1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hia hia .. em cười kiểu tinh tế + xì tin hơn nhiều kưng ạ ...thời gì rồi mà còn cười kiểu quê mùa như thế
    @ kẻ mạo danh ... cứ lìu tìu đi ... rồi có ngày Tiu sút cho mi sưng mông
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. Động đất .}
    Thấy bà chị họ bảo vừa có động đất ... cũng đoạn gần nhà Tiu ... mà sao Tiu hok thấy gì ... rung mông 1 chút cũng ko...hay ...
    .....hay ... mông Tiu ... cũng vô cảm rồi ...
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Em My định làm gì mà doạ kinh vậy . Dạo này bận không vào ttvn, có thời gian là phải zô đây thăm em ý cái ngay, chủ yếu xem em ý điên đến đâu rùi
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    @ highlight: mông vô cảm ...thì liệu có chết được ko nhỉ ... em đang hết tiền _ nên tiếc tiền đi khám lắm
    @ Kudo : tớ viết cho cưng mà
    @ nh: đấy là em quên chưa nhắc đến cưng đâu đấy ... cũng cũng đáng bị ăn đá sưng mông
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    cả cái list ... hơn 60 người ol ... khóc ...mà cũng chả ai để ý ...
    riêng Quân Hy .... ol = mobile ... mà còn vào hỏi han ... tự nhiên nhớ Quân Hy kinh khủng ... hồi QH đi, ko thèm đi gặp mặt nữa _ mình tồi tệ thế ... Giá có Qh ở đây... biết đâu ... lại đưa mình đi khóc
    Giờ thì có bạn Cail, cả bạn Sin vào hỏi han nữa .... nhưng chẳng trả lời.......... ko khóc nữa rồi ... tự nhiên lên cơn điên ...sụt sịt ngồi khóc ... chả hiểu thế nào
    đang bực ....rất bực ... Bây giờ mình làm sao ? mình điên quá à? hay là thần kinh mình ko bình thường ? mình như thế này là vì Gấu ghiếc gì á ? Nực cười ! từ trước đến nay mình thế nào thì mình cứ vẫn thế thôi ... càng ko bao giờ vì 1 người yêu mà ko dám đấu tranh, ko dám bảo vệ ny mình để xuống tinh thần hay buồn chán gì cả... KO BAO GIỜ !!!!!!!!!!!!!!! cái gì đáng thì mới fải bận tâm ... chứ cái gì đã hắt đổ đi thì ko bao giờ có chuyện đi lấy lại ... Mình yêu ai mà chẳng yêu nhiều, yêu ai mà chẳng đẹp ... nhưng khi đổ vỡ, để còn tiếp tục coi trọng nó thì còn tuỳ vào nhiều lí do ....................... chuyện với Gấu ghiếc gì đấy á _ giờ mình chả coi là gì ... lúc nào cũng bảo yêu nhiều, còn yêu rất nhiều ... nhưng đến khi đối mặt , đấu tranh để tiếp tục thì lại buông xuôi ... thế thì có gọi là yêu nhiều ? thôi , Bỏ qua
    Phù ... thôi ... lại cười ... chắc tại nghe cái bài hát hâm hấp ... nó da diết quá ... tự nhiên thấy trống trải ... tự nhiên muốn khóc ... thế thôi ... chứ chẳng fải khóc vì ai cả ... chịp ... sao ko có ai đưa mình đi khóc
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    ta đang say
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Không điên mới là lạ
    Sáng nào đi làm ông bảo vệ cũng nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, ức chế không chịu được. Hôm nay cũng vẫn thế, điên tiết nghĩ ra 1 cách. Ông ý nhìn, mình nhìn lại mắt tròn xoe chớp chớp rồi mình nhìn toàn bộ người mình từ trên xuống dưới rồi lại mắt tròn xoe nhìn ông ý . Mình bắt đầu nhìn mình từ trên xuống chầm chậm từng chỗ 1, cứ nhìn 1 chỗ mình lại nhìn ông ý, đã thế mình lại quay đằng trước ngó đằng sau thậm chí còn quay 1 vòng, ha ha ông ý ngượng quá quay ngay đi chỗ khác. Cho chừa đi nhớ làm cho người ta không điên không được, mà trị được ông ý cười sướng từ nãy đến giờ, điên thật
  8. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn cũng thấy tự nhiên nó sương sướng thế nào ý.
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    lạy giời cho ông ý qua khỏi cơn đau tim..
    ai dám nhìn chị chứ..
    ..chẳng quá thấy lạ.. người tò mò
    chị làm thế ác quá sis àh, hihi
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 17 May 07 .} ...
    HaizzZ ​

    {. Whiskey Lullabye .}Đang nghe bài này ... chỉ nghe thôi ... ko suy nghĩ gì cả !
    {. Má fính .}
    sáng mò lên mạng đã gặp chú Má fính rồi ... 2 chú cháu lại ngồi chém gió với nhau ... ngồi than thở với chú 1 hồi ... nghe chú an ủi 1 hồi ... chả thấy dễ chịu gì cả ... có khi còn thấy khó ở hơn ... nhưng vẫn cảm ơn chú nhiều ...
    {. thằng Sin .}
    chiều nay hẹn đi với nó ... nhưng giờ Tiu cóc có hứng thú gì cả ... biết thế ... đến nhà chú má fính ... chơi cá ngựa vui hơn ... phew ... chả thấy khí thế gì cả ... fấn chấn lên tẹo nào ... sao người cứ như con gà rù ... ỉu xìu thế này .... Tiu ơi là Tiu

    ....chiều ... có ... nên ... đi ... với ... Sin ... ko ? ........


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này