1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (16)- 30/7/07 {.Uyên ương.}
    Chỗ cậu có một em có đôi mắt lồi ra mà mọi người bảo là giống mắt uyên ương....
    Cậu thì đã nghe nói đến hai chữ uyên ương. Ví dụ, ''Thằng Phùng với kái Tẹt như đôi uyên ương" " Khiếp, cưới nhau mấy chúc năm rồi mà vẫn cứ như đôi uyên ương".... Nhưng thật tình là cậu chưa một lần bỏ thời gian ra để xem cái con uyên ương là cái con gì!
    Thì ra...đó chính là một loài vịt nhỏ và chắc, rất nhút nhát. Chim đực rất dễ nhận ra nhờ bộ lông đầy màu sắc. Nhưng khi hết mùa sinh sản thì màu sắc sặc sỡ của chim đực lại phôi phai đi nhiều và trông gần giống như chim cái. Chim cái có đầu xám nhạt, viền mắt trắng, lông ngực trắng mờ, lốm đốm.
    Sống ở dưói nước, con đực và con cái không bao giờ rời nhau.
    Uyên ương là loài chim di cư rất hiếm, phân bố ở vùng tây bắc nước ta hoặc ở những vùng đầm lầy, hồ, suối , rừng cây lấy gỗ.
    Vậy là cậu đã biết về uyên ương; nhưng cậu vẫn ghét đôi mắt uyên ương.... Cậu ghét vì nó điêu điêu, thô lỗ và hình như nham hiểm?

  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (17)- 30/7/07 {.Cạp chễ.}
    Cậu cũng thích ngắm... cạp chễ lắm! Dưng mờ nhiều khi cậu cũng đành phải quay đi....
    Ấy là khi da lưng chỗ chễ í đen sì, rám nắng....
    Ấy là khi cái cạp nó không ôm sát lấy người và... một cái hốc tối tối hiện ra....
    Ấy là khi người nhỏ thó, thấp lùn, gầy đét... chỉ xuyên qua lớp da một chút là đến... xương!
    Chả biết cậu có khó tính không; nhưng đúng là cậu khi í ứ thích nhìn!

  3. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (18)- 30/7/07 {.Than vãn.}
    Sao bây giờ có nhiều gái than vãn thế?
    Than vãn vì người yêu sao lại băt cá mấy tay!
    Than vãn vì người yêu vô tình mà bỏ đi yêu người khác!
    Than vãn vì tương lai sao mà mờ mịt thế!
    Than vãn vì chẳng hiểu nổi cả mình, chẳng biết mình là gì trên cõi đời này!
    Than vãn vì chẳng có thằng zai nào xung quanh để nó yêu, đẻ nó nể phục!
    Việc này có lạ không?
    Hình như cũng chả lạ....

  4. hoainamvuong

    hoainamvuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    106
    Đọc bài của cô em luc thai my này ban đầu thấy có vẻ hay hay nhưng càng đọc càng thấy vớ vẩn. Cô em này, và cả một số cô khác đang mắc chung một thứ bệnh của những người đang tập làm người lớn, thiếu kinh nghiệm và từng trải, đó là thích thể hiện mình, thích thể hiện cá tính, thể hiện cái tôi, mặc dù cũng chẳng có gì mà thể hiện. Các cô em này đang bị mất phương hướng, cuộc sống không có gì vui, chẳng có gì buồn và quan trọng hơn là chưa phải đối mặt với những nỗi lo toan trong đời. Chỉ có thời gian mới chữa được căn bệnh này mà thôi
  5. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (19)- 31/7/07 {.Nhạt.}
    Chỗ cậu có đến cô em xinh xứn lắm. Mặt hoa da phấn, nụ cười cũng khá tươi tắn. Miệng hay cười và mắt cũng ... hay cười!
    Về ăn mặc thì các cô em này luôn đuổi kịp ... thời trang hiện đại nhất!
    Thế mà mấy kẻ rỗi hơi lại cứ chê các cô em này ... nhạt lắm! Hỏi làm sao mà lại nói vậy thì đưọc trả nhời rằng "Ông cứ thử mà xem, chỉ đưọc dăm ba câu thôi là thế nào cũng chuyển sang chuyện... ******** nhạt thếch! Cười suốt đấy nhưng... ngán lắm!"
    Cậu cũng lấy làm lạ? Thế ra .... lại có câu chuyện thế thật à?

  6. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (20)- 31/7/07 {.Em MM.}
    Em MM là em Một Mí của cậu đấy....
    Sáng nay, em sang phòng cậu đến mấy lần....
    Em chả nói câu nào với cậu....
    Em sang nhờ thằng nhân viên của cậu xem lại cho cái điện thoại đang có chuyện gì đó....
    Cậu ngắm em theo hướng nghiêng, nghĩa là chỉ thấy một bên má, nghĩa là nhìn vào ... mang tai của em!
    Em dạo này như trắng ra, hơi béo ra và mắt rất long lanh....
    Em bảo cậu là trông cậu giống như... Hàn Quốc! Chả là cậu mới sắm một cái kính gọng to bằng nhựa đen mà!
    Chả hiểu sao mà cậu thường vui thích khi nói về em MM lắm?

  7. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (21)- 31/7/07 {.Hang ngắn.}
    Một lần, cả phòng của cậu đi chơi trên Lạng Sơn. Khách mời của chuyến đi chơi ấy là mấy bạn bên phòng "hàng xóm", trong đó có cả MM.
    Hôm ấy vui lắm. MM mặc bbộ đồ dã ngoại, gọn gàng, nhí nhánh với đôi giày màu trắng ... nên trông thật ưa nhìn....
    Cậu chụp thật nhiều ảnh cho MM. Ngày nhé, ảnh chụp ở Động Tam Thanh, ở cửa khẩu Tân Thanh, ở Đồng Đăng, ở chợ Đông Kinh, ảnh chụp từ xa nhìn về Nàng Tô tThị, ảnh chụp tại chân Nàng Tô Thị, tại khu Thành Nhà Mạc và nhất là tại Động Nhị Thanh....
    Ôi, cái Động Nhị Thanh! Nó không cao rộng và đơn điệu như Động Tam Thanh. Nó sinh động và mát mẻ lắm. Nhất là cái đoạn cuối hang.....
    Hang đã hẹp lại khá dài nên gió cứ hun hút lùa vào....
    Chả hiểu làm sao mà hôm ấy mọi người lại để cho mỗi cậu và MM đi sóng đôi trong cái đoạn hang này....
    Hôm ấy, cậu nói những gì thì cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là cậu và MM trò chuyện rất say sưa. Trò chuyện một cách ...dịu dàng, vui vẻ! Một không gian tranh tối tranh sáng, huyền ảo....
    Cậu bảo: Anh rất thích cái hang này. Nó thật đễ chịu!
    MM cuời tươi và bảo: Em cũng thế!
    ... Rồi cậu và MM đi đến điểm cuối của hang, cùng nhau chạm vào cái cánh cửa sắt đã đựoc khóa lại từ lâu của nó....
    Sau lưng cậu và MM lúc ấy chẳng còn ai.... Cậu nhớ lúc ấy cậu thấy cái hang sao ... ngắn thế. Giá như nó dài độ mấy cây số thì chắc còn thú vị hơn nhiều....

  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (22)- 31/7/07 {.Nghịch lý.}
    Hôm rời khỏi văn phòng của Tập đoàn để sang khu làm việc mới, riêng rẽ, cách chỗ cũ mấy cây số ai cũng bảo "Thôi, thế là đỡ ... nóng rồi! Gần "mặt trời" quá thì chỉ tổ ... rát mặt!" Chả là gần cơ quan chỉ huy trung tâm, hay bị "để ý" nọ kia mà!
    Ngày mai cậu cũng sẽ đưọc ở gần... mặt trời hơn! Thật đấy! Ngày mai cậu sẽ ở vùng núi có độ cao hơn nơi đây hàng mấy ngàn mét! Thế mà lại sẽ... mát hơn, lạnh hơn!
    Nghịch lý nhể?

  9. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (23)- 31/7/07 {.Xiền.}
    Hợ...hợ...
    Trên ttvnol và nơi công cộng, chả thấy ai bàn về ... Xiền nhể?
    Xiền cần thế, quý hoá thế mà ai cũng như chả quen biết gì nó thế nhể?
    Thương Xiền thật! Bùi ngùi cho em Xiền lắm í!
    Tận tâm phục dịch mọi người mà chả mấy ai nhắc đến....
    Cậu thì cậu nghĩ có hai... đức tính cần xét đến:
    Một là, khả năng kiếm Xiền;
    Hai là, khả năng tiêu Xiền hợp lý.
    Giỏi một trong hai thứ hoặc giỏi cả hai thứ ấy thì đều thật đáng hoan nghênh nhể?
    Hự... hự...

  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có người hâm mộ ngày nào củng vào lãi nhãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này