1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. $iền .}
    bô bô vừa lên gọi tao dậy ... rồi cho tao $iền ... tao lại giàu rồi
    có $iền tao lại thấy đời fởn ......................
    Tối nay lại được lên mega nhớ mega cực ... 1tháng rồi tao chưa lên đấy ... Má fính chiều tao lắm
    {. đen .}
    dạo này tao đen cháy rồi ... đen thui ... mà **** ko tả được ... mấy hôm trước nắng, tao đi làm, tao lười bôi kem chống nắng ... cơ mà hôm qua, tao rỗi rãi, tao lôi kem ra trát lên người ... nhưng bất ngờ ... hôm qua trời vừa zâm mát lại còn có mưa nữa mới nẫu chứ trời đất rõ ràng là muốn trêu ngươi tao rồi ... hôm nay tao ức, tao đek thèm bôi trát gì hết
    {. nơi thời gian ngừng lại .}
    tự dưng ... lại nghe bài này ... cơ mà tao ứ buồn
    tao thấy fởn là đằng khác
    {.
    đếm qua 2 rưỡi tao mới ngủ ... mà sáng nay 6h tao đã dậy rồi tao buồn ngủ lắm ... cơ mà fải đi làm ... mk, lại fải nhìn mặt của con leader kia ... cứ nghĩ đến là tao thấy buồn nôn, đek ăn gì nổi rồi
  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (32)- 02/8/07 {.Phếnh1.}
    Phếnh 12 tuổi, một cô gái Hmông.
    Nhà Phếnh ở bản LC, cách SP 7-8 cây số. Phénh là con gái út trong gia đình coa 4 chị em. Chị cả của Phếnh đã 25 tuổi, có 4 con. Anh thứ hai mới cưới vợ. Chị thứ ba đã lấy chồng Hàn Quốc (theo sự sắp đặt của cha mẹ, chứ thực lòng cũng ái ngại phải xa quê...). Bố em ở lại LC với vợ chồng người anh. Em cùng mẹ lên SP buôn bán....
    Em là người thạo tiếng Kinh nhất nhà! WEm bảo " Em mới học hét lớp 3! Hồi ấy, cha mẹ buộc em phải thôi học do gia đình khó khăn quá, mặc dù em vẫn muốn đến trường. Mấy ngày đầu ở nhà, không đến trường, em buồn lắm. Em đã vớ lấy túi sách vở và cứ đến trường theo thói quen! Nào ngờ , hôm ấy về nhà, em đã bị một trận đòn đau của cha mẹ!
    Trước đây , nhà em có nhiều trâu , bò lắm. Có cả một con ngựa rất khoẻ nữa. nhưng có lẽ do thả rông trong rừng mà lũ rắn đọc đã cắn chúng và chúng đã chết dần? Xung quanh nhà em là những khu rừng già của chân Phan Xi Păng....
    Sáng nay, em đã chỉ cho cậu cái ngôi nhà của em , phía sau khu trường tiểu học , có mái tôn màu nâu dưới thung lũng..... Nhà em có một vài mảnh ruộng bậc thang chung quanh và một vài nương ngô trên sườn núi. Đã có người đi lấy ngô vaò mùa lũ bị nước suối cuốn trôi mất xác. Conem, em chỉ dám đi theo đường vòng để đến các nương ngô ấy....
    Quê em đẹp lắm.... Những mái nhà rải rác , yên bình và một màu xanh tưoi tốt....

  3. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (34)- 02/8/07 {.Phếnh2.}
    Em có một người bạn trai kém em một tuổi , tên là Sở. Sở là con ông chủ tịch xã và, theo lời em, Sở học rất giỏi. Sở đang học trong trường nội trú của huyện. Sở đã nói với em là Sở thích em lắm. Em bảo "Người Mông yêu sớm lắm! " Hôm nghe Sở nói vậy, em bảo:
    -- Mình nhiều tuổi hơn bạn, là chị thì sao yêu?
    -- Thì đã yêu thì kể chỉ tuổi tác?
    -- Những mình còn trẻ quá. bạn có chờ được 4-5 năm không?
    -- Mình chờ được mà!
    Đó là câu chuyện hồi trước tết vừa rồi!
    Bây giờ em nhận làm một chân bán hàng, do khả năng tiếng Anh tự học, tai một cửa hàng nhỏ của trung tâm cái thị trấn vùng cao này. Bữa trưa em tự đi ăn ngoài chợ. Tối thì hai mẹ con ăn cùng nhau nơi thêu trọ.

  4. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (35)- 02/8/07 {.Phếnh3.}
    Em nảo:
    -- Ai cúng nghĩ em mới học lớp 3 thì sẽ không thể viết và đọc thạo được tiếng Việt. Thế mà em lại là người gỏi tiếng Việt nhất nhà. Chị thứ ba của em ở quê chồng bên Hàn Quốc òn biết ít tiếng Việt hơn nhiều. Do chưa đur điều kiện về thăm quê, nên vẫn thỉnh thoảnh thông tin cho em qua net. Do không biết tiếng Việt, nên chị ấy phải nghĩ rất lâu mới có thể viết nhắn tin hồi âm! mỗi lần chỉ là vài chữ! Mấy hôm nay, chưa thấy chị áy nhắn về....
    Còn em, để cái tiếng Việt không chạy thoát khỏi đầu óc, đã chịu khó "chat chít'' hàng ngày! Chát chít để .... rèn luyẹn vốn tiếng Việt!
    Em chỉ muốn lấy chồng hơn tuổi mình. Em nảo "Lấy chồng bằng hoặc trẻ hơn mình thì thà không lấy còn hơn!''.
    Thì ra, một sự cố lớn lao trong đời một đứa trẻ thơ ngây như em đã xảy ra hồi đầu năm nay.... mới đây, có mấy tháng thôi mà....
    Em như con chim nhỏ của núi rừng quê em....
    Vừa thoăn thoắt cùng Cậu trong đông Tả Phìn về.... Trong cậu thì còn đầy ắp bao ấn tượng mới mẻ, thế mà em ... như chẳn có chuyện gì....
    Cậu sẽ kể tiếp cái sự cố đối với đời em....

  5. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (36)- 02/8/07 {.Phếnh4.}
    Đó là những ngày đầu xuân năm nay....
    Hoa đào quê em nở trắng một vùng trời....
    Em cùng chúng bạn đi chơi xuân. Cùng nhau vui vẻ, hớn hở đến các lễ hội trong vùng....
    Có một tụi con trai như có ý theo dõi, bám sát em và tụi bạn nhỏ....
    Và đến ngày thứ hai thôi.... Trên đường đi chưa đến hội, em đã bị chúng "kéo về nhà đẻ làm vợ".
    Chúng xâu xúm nhau kéo em đi. Quần áo bị giằng xé tả tơi, chúng cũng mặc kệ! Chúng kéo em về một cái bản cáh xa nhà em khoảng một ngày đi bộ! Đường đến đấy, không những quá xa mà còn phải băng qua những khu rừng già . mà rừng già này vẫn còn rất nhiều khỉ, rắn đọc, lá ngón và nhiều thứ đáng sợ khác !
    Nhưng em vẫn hình dung đuwọc đường về nhà, vì chỉ có con đường mòn duy nhất mà thôi....
    Hôm bắt được em về, nhà Tình (tên của cậu trai chủ ý vụ bắt cốc em vè ... làm vợ) làm cỗ mời moc đông nngười đến dự....
    Em đã ngủ và đã ăn, đã suy nghĩ nhiều như thế nào trong những ngày ở trong ngôi nhà xa lạ....

  6. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em nỳ đúng là hơi bị crazy thiệt. có cách cho em hết crazy đấy. chịu không ???????????
  7. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ... {. ngày 3/ 08 / 07 .} ...
    mis-understand ​

    {. Cười .}
    tao vừa ở nhà Má fính về .......................................
    hình như tao lại có vấn đề ....................
    Tao lại ko thể hiểu nổi tao
    Tao ko yêu Má fính
    má fính ko yêu tao
    Tao ko tốt với Má fính
    má fính cũng chả fải tốt với tao
    Nhưng .............
    Tao .......... đang đợi Má fính ol ... để hỏi 1 câu
    Tao có thể đoán Má fính sẽ có thái độ trả lời như thế nào
    nhưng mặc ... tao vẫn fải hỏi
    {. cry on ... shoulder .}
    Má fính thick bài này ... gặp tao bao giờ cũng hát ...
    tao cũng thick ......................
    hôm nay lên phòng Má fính ...
    có 1 bức tranh rất đẹp ở tường ...........
    ex của Má fính vẽ ........... tao khen .............
    Má fính vẫn để ảnh ex ở destop ......... xinh ........... tao khen
    ..........................
    Tao thấy ghen !
    Tao biết là tao thật buồn cười
    Tao và má fính chẳng là gì cả
    Nhưng ..................
    Tao nằm trên giường
    má fính ngồi bên cạnh hút thuốc
    rồi 1 tay cầm lấy tay tao .... lúc đấy ........... tao chỉ ước má fính nắm chặt lấy tay của tao hơn ....................... đừng có nắm ơ hờ như thế, đừng có buông ra ........... nhưng rồi má fính cũng buông tay tao ra ........... tự nhiên lúc đấy tao muốn khóc ........................
    Hôm nay tao có khóc ........ nhưng nước mắt vừa chảy ... tao lau ngay .................
    Tao ghét
    ghét những lúc Má fính khoá chặt tay tao mà hôn .............. hôn fát rồ lên ......... tao ghét .... vì tao biết ... Má fính ko fải thực sự đang hôn tao ... chỉ là đang nhớ và hôn 1 ai đấy mà má fính rất yêu thôi
    tao ghét những lúc má fính ôm tao gọi : Vợ yêu ơi ........... vì tao biết, má fính ko fải đang gọi tao
    Tao ghét ........... vì tao biết ............ tao chẳng là gì ........... chỉ là 1 {...} ......... thế thôi !

  8. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên anh thấy em còn điên giả vờ!
    Bi giờ topic mấy chục trang rùi...chắc là điên thật!
    Hay là anh đọc mãi nó nhàm nhỉ....
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. anh .}
    chẳng thể chờ được ................
    anh ... có khi uống rượu say .......... ngủ rồi
    ko hiểu ............... liệu mai hay kia
    em còn có muốn hỏi anh nữa ko ?
    em ... ngủ vậy !
    ngủ với 2 đứa con của chúng mình ...........
    anh ơi ........... càng ngày ...........
    thấy .... bụng em càng to anh ạ
    con mình càng ngày càng lớn
    ****ing anh :))
    đến bao giờ
    em mới hết vật vã vì zai ?
  10. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    iem điên thật hử????????????/
    mà hôm nọ em rủ dê cái Trang uýnh nhau với ai đấy........ sống đơn jản đi......... đừng để một ngày phải hối tiếc.......
    Con người ta thường để 3/4 cuộc đời mình phí phạm và jành 1/4 cuộc đời còn lại để tiếc nuối.......
    Hãy luôn là chính mình..... sống hết mình.... hết mình vì mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này