1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. ừ thì đi học .}
    1 tuần rồi Tiu chưa đi học đâu ... hì ... fải đến trường ... thăm nom mấy con cạ 1 tẹo chứ nhỉ ... nhớ mấy con cạ lắm ... giờ mặc quần áo xong rồi ... mà lại chưa muốn đi ... ngồi ngáp đã
    {. quái thai .}
    thằng chú Má fính ... rất là quái thai nhớ ... đang mặc quần áo ... thì hắn ta lại gọi điện ... hắn ta vừa đi ăn về, no, fởn, muốn buôn ĐT để tiêu cơm ... mà 2 chú cháu ... lần nào nói chuyện cũng chả thấy nói chuyện gì ...toàn khành khạch cười cho nhau nghe ... chả hiểu cười vì chuyện gì nữa ... điên như nhau mà ... lúc đấy khổ lắm ý ... quần thì chưa mặc xong ... cứ fải 1 tay cầm ĐT, 1 tay túm quần ... van xin mãi thằng chú mới tha cho ... để lâu tí nữa lạnh bụng thì teo ...
    {. ừ thì đi học again .}
    Thôi, lần này thì đi học thật ... chịp ... giờ này ở trường mấy con cạ đã đi học chưa nhỉ ... chịp ... nào thì đi học nào
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hỏi câu cuối cùng của phần 1, chương 2, mục4, khoản 8, ý 16 là em cóp nhặt được cái ảnh ở đâu để làm avar đấy?
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 17 May 07 .} ...
    CÁU ​

    {. đi học .}
    sau 1 tuần trời mới gặp mấy con cạ ... con nào cũng nhớn hẳn ra ... đang tầm tuổi dậy thì có khác ... mà học hành như hâm ý ... 1 ngày có 6 tiết thì học đúng 2 tiết đầu ... còn mấy tiết sau nghỉ hết ... ôi zời ...ngồi trong lớp cũng có học quái đâu ... hôm nay Tiu toàn chơi bắn gà cứu thế giới ... vui ơi là vui ... bắn 1 mình chán thì rủ Ku Thành chơi đôi ... 2 anh em cứ há hốc mồm ra hợp lực cứu thế giới ... mỗi tội cái máy ông Thành lởm chuột lởm bắn hok sướng như máy nhà mình
    bán gà chán rồi 2 đứa lại quay xuống gà bài cho hội cờ bạc ... he he ... cái lớp mình đúng là 1 ổ tệ nạn ... chả học hành quái gì ... suốt ngày chỉ buôn chuyện, bài bạc, game ghiếc, *** siếc ... ui ... lại nói đến chuyện *** nhớ
    {. *** .}
    tự nhiên hôm nay bọn lớp Tiu nó ngoan, nó ko ở lại lập sòng lâu ... cuối cùng có mỗi Tiu + 2 con cạ ngu Hà + ngu Thuỷ ngồi lại lớp buôn chuyện ....mà 3 con bọn Tiu đã ngồi với nhau thì chỉ có nói chuyện *** thôi ... Tiu fải ngồi đả thông tư tưởng, GDGT + chỉ cho chúng nó vài bí quyết ... được cái bọn này tiếp thu nhanh lại ham học hỏi ... nên Tiu cũng ko vất vả lắm ... nghĩ lại mà cũng thấy buồn cười ôi mấy con mất nết
    {. mẫu .}
    Tiu rất quý 2 con cạ ngu này ... chúng nó được cái thẳng t hắn ... nghe Tiu kể chuyện zai ... con nào cũng thòm thèm ... cũng nói rất thật là chúng nó cũng thèm được ôm, được có zai để hôn ... ha ha .... ko thèm mới là lạ ... người chứ có fải fật quái đâu ... nhiều con thèm bỏ xừ, vật bỏ xừ mà cứ thik làm giá, trả vờ thế này thế kia _ ngứa mông .... sống thì cứ fải sống thật ... có sao nói vậy ... vật thì cứ nói là vật ... bấn thì cứ nói là bấn ... ai chê cười chuyện này?
    {. mẫu .}
    nghĩ cũng thương cho mấy con cạ ... xinh tươi ngon lành, zai cũng theo đầy ra đấy chứ ... mà vẫn cứ cô đơn ... chịp ... chúng nó chỉ khác Tiu ở chỗ .... vật mà ko dám liều, ko dám sống kiểu fá fách như Tiu thôi ...
    {. chán .}
    ờ ... chịp ... hôm nay đi chơi với bạn Sin cũng vui ... nhưng mà hình như hết hứng thú rồi ... chán chơi trò yêu đương hợp đồng, đóng fim t/y rồi ... mà cũng chán trò bồ bịch rồi ...đang nghĩ xem còn trò gì mới để chơi ... fải luôn luôn làm cho cuộc sống mới mẻ ... hey yooooooo
    hôm nay bạn Sin cho lên tận nhà bạn ý ... xa dã man ... có khi bây giờ chả đi chơi với bạn ý nữa ... tại nghĩ thương ... từ nhà bạn ý xuống chỗ mình đúng là xa tít mù tắp ... mới cả cũng thấy nhạt rồi ... bạn ý hết cuốn hút Tiu rồi
    {. ................. .}
    Tiu đang ức chế 1 đứa , ức chế từ trưa cơ ... Tiu muốn chửi nó lắm , nhưng sáng suốt thì ko chửi ở đây được .... ko fải tiu sợ nó đọc được hay gì gì đấy ... mà chỉ sợ 1 số ng` liên quan đọc được rồi lại chả hay ho gì ....... muốn xả quá
    {. lại má fính .}
    lúc viết đến đây ... chú ta lại vừa gọi ... nhớ con cháu _ muốn buôn với con cháu ... mai chú ta rủ Tiu đi chơi cá ngựa .... hik ... tiu cũng thèm chơi lắm ... nhưng tại dạo này chơi nhiều ... mẹ hít le bắt đầu có ý kiến rồi ...khổ lắm ý ...................................
    hik ... lại trồi cái sự bực lên rồi ... tìm chỗ đẻ xả đây

  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 18 May 07 .} ...
    hmm ​

    {. hmm .}
    Tình hình là giọng hơi khản ... hok biết có fải vì hôm qua đi chơi ... chửi nhau với ku Sin nhiều ko ... xét về trình thì 2 đứa trình tương đương nhau ... nhưng về thực lực thì rõ ràng là Tiu hơn nó nhiều .... Đao giáo như nó sao bì kịp với Đại bàng giáo như Tiu ... Bây giờ hok thik đi với nó ... nhiều lí do ... thứ nhất nó chém gió nhiều quá ... thứ 2 là 2 đứa đối xử kiểu giang hồ với nhau quá .... nói chuyện với nhau mà như chửi vào mặt nhau, cũng chả nói chuyện gì tử tế, toàn chuyện láo lếu ... Tiu chả thik đi với ai mà cứ kiểu láo toét mất dạy thế mãi đâu ... hik
    {. Spider man III )
    25/5 chiếu ... nhưng tình hình là đã có 3 chỗ rủ rê ... Cail, Sin và chú Má fính ... hồi trước thì tiu chấm vụ đi với Sin ... còn giờ thì Tiu thik đi với má fính hơn ... hì ... tại vì chú ý giống Tiu nhiều ... hay đi xem fim, thi thoảng hớn lên cũng đi xem 1 mình _ già rồi nhưng vẫn rất xì tin nhớ .... đã thế ... 2 chú cháu còn quái vật ở 1 chỗ : xem fim á _ fải xem ở mega cơ .....
    {. chịp .}
    hôm qua ... sau khi cãi chửi nhau với 1 cơ số người ... thì oải ko chịu nổi ... hơn 12 h ... chú má fính lại gọi điện ... hỏi ăn cơm xong chưa để 2 chú cháu buôn ... oải quá ... bảo chú là vừa cãi nhau với bạn xong _ ko hứng thú ... thế mà giọng chú ta xìu xuống ... luống cuống nói xin lỗi rồi dập máy ... giờ nghĩ lại ... thấy chú ta cũng hơi ngố thật nhưng cũng khổ ... chờ con cháu 1 tiếng đồng hồ để ăn cơm xong, muốn buôn tẹo thì bị con cháu dội cho 1 xô nước ... sorry Má fính
    {. zai .}
    lại là zai ... ngán ngẩm ko ? ...mệt ko ? .... tự nhiên hôm qua u linh vào hỏi có ng` yêu chưa ... để thứ 7 này u giới thiệu cho 1 người ... u linh giới thiệu thì chả chê gì rồi ... quá tin tưởng ý chứ ... nhưng mỗi tội Tiu có hứng thú đâu ... như kiểu đang ăn no mà còn có ng` đặt cả tô fở béo ngậy mỡ gà trước mặt ý ... nuốt sao nổi .... hôm qua thì ậm ừ với u ... nhưng hôm nay ... có khi bảo lại với u ... cứ từ từ cái vụ này đã ... ngẫm cho cái sự đời ... Zai _ kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra

    Hôm nay Tiu vẫn dính cái bực từ hôm qua ... vẫn thấy bức xúc ... phew ... ghét 1 cơ số người

  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Topic này càng ngày càng trở nên ko hợp với Box Tâm sự
    Trong vòng 48h, chủ topic này kô có ý kiến gì thì tôi sẽ chuyển sang box Sở thích, có thể chuyển tên thành "Những người thích ... điên.. """" như vậy hợp hơn với box Sở thích
  6. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng vậy lúc nào cũng điên khổ thiệt bị từ nhỏ
    hay khóc hay cười nhảy múa tít mù chẳng như thế nào chắc điên cấp đó 3
  7. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Đúng òy, sang Sở thích đi để em còn ra nhập với ợ .
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Bác MOD nói cũng đúng nhưng hơi lý trí hoá vấn đề quá
    nếu chú ý đọc thì những bài viết của bạn trẻ trên rất cảm xúc
    bản thân nó như những dòng nhật kí thôi ( mà nhật kí thì bác cũng biết rồi)
    vì vậy với cá nhân em thấy nó có mặt ở box này là đúng
    có khác chăng thì chỉ là tiêu đề hơi lạc tí :D
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. 19 May 07 .} ...
    19/5 ​

    Happy Birthday to ***** ...
    {. rất là .}
    hôm nay super hãm ... 1 ngày thứ 7 trời mưa tầm tã nhớ, đường xá bẩn thỉu nhớ, thời khoá biểu chỉ học 3 tiết cuối nhớ => thế mà Tiu vẫn cố gắng gồng người lên đi học .... cuối cùng ... vừa mới đên trường, gửi xe xong thì đã thấy mặt cạ ngu Loan toe toét cười bảo : nghỉ rồi mày ơi .................. trời ơi, cuộc đời nó đang trêu tức Tiu ............. super super hãm
    {. đen .}
    hôm nay rõ ràng trời ko nắng ... mà sao Tiu đen thế cơ chứ ... đến trường chép cái lịch lecture + exam .... buôn bán vài ghánh dưa ... rồi lại cun cút về ... giá có mấy con cạ thì chắc cũng đi lượn với tụi nó rồi ... nhưng mấy con đấy khôn, hôm nay ko đi học ... định đi lấy mấy thứ thì cũng ko lấy được ... Tiu ghét cái ngày hôm nay ...
    {. bô bô .}
    trưa rất là buồn ngủ .... nhưng vẫn cố gắng ... cũng là có lí do ... dạo này nghỉ nhiều ... bô bô biết _ bô bô có ý kiến ... sáng nay ... bô bô gọi điện ... hỏi sao nghỉ học nhiều thế ... đang ậm ừ chưa kịp trả lời thì tạch _ ĐT của tiu hết pin .... Tiu vứt lăn lóc ở nhà, quên sặc mà ... đến khổ ...
    thế là bô bô lập tức gọi thẳng về nhà ... bô bô lại tưởng tiu tắt máy để khỏi nói chuyện với bô bô và kèm theo đấy là bla bla 1 trận mắng ... bô bô hỏi : sao nghỉ học, nghỉ học đi đâu ...Tiu nói rất nhẹ nhàng : con đi chơi ... dù ko nhìn thấy mặt bô bô nhưng chắc 2 tai bô bô đang xì khói ... bô bô lại quát : mày trả lời ráo hoảnh thế mà nghe được à , thế mày đi chơi đâu .... Tiu vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng trả lời tiếp : con đi chơi ngoài đường ............ ha ha ha ... tiu cũng thấy sao mà tiu xì tin thế ... trả lời rất là nhí nhảnh ... sau đấy thì bô bô alô xô tuôn tiếp 1 tràng ... cuối cùng chốt hạ 1 câu : bố bất lực _ ko thể nói được con nữa rồi _ dập máy ! ................. Tiu 1 cái ... thở hắt 1 cái ... bố cả con _ đường ai nấy đi ...cứ lanh chanh dạy bảo nhau làm gì _ bô bô yêu quý nhỉ
    {. chịp .}
    nhắc đến bô bô .... Tiu lại thèm nầm dê nướng ... lâu lắm rồi bô bô ko đưa đi ăn ....

    {. lẩu gà .}

    trưa nay lại bị mẹ hit le nhồi vào bụng cả 1 nồi lẩu ... tháng 5 đã thề ko đụng vào lẩu gà lẩu vịt .... thế mà hôm nay fải fá lời thề ... hok fá thì chết đói à ... thông cảm cho Tiu tháng 5 nhớ
    {. cháo gà .}
    eo, tiu thèm cháo gà lắm ý ... giờ như con nghiện cháo gà ý ... hôm qua lôi kéo được mấy con cạ đi ăn ... ngu nga lúc đầu chê ỏng chê eo là ko đi ăn cháo gà ... lúc sau đi ăn ... nhìn cái bát cháo = trộn lên ... thấy 1 đống thịt ... con ngu đấy cứ gọi là gào rú vì sướng vì fê ... nó còn dám đập 1 fát vào lưng Tiu vì cái tội: chỗ ngon thế này mà cứgiấu .... hôm qua còn rủ được con Linh cu đi nữa ... con đấy béo múp, còn đang ăn kiêng nữa chứ ... lúc đầu nó cũng ko đi nhưng bị lôi kéo, dụ dỗ ghê quá nên mới chịu đi ... hôm qua đi ăn với hội cạ chiến của Tiu vừa vui vừa sướng ... tối về đã thấy chị ta lon ton comment linh tinh rên blog của Tiu ... rất là buồn cười ... tự nhiên thấy quí quí con linh cu
    .... ôi, lại đói... lại thèm ...cháo gà ơi
    hắt xì ... chán nhỉ ... làm trò gì cho đỡ chán bây giờ

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 19/05/2007
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em thấy để ở đây là đúng nhất rồi ... toàn tâm sự em đấy chứ ... còn chuyển sang chỗ sở thik thì em chẳng thấy fù hợp gì cả ... chỗ đấy để mọi người giao lưu chứ ko fải để tâm sự ... em chỉ nói thế thôi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này