1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homme_froid

    homme_froid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    {. mưa hoa sấu .}
    đã 5 năm rồi ... nhưng tao ko quên được cái cơn mưa hôm đấy
    ... nó là 1 cơn mưa đẹp nhất trên đời ...
    tao nhớ cái con fố PĐP hôm ấy ... tao nhớ cái cơn gió hôm ấy ... nó đã thổi _ và đưa tao đến thiên đường ... tao vẫn nhớ ... lúc đấy tao đi giữa đường ... hoa sấu rơi như mưa ... trắng xoá cả 1 con đường ... hoa vương trên mặt ... vương trên tóc tao ... tao còn ngửi thấy 1 muù thơm thoang thoảng nữa ...
    đấy là thứ đẹp nhất mà tao từng thấy ... mỗi năm ... năm nào tao cũng chờ đến mùa hoa sấu ... để được 1 lần nữa chứng kiến hoa mưa ... nhưng hình như là rất khó ... cái gì đẹp thì cũng chỉ được chứng kiến 1 lần _ ít khi ta có cơ hội lần thứ 2 ...
    thật là khó ... tao ko nhớ hoa sấu bắt đầu nở khi nào ... cuối tháng 5 ... đầu tháng 6 ... hay giữa tháng 6 ... làm sao có thể gặp lại cơn mưa đấy ... khó lắm ... Fải có hoa ... fải có gió ... và fải có cả niềm tin và sự yêu thương nữa ... !
    {. chờ .}
    có khi tao lại lỡ 1 mùa hoa ... tao sẽ đợi đến năm sau .... 1 năm nữa ... chắc là nhanh thôi ^^ [/green] [/size=3]
    Mình cũng đã từng có ký ức gắn với con phố Phan Đình Phùng và những hàng sấu già ở đó...
    Ngày đó, mình mới ra trường và bắt đầu làm fultime ở một công ty tư vấn đầu tư nằm ngay ở phố Đặng Tất- con phố nhỏ nằm giăng mắc giữa Phan Đình Phùng và Quán Thánh và trụ sở công ty là một biệt thự Pháp cổ nằm dưới bóng một cây xà cừ lớn...
    Thời gian đó là tháng 06, giữa mùa sấu... Cất xe máy ở nhà, mình đi bus, trước là vì ngại trời nắng và là một lý do để từ chối đi ra ngoài, sau là để về nhà đúng bữa cơm tối (tính mình thế, khi đi làm về, xe máy lại một mình lang thang, la cà, trà đá Vườn Hồng, café... ) nhưng cũng là để có cơ hội - mỗi ngày - được bách bộ trên con phố mà mình cho là đẹp nhất Hà Nội khi đi sang Hoàng Diệu chờ xe... Và mỗi cuối buổi chiều về, có một cụ- nếu bà nội mình còn, chắc tầm tuổi bà- đứng tha thẩn trước cổng một biệt thụ chỗ gần giao giữa Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu, với một rổ quả sấu nhỏ trên tay- không phải để bán mà là cho những người đi qua, trần tình "sấu vườn nhà bà đấy, chẳng có ai trẩy hộ, rụng đầy gốc, tiếc qua, các cháu chịu khó mang về, không dùng thì cho người khác, rõ phí...". Có người cố đi qua nhanh, có người miễn cưỡng nhận, còn mình thì bao giờ cũng cố nán lại một chút, trò chuyện với bà đôi ba câu, nhận một nắm sấu...
    Quý thật, lớp người xưa Hà Nội là thế đấy. Ai dám nghĩ, tất cả người Hà Nội đều "thanh lịch" đến kiểu cách và xa cách! Ai dám nghĩ, nắm sấu đó không chất chứa cả một tấm chân tình...
    Chưa hết mình hè năm đó, mình chuyển công ty, đó cũng là thời kỳ mới ra trường, trẻ, khao khát khẳng định mình, tìm kiếm và thử thách những cơ hội, những vị trí công việc khác nhau... Mình bị cuốn vào công việc, dẫu đôi khi vẫn kiếm cớ cho mình đi qua con phố đó nhưng mình chẳng bao giờ dứt được công việc vào cuối mỗi buổi chiều để được gặp bà cụ và nhận những nắm sấu chân tình...
    Và sau này và bây giờ, cuối mỗi buổi chiều về, mình đã cố tìm kiếm nhưng không thể gặp lại được bà cụ nữa, có thể bà đã thanh thản đi về nơi xứ phật hoặc yếu đau không thể ra cổng mỗi buổi chiều...
    Vẫn con phố đó, vẫn ba hàng cây chạy ngút dài , vẫn kiến trúc kiểu cổ điển Roman, nhà thờ cửa Bắc, hoàng thành Thăng Long, hương sấu vẫn giăng mắc vào mùa hạ, mùa thu bảng lảng hương sữa từ Quán Thánh và những con mưa lá vàng, tiếng chổi tre quét đường khuya... thiếu dáng nhỏ gầy của bà cụ cho sấu, với mình, con phố thiếu đi một chút hồn vía Hà Nội...
    ?oNhững người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ??... (Vũ Đình Liên)
    (Ai đã một lần sang Pháp, Toulouse hoặc Paris, chắc sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn tính thông minh và khoa học của người Pháp trong quy hoặc và kiến trúc. Và khi sang Việt Nam, họ cũng đã mang theo ít nhiếu những thứ đó. Ở Hà Nội, người Pháp trồng cây xanh theo qui hoạch hẳn hoi. Mỗi đường phố một loài cây. Lý Thường Kiệt là mùa xuân xanh nõn lộc cơm nguội. Lò Đúc chót vót, thẳng tắp hàng sao đen cho đàn cò trắng sẩm tối về ngủ. Đường Điện Biên Phủ um tùm những gốc đa. Đường Trần Hưng Đạo nửa đầu là sấu, mãi đến đầu hè mới ào ạt trút lá vàng, bật lộc nõn, phần sau là sữa, vô tình và không chính thức thành hoa biểu trưng cho Hà Nội. Bây giờ giữa trưa hè đổ lửa, không đâu dịu mát bằng đi trên đường Phan Đình Phùng, một bên vỉa hè duy nhất của phố cũ có tới hai hàng sấu. Bên kia đường, hàng sấu cổ thụ cũng ngả ra. Lòng đường nhiều đoạn không một tia nắng lọt. ..)
    P.S: tks U đã gợi nhắc giúp tôi những ký ức mà thực sự đã ngủ vùi...
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Mâu thuẫn hết sức , Bà này là 1 kẻ ích ký cực kỳ ích kỷ là đằng khác , luôn làm khổ mình và khổ người = cái sự điên của mình . .
    MÀ nói chung cũng vì mấy ông kia cứ ham hố mà đâm đầu vào để chết
  3. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống ... có những thứ ... đến 1 lần rồi đi mãi mãi ... dù đã đi ko về ... nhưng vẫn luôn lưu 1 mảnh hình ảnh trong tim ta ..................................
    cái cơn mưa hoa sấu đấy ... nó giống như 1 con mưa trong truyện cổ tích ... đẹp, ảo, thuần khiết ... và bà cụ già cho sấu kia ... giống như những bà tiên trong truyện ... hiền lành, tốt bụng ... tự nhiên thấy yêu Hà Nội mình thế

  4. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    chẳng có gì là mâu thuẫn cả .... mỗi người có 1 kiểu tôn thờ ... tao tôn thờ nó _ nhưng ko có nghĩa là tao coi nó là thánh vật ... tao tôn thờ, coi nó là 1 thứ thiêng liêng trên đời_ nhưng ko có nghĩa là lúc nào tao cũng fải nâng niu, trân trọng hay đối xử tốt đẹp với nó ...
    tao ích kỉ thì đấy là điều rõ ràng rồi ... tao ko chỉ ích kỉ, mà còn nhiều tật xấu nữa cơ ... tao có quyền ích kỉ hay đối xử xấu xa với bất kì ai mà tao muốn _ ai cấm tao _ ai ko cho tao cái quyền đấy ? Việc gì cứ fải sống tốt đẹp hay nhường nhịn tất cả mọi người trên đời này ? làm thế chẳng để làm gì cả ..... sống tốt đẹp cũng chẳng để làm gì ? nó chẳng làm tao giàu lên hay sống lâu hơn ... tao có quyền sống tốt với ai tao quý _ và có quyền sống bẩn với ai mà tao ghét ... tao cứ thik thế đây _ ai làm gì được tao ...
    còn chuyện mọi người khổ hay sướng vì tao thì tao cứ kệ ... chả liên quan đến tao ... khổ hay sướng là do mọi ng` ... ai bảo cứ thik dính với tao làm gì ....

  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. ngày 06 / 06 / 07 .} ...
    Today ... ​

    {. tằng tắng tăng .}
    hà ... hà hà ... tao lại hớn rồi ... bô bô tao ngày mai lại về ... rồi mấy bố con tếch vào Huế tung tẩy mấy ngày cuối tuần ... hà hà hà ... lại được đi chơi ... lại được fưỡn ... hà, tự nhiên thấy cuộc đời tao đẹp vô cùng ... thế là được đi khỏi cái nơi nóng bức ngột ngạt này mấy ngày ...
    {. Huế .}
    tao thèm ăn bánh khọt, thèm nem lụi, thèm cả bún bò nữa .... ui ... tao thik ăn cơm niêu với cá kho trong đấy ... thik cả mực chiên nữa .... chẹp ...
    ngày xưa tao ghét Huế lắm ... vì "Huế" mà bố mẹ tao cứ cãi nhau ... tao ghét cả con gái Huế nữa ... cứ cái kiểu dịu dàng, hiền lành giả nai ... nhưng bây giờ tao yêu Huế lắm ... tao thik cái dịu dàng, êm đềm của sông Hương ... tao thik cái cầu Trường Tiền mỗi tối ... lung linh, đẹp, sáng mà ảo ...
    cầu Trường Tiền rất giống cầu Long Biên ... nhưng tao vẫn thik cầu Long Biên hơn ... tuy nó ko sáng, ko rộng, ko mới ... nhưng tao thấy nó ... chẹp ... ứ biết diễn tả ... chắc là thấy nó gần gũi với tao hơn ^^
    {. VN idol .}
    he he ... tao đi xem đây ... cái này buồn cười kinh điển ...kkkkkkkkkkkk

  6. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    _"Điên" mà biết mình đang sống thì dễ gì đã "điên".
    "Sống" mà tưởng mình đang "điên", sống như thế còn khổ hơn điên.
    Cười khẩy.
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Ôi xin lỗi, chẳng hiểu sao nó lại nhảy sang trang này
    Được alicela838534 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 06/06/2007
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đối với bà này thì bó tay rồi . kiểu sống " sống ko vì mình trời chu đất diệt " đây mà . cái sự {.Điên.} của bà này phải hiểu theo nghĩa khác chứ ko đơn thuần là điên rồ đâu
    Oh Móng tay đẹp đấy nhưng nếu xăm vào mấy ngón tay màu đen hoặc rạch thêm mấy vết thì đẹp hơn
  9. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    cũng đang định thế ... nhưng sợ đau
    hiểu thế là giỏi đấy cưng ..... cái điên này nó ko hề đơn thuần là điên ... mọi ng` muốn hiểu sao thì hiểu ...
    ko giải nghĩa
    ko giải thik
    ko nói nhiều
    ai nói đúng, ai nói sai cũng kệ
    cười khẩy

  10. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    {. Ta - hình như .}
    hình như ta sắp bị lock nick này ... khiêu khích hẳn cái thằng mod rồi ... hà ... sống thì fải biết bật _ biết khiêu khích ... việc quái gì fải sợ ... Ta ko việc gì fải nhẫn nhịn ...
    {. Tiu - là lá la .}
    ui ... đang chuẩn bị quần áo cho công cuộc dong chơi ở Huế ... tự nhiên nhớ Huế thế .... cồn cào cả người lên ý ... sao thấy thèm nem lụi thế hả zời ...
    hình như đang là mùa mưa ... mưa Huế á ... ui ... đừng hỏi ... mưa Huế nó dầm dề, rả rích, nhõng nhẽo, nẫu, thối , vô duyên nữa ... mưa cái kiểu thối trời thối đất ... thối cả lòng người ... tóm lại là Tiu ghét mưa huế _ nhưng yêu nem lụi
    {. tao + khó chịu .}
    hmmmmmmmmmmm ... có mấy đứa ... cứ làm tao bực mình ... cứ làm tao ngứa ngáy ... ....
    xuỳ ... chậc ... thôi tao đang hớn ... cố gạt mấy cái thối nát sang 1 bên ....
    ôi ... chẹp ... God bye Hà Nội ... heno Huế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này