1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Một người trẻ với một vài khác biệt và một cái "điên" rất hay đấy.
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có phải Lục Thái My ở bên GDGT kô nhỉ, sao lại đến nông nỗi này, .
  3. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    1. Sáng nay điên thế!!!!!!!!!!!!! Vừa điên vừa tức vì chẳng biết nói thế nào cả. Muốn đổ lỗi cho ai cũng không được. Chỉ biết là đang rất cáu tiết,
    2. Em ơi, cái ảnh đó nó lừa gạt mọi người đấy. Trông chị chưa ai bảo hiền cả đâu. Hôm chụp cái ảnh đó là để chụp xe nên giả vờ cười hiền lành tí thôi, hehe
    3. Cảm ơn em nhé! Crazy n kindly, nhở! Tiếc là em ko đọc đc blog cũ của chị, có "đoạn văn" tả về em hay cực, hehe. Có thể tìm thấy blog của chị trong friend list của OS Rosi, TVP, Little Princes, PS...
    4. Chị đã đọc bài "Khi em khóc" (tạm dịch tiếng Việt thế nhỉ!) và hiểu rằng em ko hẳn lete, bộp chộp đâu. Nhưng nói thế nào nhỉ, nói rằng chị cũng giống em lắm ý, haha. Khác tí ti là level thấp hơn (có lẽ do già hơn). Tóm lại, cũng chỉ là một con bé sống bằng cảm xúc và chỉ có thế thôi.
    5. Ừ, chị cũng thấy rõ ràng là ko bình thường. Và chị cũng không bình thường nữa. Không phải do mình già đi mà mình ít nói và hiền hơn... Nhưng đổ vỡ làm mình thu người lại: sợ sệt, chạy trốn bằng những điều mà chính mình cũng không hiểu nổi.
    6. Làm gì cũng được nếu con người và cảm xúc mình đòi phải như thế. Chỉ sợ một điều là chai sạn. Sợ rằng mình chai sạn đến mức xem film ko thấy hay, xúc động mà không thể khóc được và những nụ cười thì nhạt toẹt... Sư khỉ là chị khóc suốt ngày, buồn suốt ngày, mệt mỏi suốt ngày... Haha, chạy vào luyên thuyên với em một tí xem có mạnh mẽ hơn không, Hin đại bàng nhở?
  4. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết à ? Tao là 1 con điên đấy =))
    Bi h mới biết ....!!!! híc ... Nhát ma !!!
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    @ monitor: ờ, dạo này nhàu nát quá _ đời nó vò kinh quá
    @ chị : thik quá ... chị thừa nhận là chị cũng điên điên như em rồi nhớ ... lại có thêm 1 đồng mình ... Ai mà chẳng có 1 chút ko bình thường trong người _ quan trongh là họ có nhận ra hoặc là dám nhận hay ko thôi chị nhỉ
    CHị đang cáu à ... mỗi lần em cáu, em nghĩ ra nhiều trò để xả lắm ... chị thử chui vào fòng tắm , vặn nước ra rồi hớp 1 ngụm thật to .... rồi sau đấy nhỏ toẹt 1 cái thật mạnh ... nhổ vào cái gương đang chình ình khuôn mặt mình thì càng tốt _ ko có ai để xả thì fải lôi chính mình ra thôi ... làm xong đảm bảo chị sẽ thấy thoải mái hoặc là fì cười 1 cái _ vì lớn rồi mà còn nghe xui dại, làm 1 trò ngu xuẩn và bẩn thỉu thế này .... Hoặc đơn giản nhất là chị cứ tè 1 cái _ em nói hơi thô ... cơ mà thật đấy .... tè xong là thoải mái lắm _ em toàn làm thế
    Mà em tưởng ... càng lớn ... va chạm nhiều ... cảm xúc chai lì .... thì mình sẽ ít khóc chứ ... chị còn xinh xắn, tươi tắn thế này mà suốt ngày cứ khóc, buồn, mệt mỏi thì fí fạm thật ... chị ơi, hôm nay thứ 7 đấy, ko biết chị có rỗi ko nhỉ ... em đưa chị đi khóc nhớ
  6. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chồng! Về nhà ngay!
    Suốt ngày lang thang!
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 31/ 3/ 07 .} ...
    Tèn tén ten !... ​
    {. Đau đầu .}Mới sáng dậy mà đau đầu thế ....hậu quả của cả 1 đêm thức để chiến đấu với muỗi ...Tối qua 8h đã leo lên giường ngủ 1 tẹo để đêm còn dậy chiến games ... rồi đúng 12h bật dậy ... ngồi chưa được mấy fút thì Phụt _ mất điện ... thế mới điên người chứ
    Ngủ thì vừa nóng vừa muỗi ... trùm kín chăn thì ko thở được ... mà hở ra thì muỗi ... khổ sở, chật vật lắm ý .........
    {. ở nhà 1 mình .}
    Từ sáng đã chẳng thấy ai ở nhà ...
    yên ắng hoàn toàn
    Quen với cái kiểu này rồi
    {. Meng ngu .}
    Ko kiểu có chuyện gì mà sáng mở mắt ra đã thấy 4 cuộc gọi nhỡ của nó ... gọi lại mà ko ai nghe ... lo lo ...
    {. Ục ục .}
    Ko fải tiếng nồi lẩu sôi đâu ... tiếng bụng Tui đấy ... đói quá ... bủn rủn cả chân tay rồi
    {. Thèm .}
    Ko thèm phở, ko thèm xôi ... mà tự nhiên thèm đá mông 1 đứa náo đấy ... ui thèm quá
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thank kiu em nhé. Hôm nay chị fải đi làm nên mới xảy ra vụ cáu bẳn đáng ghét ấy chứ
    Đang ngồi cong mông lên dịch tài liệu ở cty này. Toilet thì sẵn, gương cũng có nhưng ... chiẹp chiẹp, làm thế ở cty dễ bị coi là điên nặng lắm (cơ khổ, cứ nói điên thế này thì k sao chứ cty chị ở đúng Trâu Quỳ, làm thế xong chắc được chuyển hẳn sang nhà bên cạnh )
    Hờ hờ, thứ bảy điên và khùng nhưng nghĩ đến...xiền thì vẫn fải vác mặt đến cty thôiiiiiiiiiiiiiiii Chả điên lắm em nhở!
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    @ web : [đong đưa ] .... yêu em đi ... rồi em hết điên ngay
    @ gt : lần sau bà chị cứ nhốt hắn trong nhà, xích lại cho hắn đỡ ngơ ngẩn đi lang thang
    @ web again : có vợ rồi mà còn nhí nhố
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp lắm chị ạ ... cặm cụi làm việc mà ko đi chơi thì hơi fí ... Thế chị dồn nén tức tối và oán hận vào mấy trang tài liệu đi vậy ... hik, em thì fải đi ăn .... đói quá, nhìn chị từ 1 hoá thành 2 rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này