1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 5 / 5 / 07 .} ...
    nâ~u ​

    {. hok được buồn .}
    Phù, hok được buồn ... việc hôm nay chưa làm được thì để ngày mai làm ... có sao đâu ... có fải Tiu ko cố gắng ... Tiu đã làm hết sức mà mình có thể mà .................. Tiu chỉ buồn vì hôm nay tâm trạng Tiu đang vui lắm ... Tiu cứ nghĩ mình sẽ làm được việc mà Tiu muốn ... thế mà cuối cùng ................ hì, cười cái nào ............. hok sao đâu Hin ngố ơi .... mai lại làm tiếp ... làm đến khi nào làm được thì thôi ..........................
    {. Ốm .}
    Mới có ngồi hứng nắng gió trên cầu 2 tiếng mà về người mệt fờ ... đầu đau rần rật ................. thế mà có những ng` ... cả ngày fơi ng` ra như thế ... thì sao nhỉ ? thế cho nên càng fải quyết tâm fải làm được việc mà mình muốn ......... Cố lên Hin ngố nhớ
    {. .}
    Con lợn điên ngu Hà ... hôm qua đèo nó về ... nó còn nhắc Tiu là mai fải đi học rồi thế này thế kia ... thế mà hôm nay ... Tiu nghe lời nó ... cố lết xác đi học ... mà con lợn điên đấy lại ko đi ... thứ 7 lớp vắng teo ... chả có con cạ nào đi học .................... đến lớp ngồi khợp hết 2 gói bim bim ... buôn vài câu với ngu Tùng bare + ngu Bính má mì ... buôn được 20'' ... rồi cả lũ lại lếch thếch về ................... 1 ngày thứ 7 nẫu ko để đâu cho hết ...
    {. thịt xiên .}
    Lúc về Tiu mua 4 xiên thịt ... vác lên fòng ăn với bánh mì ... ăn hết + uống 1 hộp sữa thì mắt díp cả vào ........... đúng là cái đồ con heo ... ăn no xong lại buồn ngủ .... mà định ăn cho quên cái sự nẫu thì càng ăn càng thấy nẫu ............. vào GS ... đặt hết tiền vào om mới cả lan điệp ...hik ... om 1 fát tịt lòi luôn ..đen thế hả trời ... đã nẫu lại càng thêm nẫu ...
    {. Ngủ .}
    Tiu vừa mới ngủ dậy đấy chứ ... tự nhiên lúc nãy mệt thế ... lăn ra ngủ ... đang ngủ mẹ hit le mở cửa fòng cái xoạch rồi bla bla cái gì ấy ... lúc đấy Tiu đang lơ mơ nên chả hiểu ... phù ... đang ngủ ngon thì có 1 thằng hâm nào đấy nt làm rung cả gối Tiu ... thế là tỉnh ...................
    {. gold .}
    Vừa xem kết quả ........ Sổ xố ơi là sổ xố ............ tạch lòi ra rồi Lan ơi, Điệp ơi .... cứ tưởng hôm nay chơi hoà ... ai dè vẫn lỗ ......... hik ... đã nói hôm nay là 1 ngày rất nẫu mà lại
    {. .}
    Ôi Tiu lại thấy nẫu rồi ... chả biết từ nãy giờ viết linh tinh những cái gì nữa ... nẫu _ tinh thần bấn loạn ................
    {. quạ đen .}
    Thằng quạ rất là láo ... tự nhiên nó nhảy vào ... hét loạn lên bảo Tiu gỡ ngay quả avatar lừa tình của Tiu xuống ... khổ thân thằng bé ... mỗi lần vào list nó lại fải kéo qua kéo lại để nghía cá avatar của Tiu ... hê hê ... nó là 1 thằng đệ Tiu rất quý ...nếu nó ko kém tuổi Tiu thì Tiu beam nó luôn rồi đấy ... mà thằng anh họ của nó ngày xưa suýt thì làm bồ bịch với Tiu đấy ... he he ,túm lại vụ đấy cũng là 1 vụ hay ho
    {. ... .}

  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đau đầu .................... chưa bao giờ đau như thế này ... đau của ốm ... và đau của rượu ...nó gộp vào _ nên mới đau nhiều thế _ chắc vậy ...................................
    9h tối , thằng Phương em nhảy vào .... rủ đi chơi ... thấy cái cách nó mời mọc ... nghĩ nó có chuyện......... tặc lưỡi _ ừ thì đi .......... 9 rưỡi ,thằng Sin gọi điện _ hoá ra ... thằng Sin muốn rủ mình đi ... nên nhờ thằng Phương em rủ hộ _ ********* P này, dám làm trò với mình ........... mình có muốn đi với thằng Sin đâu, thik đi với thằng P ... cơ mà kệ ... đi với ai chả như nhau
    10 giờ kém... đi ra khỏi nhà ... mẹ chỉ nói đúng 1 câu duy nhất : sao đi muộn thế _ ko hỏi han ............ ừ, thế cũng hay ........... đi ra ngoài _ gió lạnh _ tự nhiên muốn quay về .................... 2 thằng đến đón _ mình như VIP.......... bảo gửi 1 xe, kẹp 3 đi cho vui ... nhưng chả thằng nào chịu...thế là cứ luân fiên ... mỗi lúc ngồi xe 1 thằng_ cũng vui
    Lên Aqua ... uống nước ... chim chuột ... đánh chửi nhau ... nhìn nhau ............... thằng Sin muốn cưa mình ... nhưng rút cuộc ... chỉ toàn mình nói chuyện với thằng Phương ... khổ thân !
    uống đến cạn nước ... thèm rượu_ ừ thì đi uống rượu ... 1 chén uống chung ... 1 chén với Sin, 1 chén với Phương ......... thế là say ............. như 1 con điên ... 3 chén cũng say _ chắc đang ốm, uống vào shock ... thế là ngả nghiêng ... lúc thì gục vào P,lúc thì gục vào Sin ... 2 thằng cứ ngồi lo giữ mình ... say nhưng vẫn tỉnh lắm................................

    3 đứa đưa Sin về ... rồi P đưa mình về ... về, xuống xe , ôm ghì lấy nó ......... hôn ................ mình là 1 con điên ... 2 đứa _ đứng dưới ngã ba đường ... dưới 1 cái cột điện sáng choang ... giữa đêm ... và hôn nhau _ cũng hay ... Lúc đấy ko fải mình say ... mình tỉnh rồi ... tại sao làm thế _ ko biết ... lúc đấy P bảo đến nó shock ... 2 đứa mới lần đầu tiên gặp nhau ... đi với nhau mà đã thế này ...mình cười....
    Mình thì chả thấy xa lạ ... vì Phương em và Phương anh _ giống nhau ... sinh đôi cơ mà ... ôm nó _ cũng như ôm anh nó _ có gì khác đâu ... 3 năm trước _ ôm chán Phương anh rồi ...có xa lạ gì nhau đâu ...
    1 h vào nhà .. nôn ... tự nhiên muốn khóc nhưng khóc ko nổi... mà cũng chả hiểu _ mình fải khóc vì cái gì ... vào fòng ... P gọi điện hỏi vào nhà chưa _ chắc nó sợ mình lại đi lang thang ngoài đường 1 mình ... Sin nhắn tin _ trả lời qua lại vài cái ...
    ngủ ... rồi lại tỉnh ... tỉnh rồi ko ngủ được ... tự nhiên thấy cô đơn ... dậy ... viết blog ... rồi lại ngủ ... dậy ... đau đầu ... đói ... mệt ..................... chả hiểu mình đang bị sao thế này
    Quân Hy vào nói mấy câu : lại ôm hôn tiếp à _ cười 1 cái ... thế thì sao ? em ko được quyền thế à ? Sin lại nt _ hỏi han ... phù ... trời hôm nay _ nắng quá !

  3. denell_tran

    denell_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Chào pé Hint...
    Xin lỗi vì anh vẫn cs phải vào cái topic này của em, tại nó hấp đẫn quá, vớí lại chủ trang vừa trẻ trung xinh đẹp, lại vừa có cá tính rất đáng yêu, rất trẻ con, rất "Bánh Mỹ".... Em đúng là sướng thật đấy nhỉ, có nhiều anh theo thế.. bg đã tỉnh rượu chưa? Khổ thân quá! Em có vẻ rất Mỹ đấy, bên đây, ng ta có trò chơi thế này (chỉ trong các dịp hội chợ hay liên hoan carnival thôi nhé) : người tình nguyện, thường là các cô gái, đăng ký tham gia quyên góp tiền cho hội từ thiện địa phương bằng cách làm Kissing girl - Voluntee... anh bận chút, lát nữa tiếp nghe...
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ơ, thử đoán xem là ai nào? Hì hì hì, BKECers trên ttvn có anh Trung Elephant nhưng nik em bít roài, anh Friday và Hùng Gl cũng bít nốt, túm lại bác là bác nào? Nhìn nik thì em thua ko đoán ra được!
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hà hà, có đến 3 người ko ngủ cho đến tận 4.30 sáng nay là: Hin, anh Lee và chị. Viết 1 blog entry thật dài cho 1 người nhưng cả cái blog thì tối thui tối mò. Hâm lên, lúc hơn 1h còn post lên cả ttvnol nữa chứ! He he, chỉ 1 lát thôi lại mò mẫm vào xoá hết. Viết riêng cho 1 người, nên chăng chỉ người ấy đọc...
    Ms.Lonely iu quí!!!!!!!!! Khi chị vào blog của Hin, chị vẫn nhớ Gấu nói: Em nên sống với cuộc sống thật, đừng chìm đắm vào thế giới ảo nữa... Hin trả lời biết rồi...
    Em hỏi tại sao chị buồn? Chỉ có 1 icon xinh xinh xuất hiện, em nói nếu chị ko muốn kể cũng ko sao rùi chỉ hỏi chị đã ăn trưa chưa... Cảm ơn Hin nh nhé. Ừ, nỗi buồn của chị xuất fát từ cuộc sống ảo - nơi mà con người quá dễ dàng nói yêu, nói ghét một ai đó, quá dễ dàng để làm tổn thương một ai đó và nhanh chóng quên đi...
    Hôm qua chị đã làm đau 1 người một cách vô tình - làm đau chỉ bằng những con chữ vô nghĩa với mình nhưng lại có nghĩa với người khác...
    Hin ngố ơi, có thể em không lo, có thể em ko nghĩ nhưng những người thật lòng yêu quí em sẽ buồn lắm khi đọc những dòng như trên. Vì cảm xúc khác với bản năng nhiều lắm.
    Chơi với 1 người, chị luôn nhìn vào mặt tốt của người đó để chơi và học hỏi. Những dòng trên kia chắc chắn ko làm chị thay đổi suy nghĩ về em, nhưng nếu có thể... sống mạnh mẽ hơn và lý trí hơn, được ko em?
    Hi vọng những gì chị vừa viết hong làm em buồn nữa...
    Chỉ ước...
    Ứơc zì có 1 cơn gió đến đây...
    Cuốn đi.....
    Cuốn đi tất cả những ưu phiền trong em......
    Để là 1 Hin ngoan và cá tính, em nhé!!!!!!!!!!
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    em ghét chị , tự nhiên làm em khóc
    Em cũng biết em xấu xa chứ
    Nhưng chắc bây giờ ko fải là điên _ nó thành bệnh hoạn rồi
    Em chẳng những việc em vừa làm _ tại sao em lại làm
    em đang cần gì, tìm kiếm cái gì
    em cũng ko biết
    bao nhiêu lần em bảo em ko được làm những việc như thế
    nhưng em lại vẫn cứ làm
    em ko điều khiển được chính em
    em cũng ko biết em đang sống ở thế giới nào nữa
    điên ? lí trí ? ảo ? thực ? trên trời? ..............
    em ko hiểu em là ng` thế nào ?
    sao tự nhiên bây giờ tự nhiên chả coi trọng bản thân như thế
    bây giờ em đang nghĩ
    mọi người chả ai coi trọng em
    thế thì em coi trọng em để làm gì ?
    suy nghĩ điên thật chị nhở _ em chẳng còn là em
    em đi với những ai cần em
    em làm những việc mà trước 5s em làm _ em cũng ko hề nghĩ là mình sẽ làm
    bây giờ bạn thân em, mẹ em _ đều ko nói gì em
    em cũng ko hiểu tại sao
    ko fải những ng` đấy ko quan tâm đến em
    hay tại vì tất cả những ng` đấy
    muốn để em sống theo cách mà em muốn
    sống đến khi nào chán thì thôi
    chán rồi sống lại
    để lại thay đổi
    em có bao giờ nghĩ
    em sẽ là 1 đứa sống như thế này đâu
    em ko fải là 1 đứa quá ngoan ngoãn nhưng cũng ko fải là đứa sống buông thả
    trước đây em biết nghĩ đấy chứ
    quan hệ tốt với mọi người
    biết rõ những việc em làm
    mong muốn những điều đơn giản
    sống nhẹ nhàng , vui vẻ
    yêu hết mình, làm tất cả những gì mà mình có thể _ 1 cách tốt nhất
    nhưng ko hiểu
    cái gì cứ xô đẩy em đến như thế này
    tự nhiên khóc nhiều quá
    thôi , em ngủ
    chắc tốt hơn là cứ ngồi thế này
    em ko biết chuyện của chị
    ko biết mọi chuyện đang tồi tệ ở mức nào
    nhưng chị ơi
    fải cố gắng sống cùng nó _ rồi để 1 ngày vượt qua
    em cũng chẳng thể giúp gì được chị
    nhưng 2 chị em mình cố gắng vậy
    chắc bây giờ
    em sẽ chọn cách sống chậm lại
    thật chậm
    2 chị em mình fải cùng sống vui vẻ_chị nhớ
    cuộc sống ảo _ nó vẫn có gốc rễ là cuộc sống thực chị ạ
    ko chìm đắm vào nó sao được

  7. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay sau những lời lẽ kiểu như vậy, bao giờ cũng là một suy nghĩ...con người vốn mâu thuẫn thế mà. Hi vọng khi nào đủ lớn thì người ta sẽ không phải điên lên khi phải đối diện với những khó khăn như vậy.
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ủa vậy bác John là ai? Ớ, mà hỏi vậy bác có fải là BKECers ko đã? Vì hay để ảnh JL thì chỉ có mỗi anh Cường MC thoai mà, hà hà. Thành viên mà hong nhận ra nhau thì ngượng quá :">
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    21..tuổi mới chỉ lớn xác thôi em Hin ạ. Quái, anh hay viết nhầm Hin thành Hint thế...
    To @Aliance...: Anh không nói được, vì anh đã từng ... nên nói ra anh là ai thì xấu hổ lắm hê hê
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    nhưng em thấy đầu em cũng to đấy chứ _ tim cũng to nữa
    ............. chị Già nhà em đáng iu nhỉ ...
    hối lộ cho em gái kẹo đi
    rồi em gái giúp cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này