1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chết thèm, ac ac.. ---> mătgiống cái avatar
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    {. Lại 1 tuần mới rồi .}
    Đời người thế là mất thêm 1 tuần ...và Tiu lại già thêm 1 tuần tuổi ...
    hê... đang chuẩ bị di test này ... mà buồn ngủ quá, mắt cứ díp lại ... trời thì nắng cứ muốn nướng chả người ... hik ... thôi đi test đây, nhớ cái nk quá thì lượn quá tám chuyện 1 tẹo thôi ... hôn cưng cái rồi Tiu đi nào
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 02/04/2007
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    OÀI ! Lần đầu được thấy 1 girl xinh [ đừng sướng vội ] kể cái chuyện "tự sướng" ! Ơ thế hóa ra là dùng nước từ vòi sen hử ? Anh tưởng chơi cả cái vòi ...
    Ai cũng tự nhận là điên như cưng thì thú vị nhở ! Đời chẳng biết thế nào mà lần ! Cưng ơi , đừng sống gấp gáp thế ! Ngày mai trời lại sáng mà [vẫn biết rằng tối nay trời lại tối ] ! Dừng lại và suy nghĩ đi kưng ! Anh thấy mấy cái ảnh của kưng thật ấn tượng [đồng nghiệp ngồi cạnh bảo hơi điệu , anh tát cho phát ! ] ! A e trong ttvn đều chẳng lạ gì ảnh của kưng [công nghệ lăng-xê bây giờ .. Khủng ! ] và cũng biết kưng đang cố vượt qua một....vết thương tình cảm ! [ tay nắm đấm, che miệng, ho khụ khụ ,mặt nghiêm ] , nếu là bạn thân của kưng , anh cũng muốn chia sẻ với kưng thật nhiều ! Nếu được,anh cũng sẽ cùng "điên" với kưng một buổi [ tối thì càng tốt !] [ cho cái vòi sen về đúng nhiệm vụ của nó ,dành nước giặt giũ !]
    Tá lả hử , anh với kưng chéo cánh ! Rệu hử , đi vài bước từ trường của kưng ra rệu ốc TQBửu ! Chiệp ! Đang đói nghĩ đến đĩa ốc nóng ! [ Ò.ò..ò ! Tiếng bụng sôi ] ! Sao ? Í Hin thế nào ?
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nói với riêng Ku _ ngắn gọn thôi
    _gạch thứ nhất : em cũng vừa tự sướng xong _ đọc bài của Ku ... thấy cái sướng nó nhân lên gấp bội fần
    _gạch thứ 2 : rõ ràng em là 1 đứa rất bệnh ... nhưng cũng chưa bệnh đến mức chơi cả vòi Ku ạ ... may mắn là em chưa vượt rào để bấn loạn đến độ đấy
    _ gạch thứ 3 : tính em thì nhớn nhác thật _ nhưng cũng ko fải là 1 đứa ngu si ko biết nghĩ _ em biết nghĩ nhiều fết đấy ... cưng cứ yên tâm, cưng nhớ
    _gạch thứ 4: Lần này thì mặt em méo , còn tóc tai thì muốn dựng đứng lên vì ... bực_sao ai cũng nghĩ thế nhỉ ... gãi gãi đầu, khổ thân em quá ạ, em stress hay có vấn đề như hiện nay thì chắc chắn ko fải là chuyện tình cảm đâu Ku ạ ... cũng có thể là liên quan đến tình cảm nhưng ở lĩnh vực khác, chứ ko fải ở lĩnh vực tình cảm lứa đôi ( hik, chắc tại ngày xưa tự lăng xê TY quá làm cho ai cũng thik thú , quan tâm và nghĩ quá về cái chuyện t/c của em _ công nghệ lăng xê đúng thật là ... khủng )
    _ gạch thứ 5: cảm ơn Ku vì những lời chân thành này ... tá lả hay rượu ốc thì em rất khoái _ nhưng chả biết Ku là ai để mà nhận làm cạ cả ... em hok có thói quen chéo cánh hay rượu chè với người dưng ... nhưng hi vọng 1 ngày nào đấy ... mình sẽ ngồi chung trên 1 chiếu bạc / rượu
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. Hà nội đêm trở gió .}
    Đợt lạnh cuối cùng ................ 1 mùa đông lại qua ... để lại nhiều nuối tiếc và kỉ niệm ... tự dưng mong cho cái lạnh đến thật nhanh ... để được hít nốt cái mùi mùa đông cuối cùng ... đợi lạnh về _ rồi em sẽ hít cho căng 1 ***g ngực _ em tham lam ?
    Chiều nay gió quá ... đi đường mà cứ fải nhắm tịt mặt lại ... thi thoảng mới he hé mắt ra để nhìn đường ... bụi trắng như sương ... khó chịu với nhiều người nhưng với em lại là đẹp ... mà lúc ấy, hoà mình vào dòng người ồn ã chạy bụi trên đường _ em cũng chẳng có tâm trạng mà mơ mộng ... Đang bâng khuâng ... em thik cái nắng chói chang của mùa hè nhưng cũng thik cái mùi lành lạnh của mùa đông ... cái thik nó chẳng hài hoà gì cả nhỉ ...................
    vẫn chưa thoát khỏi cái bâng khuâng ... sáng mai liệu đã lạnh chưa ? đã đủ lạnh cho em co ro trong 1 cái khăn len dày cộp chưa ? Mùa đông em cứ thik lật đật chui mình trong 1 cái khăn to đùng ... Ui, tự nhiên thèm quàng khăn quá ... lạnh ơi, bao giờ lạnh mới về ??!???!!!!!!!!!!!!!!
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    _ Ngày 3/ 4/ 2007 _
    Đi giữa mùa Đông ​

    {. Mùi mùa Đông .}
    Hít hà .... mùi mùa Đông
    Đúng cái kiểu ko khí 1 sáng mùa đông nhớ .... ảm đạm ... tê tái ... gió và lạnh .... Vừa mới thì mặt ra ngoài cửa sổ ... hình như sẽ có nắng .... ui, vừa có hơi lạnh mà vừa có nắng _ quá tuyệt nhỉ .... đúng 2 thứ Tiu thik nhớ ... cái lạnh này chắc cũng đủ để quàng khăn rồi .... thèm quàng khăn fát điên cả người .... trời lạnh thế này mà nhét 1 cái khăn vào cổ chắc cũng ko điên lắm , nhỉ
    {. test ... oải .}
    Hôm nay dậy sớm nhỉ ... ko fải tự nhiên điên đột xuất đâu ... sáng nay fải đến trường test .... Gọi là test cho oai chứ nó chả khác gì 1 tiết đến để điểm danh cả ... hôm qua ngồi làm bài 1 tẹo ... hỏi loạn tứ lung tung ... làm xong rồi ngồi tự mãn, sung sướng khoe hết bàn này đến bàn nọ _ tao thủ khoa rồi ... hê hê ... chắc hôm nay cũng thủ khoa nốt
    {. Ngu .}
    Sau 1 đêm lăn lộn trên giường ... cái tóc của mình giờ nó xoè ra cụp vào lung tung _ chả ra cái thể thống gì _ nhìn rất là ngu ... buộc túm nó lên _ nhìn con ngu hơn .......... xử lí thế quái nào với nó bây giờ ... vừa liếc vào gương 1 fát ... hok xinh nhưng cũng dễ thương fết ... mặt hơi có tí ngu nhưng ko sao .......... giờ tếch đi ăn sáng rồi đến trường ... Heno ngày mới !
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 03/04/2007
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    {Sáng mùng 3/4 của chị nè, }
    Hờ, sáng sớm ở trong fòng thì ấm, thò một chân ra ngoài cửa mới biết trời lạnh cóng, ngó xuống sân... lênh láng nước. Huhuhu, hôm qua chị chủ nhà bơm nước rồi quên không rút nên nước có cơ hội tràn ra ngõ, tạo thành một vũng lớn, cũng chả tệ lắm
    {Sếp mới}
    Trưa nay có farewell party chia tay sếp cũ và chào đón sếp mới. Nghĩ đến chuyện nầy thôi là đã thấy buồn rồi! Sếp cũ của chị - người nước ngoài đầu tiên mà chị luôn gọi là BÁC chứ ko fải thèng nọ thèng kia hoặc mày mày tao tao... Sếp mới của chị khá hoành tráng, đẹp trai... nhưng chả hỉu sao lại hok thik chơi với người Đức
    {Test}
    Hìn hín hin bi h đang vào đợt test à? Tự dưng nhớ lại hồi xưa, cứ tuần đi test là tuần... đi chơi và chả làm gì cả, haha
    {Mùa đông sót lại}
    Nhìn ra đường quốc lộ 5 ngày hôm nay hay lắm nhé! Ảm đạm, mờ mịt, xe cứ nối đuôi nhau đi như được lập trình sẵn ý,
    {Hơ, tai nạn}
    Vừa có 1 em xe biển NG bị tai nạn xông vào công ty mình để sửa chữa, nhìn nát bét phết. Hé hé, vậy là cty mình lại có "gà" để chăn rùi...
  8. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Lạnh nốt hôm nay thoai ! Thưởng thức nốt nào ! Hi...i..ít ... H..à..à ! Óa ! Mợ cái thằng trưởng phòng mình , ko bao giờ nó chịu bật cái điều hòa , phòng thì đã quả bí ! Làm mình đang đọc bài của Hín với Alicela , tưởng đang ngoài trời , hít vào một bụng ... hơi máy tính và hơi ... người ! Ọe !
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đấy ,gom ít tiền ra nước ngoài mà sống ,ở Việt Nam bệnh sẽ ngày càng nặng đấy ,việc quái gì mà phải tự nhận là điên , thường thôi
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Ở đời sống cũng thỉnh thoảng "điên" một chút, càng thú vị ! Ko phải ai tự nhận là điên cũng là có bệnh ! Từ trước tới giờ nếu ai tự nhận là "điên" mà cũng mang bệnh thì có lẽ Việt Nam điên đến hơn nửa dân số !
    Đại loại như : " Mày có ăn nhanh lên ko ? Tao điên lên rồi đấy !" ,hay hăm dọa : "Tao mà điên lên thì đời mày ra miếng tóp mỡ! " chẳng hạn !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này