lâu lắm rồi Tiu ko được uống
    {. xấu .}
    thằng nhợn CBHK dám chê Tiu càng ngày càng xấu ... sư nhà nó ... vì ai mà Tiu xấu chứ ... ăn uống tẩm bổ bao nhiêu vào thì bị con của nó trong bụng hút hết rồi còn đâu ...hehe, mà con của Tiu cũng fải được mấy tuần rồi đấy ............ ui, tự nhiên lại thèm có con thế _biết bao giờ Tiu mới có con thật đây ... con của Tiu sau này sẽ cực kì hạnh fúc vì có 1 má mi như Tiu ... ờ ờ ... lại nổi cơn tò mò ... hok hiểu thằng bố của con Tiu sẽ là ai _ sẽ như thế nào đây ... chắc cũng sẽ tuyệt vời same same như Tiu , nhỉ
    {. finding Nemo .}
    Lại nhắc đến chuyện "bố" ... lại nhớ đến con cá Marlin trong finding Nemo ... bố thế mới là bố chứ ... làm tất cả vì con ... cái fim đấy xem bao nhiêu lần Tiu cũng ko thấy chán ... thik nhất là con cá hâm Dory ... cái con cá đấy nó cứ tưng tưng, điên điên giống Tiu ... Tiu còn thik cả con Sóc ( quên xừ nó tên ) trong fim Over the hedge nữa ... nó cứ lóc cha lóc chóc _ giống Tiu hồi xưa ... bây giờ Tiu nhớn rồi _ bớt le te nhiều rồi, hì .... Tiu còn thik cả con mèo đi hia trong Shreek II nữa ... cái con mèo đấy khốn nạn nhất quả đất ... í, sắp có Shreek III rồi nhớ ... tầm tháng 6,7 gì đấy vincom sẽ chiếu... hê hê , hôm đầu tiên chiếu chắc chắn Tiu sẽ đi xem ... là lá la
    {. ngáp .}
    Mấy hôm nay chỉ toàn ăn, ngủ, ngáp, ôm máy ol .... nhạt nhẽo đến thế là cùng ... phew ... chắc tháng này Tiu ít ol thôi ... bắt đầu lại cảm thấy có nhiều thứ thú vị hơn là ôm máy ol ................... giờ thì chat chit 1 tẹo đã ... là lá la ... fishes are friends, not food ... just keep swimming ... just keep swimming ... he he ... Tiu lẩm bẩm vu vơ ý mà ... mấy câu ở mấy đoạn buồn cười trong finding Nemo ý ... he he ... just keep smiling
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 02/05/2007
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Xuỳ ... hôm nay nóng thật ... nhưngcũng chưa đến mức fải "mặc áo bào " ra đường đâu ku ạ ... cảm ơn lời khuyên của Ku nhớ
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 3/ 5 / 07 .} ...
    New day ​

    {. new day .}
    Hôm nay Tiu giỏi ko ? Dậy sớm cực kì nhớ ................. ơ ko khen Tiu à .............. phù, tẹo nữa fải đi khám đây này ... Tiu sắp chết rồi ... thật đấy
    {. mẹ hit le .}
    rất là ghét nhớ ... gọi Tiu dậy ... rồi hò hét Tiu đi ăn sáng ... Tiu vừa mới chui đi rửa mặt ... chui ra thì đã thấy mẹ hit le lượnmất rồi ... ko chờ Tiu gì cả .......... muốn Tiu đói _ để nhanhchết hơn đây mà ................ trên đời này chả ai thương Tiu hết
    {. yều yếu yêu .}
    Tiu ... Tiu ... chắc tháng 5 này ... Tiu hok tu zai được đâu ......... ko fải là Tiu bấn loạn gì cả ... chỉ tại................. hik .... mới có 1 lời đề nghị hấp dẫn lắm ............. Ku ý bảo sẽ đưa Tiu lên nơi cao nhất của HN để ngắm trời đất nhớ .... nghe hay ho ko ... lại chọc ngoáy đúng vào 1 trong những ước mơ cháy bỏng của Tiu ... thế thì Tiu chịu làm sao được ........... tất nhiên 2 đứa chỉ là bạn bè thôi ... nhưng mà tiu thầm nghĩ .... đứng ở 1 nơi trời đất bao la như thế ... mà ko làm 1 fát kiz thì thật là fí uổng , nhỉ
    hik ... mẹ hit le gọi rồi ... hok viết lách nữa .... Tiu đi nhá

  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 3 / 5 / 07 .} ...
    Perfect family ​

    {. Thoi thóp .}
    Tiu sắp chết rồi ............ thật đấy ...... chả còn sống được bao lâu nữa đâu ... hôm nay đi khám ... thấy người ta bảo thế ... Tiu bảo mẹ hitle nhà Tiu cứ kệ Tiu ... thuốc ********* Tiu làm gì ... nhưng mẹ hit le cứ ko nghe ... khổ lắm cơ ... tốn tiền để làm gì khi mà đằng nào 6,7 chục năm nữa Tiu cũng chết .............. nhỉ
    {. những con cạ .}
    Hôm nay đến lớp ... gặp lại mấy con cạ ... vui ko chịu được ... nhưng mà ngồi nghe chuyện chúng nó nghỉ ngơi, chơi bời fưỡn như thế nào mà Tiu tủi thân ... chả nhẽ Tiu lại lôi chuyện Tiu làm con rùa trong đợt 30/4 vừa rồi ra khoe ... hôm nay sn cạ ngu Nga ... nó bảo mai đi ăn lẩu vịt mừng sn nó .............. ôi cái lời thề đầu tháng 5 của Tiu ... chả nhẽ lại đi tong à ... hì, thôi tháng 5 ơi, ét tăng cho TIu ngày mai thôi nhớ ... sn cạ thì xí xoá cho nhau 1 tẹo đi ... nhớ
    {. hỏi thế này có điên ko .}
    Chiều đi học về ... có 1 chuyện rất là hâm ... Tiu tắm rửa xong xuôi, mát mẻ fưỡn đượn rồi ... thì tự nhiên mẹ hit le ngoắc ngoắc tay ra bảo ... đi đưa ****** đi rồi để lấy xe về, ****** vừa gọi điện đấy ........... trời ơi, dã man ko .... sao ko noí trước ... đợi ng` ta tắm táp mát mẻ rồi mới bảo đi ......... Tiu hận mẹ hit le, hận bô bô
    {. Bô bô .}
    lúc đưa bô bô đi thì bô bô cứ ngồi căn dặn đủ thứ ... nào là ko được nghỉ học nhiều, ko được thức khuya, fải uống thuốc đều đặn, ko được đi chơi đến 11,12 h mới về ......... hì, túm lại là bla bla đủ thứ ... hik .... lúc đấy càng nghe bô bô nói càng thấy buồn... vì zời ơi ... sao bô bô đi mà ko cho Tiu xiền ... Tiu thì đang có bao nhiêu việc cần xiền ... Bô bô lại còn căn dặn thêm 1 điều là cứ tầm mùng 5 đến 10 hàng tháng bô bô sẽ chuyển khoản cho ......... bt thì bô bô chuyển linh tinh lắm ... nghe thấy thế lại càng thấy buồn ... bây giờ mới mùng 3 ..............
    Nhưng Tiu đã nói bô bô Tiu là người rất tuyệt vời chưa nhỉ ... hì ... đến lúc chuẩn bị lên ôt để ra sân bay ... bô bô rút cho Tiu 2 tờ polime rồi hềnh hệch cười bảo : này, cho con gái để mà yêu đương .......... ui zời , lúc đấy Tiu sặc lên cười bảo Tiu làm gì có ny ... bô bô lại nói là : thì làm fí tìm tình yêu ... he he ... thấy bô bô của Tiu xì tin chưa? dạo này t/c giữa 2 bố con hơi sứt mẻ + lạnh nhạt do 1 vụ cãi nhau về thằng ex của Tiu mấy tháng trước .... nhưng bây giờ Tiu chả quan tâm đến thằng ex dở hơi kia nữa _ giờ chỉ yêu bô bô thôi ... bô bô tuyệt vời nhất nhất ... hì, đúng là tình yêu có mùi tiền vào có khác _ tình yêu bố con mãnh liệt hẳn lên ...
    {. Trứng .}
    Trưa ăn trứng ...chiều cũng ăn trứng ... Tiu kêu ca 1 tẹo ... mà mẹ hit le đã sửng cồ lên bảo ... sao ko đi mà ở với ****** ý .... hì, mẹ hit le dỗi đấy ... hì, nói gì thì nói ... Tiu cũng yêu mẹ hit le, muốn ở với mẹ hit le nhất .....
    {. ... .}
    Nhà tiu ko fải là perfect ... nhưng mà Tiu yêu nó lắm ... bất cứ đứa nào ko coi trọng nhà Tiu ... cho nhà Tiu là thế này thế kia ... thì dù Tiu với đứa đấy là như thế nào của nhau thì Tiu cũng đá fướn nó đi ngay ... Tiu sẽ ko coi nó là 1 cái hạt đất cát gì luôn ... và cũng đã từng có đứa như thế rồi đấy ... Tiu có thể tiếc gì chứ ko bao giờ tiếc những đứa như thế ........... nhớ


    // Đang ngồi ngắm xiền và nhớ đến bô bô ... chắc giờ này bô bô đang yên vị trên máy bay rồi ... nhớ đến con luôn ... bô bô nhớ
  5. tumomduyen

    tumomduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hin đại bàng ơi, từ nay chị dùng nick này cho nó...thuần Việt em ạ!
    Hihi, chị đang ngồi trước bát cháo gà to uỳnh, ngon lắm ý nhưng chẳng hiểu sao lại ko muốn ăn. Cứ thấy mệt mệt, chán chán kiểu rì í. Hiz, thế mà lúc đi mua thì rõ là hào hứng...
    Một ngày bùn sắp trôi qua...Một ngày hong thực sự bùn nhưng thất vọng nhìu thứ.... Một ngày hong thực sự thất vọng lắm nhưng mà thấy tẻ nhạt....oài, nói thế nào cũng không đúng! Thôi, tập trung ngắm cháo gà, hi vọng sẽ mún ăn, hihi
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    uiiiiiiiiiiiiiiiii ................ vào đây đọc lại thèm cháo gà .............. mấy hôm nay em ăn uống khổ quá ... mai lại fải chịu cực hình _ đi ăn lẩu vịt ... cái món mà em đang ngấy lên tận cổ
    hik ................... em biết tại sao chị buồn rồi... vì dạo này em ít qua chơi với chị .............. em cũng nhớ chị ... mà thứ tư tuần sau mới được gặp ... hik ... thứ tư tuần sau 2 chị emmình dđ xem fim, dđ ăn cháo gà, đi uống trà ô mai, đi mua quần áo nữa chị nhớ
    //////////////// nhớ chị Già + thèm cháo gà
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Điên 1 tý,
    Biết bây h là mấy h rồi ko? Đi ngủ đi. sao ko? Chưa xong việc? Sao ngu thế vẫn chưa xong à? Làm nốt đi chứ mạng mẽo gì nữa? Mệt quá không muốn làm! Thế ngủ đi, không ngủ đưọc vì mệt? Thế, thế, thế gì nữa, #$%^^$%%^(*((*)()_*&)*(@#.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 4/ 5 / 07 .} ...
    Raining ​

    {. Trời tồ .}
    Hik ... tồ gì mà tồ nhiều thế ... dai dẳng cả sáng nay rồi ... làm Tiu ko đi đâu được
    {. ... .}
    vừa có hứng viết ... nhưng giờ lại hết rồi ... tối đi đú về ... Tiu viết vậy ... nhớ

  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 5 / 5 / 07 .} ...
    The rebel ​
    Hôm qua mệt quá ...ko viết nk được... hôm nay Tiu viết bù ...nhớ
    Đi xem fim {. 1 mình .}
    {. Sao trời cứ tè mãi thế ? .}
    HaizzZ ... sáng hôm qua Tiu ngủ dậy ... đã thấy trời tè rồi ... cao điểm là lúc trưa ý nhỉ ... chả hiểu dỗi hờn ai mà trời cứ tè điên loạn _ vừa to lại vừa nhiều ... Lúc ấy, đang ngồi ngắm nhìn trời đất ... bỗng Tiu thấy bấn, thấy nứng ...........Ui...Tiu muốn đi xem fim ... cơ mà đi 1 mình thôi ... Lúc đấy lại vừa đọc blog của dân chơi fố về fim The rebel ... thế là thôi _ kí xoẹt + đóng dấu ... Tiu sẽ đi xem the rebel _ tất nhiên là đi 1 mình ...........
    {. Hớn .}
    1h 29'' ... Tiu đã hớn hở có mặt ở mega star ... rồi rất khệnh _Trước khi đi mua vé ... Tiu fi thẳng vào wc ... hok fải để tè ... mà để chỉnh trang ... ơ , đi xem fim 1 mình thì cũng cần fải xinh chứ ... hì, túm lại là hôm qua Tiu cũng xinh xinh, yêu yêu ... Lúc xuỳ tiền mua vé, bảo mua 1 vé thôi mà cái bà bán vé cứ nhìn nhìn Tiu ... xuỳ, đi 1 mình thì có làm sao mà fải nhìn chứ
    {. Thùng fi bắp bơ .}
    để chuẩn bị tiếp cho cái sự fưỡn của mình ... Tiu le te ra mua 1 hộp bắp rang bơ loại to nhất _ tất nhiên, Tiu là 1 con heo tham ăn mà ... ui, cái anh bán bắp cho Tiu vừa cao to, vừa đẹp trai ... trời, lúc anh ý đưa tiền trả lại cho tiu, Tiu fải cố tình chạm vào tay anh ý 1 cái ... hí hí ... tay anh ý ấm ấm ... hê hê... Tiu vốn có tính dê trời đất ban cho mà lại
    {. Fưỡn .}
    1h 39'' ... Thì Tiu lơn tơn vào fòng ... và bắt đầu cho cái sự fưỡn của Tiu .............. bất ngờ ...Lúc ấy tiu suýt hét toáng lên 1 tiếng sung sướng ...cả rạp ko có 1 ai ....ha ha ... ơ, nhưng nhìn lại mới thấy có 2 đôi ở fía xa xa ... lầm bầm nguyền rủa mấy đứa đấy ... thế là fải kìm lại cái sự thik thú ...
    {. 2 lão .}
    Đến gần chỗ ngồi ... hàng ghế ngay sau Tiu có 2 lão già ... vừa nhìn thấy Tiu ... 2 lão ý đã nhe răng ra hềnh hềch cười ... cái kiểu cười rất dê ... rất sung sướng ... như mấy chục năm rồi 2 lão mới thấy gái ý ... trong ánh đèn nhập nhoạng ... nhưng Tiu vẫn thấy sự dâm dê nó fòi cả ra trên khuôn mặt của 2 lão ý ... đáng nhẽ ngồi ghế số 10 nhưng như thế thì sẽ ngồi ngay trước mặt 2 lão già dê đấy ... thế là Tiu ngồi số 11 cho an toàn ... amen
    {. Miss .}
    Ngồi xuống chưa kịp thở thì thấy 1 đôi tiếp đi vào ... 1,2,3 ... đố biết đoán được là ai nào ... hoa hậu Mai Phương Thuý ...Tiu thề ... em ý nhìn xinh đấy chứ, lại tây tây ... mỗi tội có vẻ hơi già ... còn cao hay ko thì chịu vì em ý đi lom kha lom khom, lại có mấy hàng ghế chắn nên ko nhìn được cả chân ... thấy em ý nhín nhảnh fết ... vì ngồi 1 lúc em ý lại đưa tay lên vươn vai rồi múa may, nghịch ngợm tóc tai _ khá là xì tin
    {. 3 con heo .}
    Rồi lại có 1 tốp 3 đứa nữa vào ... đen đủi nó ngồi cùng hàng với Tiu ... lại còn ngay sát sạt _ làm giảm mất cái sự fưỡn của Tiu ... cái thằng Ku ngồi gần Tiu cứ 5 s nó lại ngoái đầu sang soi Tiu 1 cái ... rất là khó chịu nhớ ... thế là Tiu lập cập bê cái thùng fi " bỏng ngô" xuống hàng dưới ngồi 1 mình ............. phù ... những giây fút fưỡn mới thật sự bắt đầu ở đây
    {. alone but not alone .}
    He he ... Tiu 1 mình ngồi 2 ghế, 1 ghế để đặt mông, còn 1 ghế để gác chân ... tóm lại là như nằm kềnh ra đấy ... rất là fưỡn ... rạp thì vắng nên cảm giác như mình bỏ 50k ra để thuê cả rạp ý ... hì ... túm lại là cảm giác như ở nhà ... xem màn hình rộng, âm thanh sướng ... fê hơn cả ở nhà ý ... cứ thế cứ thế ... Tiu vừa xem fim, vừa rung đùi, vừa rồn rột nhai bỏng ..............
    {. the rebel .}
    Fim này hay ... fải công nhận là khá hay ... ... kung fu fi thân ... rồi thì đấm đá nhau tíu bụi ... xem rất là sướng mắt ... mặc dù có mấy đoạn vô lí lòi ra và đóng chưa đạt ... nhưng bù lại cũng có mấy đoạn cảm động ... làm Tiu sụt sịt khóc nữa cơ ... hik hik... giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nóng mắt ..............
    {. thik thú .}
    Hì ... cảm giác xem fim hôm qua rất thik thú ... thoải mái ... sung sướng ... là lạ nữa ... hì ... túm lại là 1 buổi đi xem fim rất rất là fưỡn ... tự nhiên muốn hôm nay đi xem fim tiếp ... Muốn đi xem Norbit lắm...nhưng thôi ... để dành đấy, đợi chị Già về rồi đi xem cùng ... 2 chị em tăm tia cái fim này từ lâu lắm rồi
    {. ngu Nga .}
    Hôm qua con ngu Nga bảo đến trường rồi cả lũ đi ăn lẩu mừng sn nó ...làm mình xem fim xong fải lập cập fi đến trường ... cuối cùng thì nó hoãn ...ghét thế chứ ... mà có điểm thi rồi nhớ ... mới có 4 môn thôi ... tạch mất 2 môn rồi .......................như điên ý ............. như hâm ý ... hôm qua xem điểm xong thì mất cả vui .............
    {. Cháo gà .}
    Hôm qua Tiu đã được đi ăn cháo gà ... ha ha , ăn cho bõ cái cơn thèm mấy ngày vừa rồi ... Tiu rủ rê được cạ ngu Hà đi ... đi ăn với các cạ thì Tiu thik đi với nó nhất ... vì nó ăn được nhiều, lại cái gì cũng ăn được _ như heo _ giống Tiu ..... Túm lại là 2 con dẫn diệu nhau đi ... ăn no fè fưỡn ra ......... he he ... mà hôm qua còn gặp chị Lê Hiền Giang nhớ ... ngày xưa Tiu quý chị này lắm đấy ... buồn cười cực ... hồi trước mỗi lần nhìn thấy Tiu là bà ý cứ hét toáng lên : Phèng ơi, còn yêu anh Quân ko .......... làm Tiu ko biết giấu mặt đi đâu ... Q là t/y của Tiu hồi lớp 11 ... he he ... túm lại là cũng 1 thiên tình sử rất điên loạn ... phù ... nhưng sao lần này, ko thấy chị ý hét toáng lên nữa nhỉ
    {. Hôm nay .}
    ^^ ... hôm nay có 1 việc fải làm ... nhưng ko biết có thành công ko ... việc gì thì sẽ nói sau ................... phù ... đi tắm đây ..........

  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    đang nẫu lắm .............. kế hoạch hôm nay hỏng bét ............. túm lại là ko muốn viết gì về cái vụ này cả...bao nhiêu hào hứng ... bao nhiêu vui vẻ ....... trôi hết xuống sông Hồng rồi
    Phù ... buồn ngủ thế ......... thôi đi ngủ .............. dậy xem có đỡ nẫu ko ...............
    ...................chiều thứ 7 _ mưa

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 05/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này