1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Điên thế này thì mình thử điên xem thế nào nhỉ! Bình thường "con người" nếu hiểu đơn giản thì nó là sự cộng gộp của con + và người, ở người "bình thường" họ có khả năng khống chế được phần con mà chỉ biểu hiện ra ngoài phần người mà thôi còn những người "điên" họ thể hiện phần con nhiều hơn phân người vì thế Freud đã nói "những người điên" không phải họ điên đâu mà chẳng qua họ quá giống ta mà thôi (giống phần con trong mỗi người)
  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (45)- 07/8/07 {. Dĩn duyên....}

    Con Dĩn nhiều khi ăn nói khó nghe lắm, thậm chí gắt như mắm tôm hạng kém nhất! Thì phải nói vậy vì hình như cùng là mắm tôm nhưng cũng có tới năm bẩy loại mà....
    Thế mà hôm qua có rất nhiều lúc nó ăn nói tự nhiên cậu thấy .... duyên tệ!
    Nó biết bói lên những cảm xúc trước cái đẹp, trước cuộc đời mà nó lại còn biết nói ra được những lời dễ lọt lỗ tai nhiều lắm í....
    Vậy nên cậu cũng thấy vui vì nó....

  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. ngày 7 / 8 / 07 .} ...
    Finished ​

    {. Nắng vàng ...biển xanh .... và anh .}
    Ui ... nắng hôm nay lại vàng ... vàng rộm như màu móng chân của tớ... he he ... tớ đú ... đánh móng màu vàng ... đú hok đú hok ... cơ mà thú thật thì nhìn nó thật là tởm ... cơ mà kệ ... tớ thik là được
    Biển xanh .... ở đây chỉ có trời xanh thôi ... mà ... nhớ biển ứ chịu được
    Và anh ... làm đeck có anh nào ...
    Đang nghe Biển xanh, nắng vàng và anh ... hay
    {. Finished .}
    he he ... hôm nay là kết thúc chuỗi ngày làm việc gian khổ của tớ rồi .... mặc dù từ mùng 10 - 12 là tớ lại chạy cho 1 event khác ... mệt lắm ý .... nhưng vì tớ thèm tiền ... nên mệt đến mấy tớ cũng làm được ... he he ... fải đi làm ... fải kiếm $iền ........... tất cả vì 212 ***y ... nhờ
    {. của nợ .}
    Khốn nạn cho cái thân tớ ... hôm trước tớ cắm cái máy ảnh vào lap để lôi ảnh của bố ra ... tự nhiên thấy có 1 cái folder ''New folder'' trong card ... tớ tưởng là ảnh gì của bố ... tớ kick vào .............. 1,2,3 _ thế là xong .......... Nó là virut ạ ... khốn nạn lắm ... nhiễm 1 cái thì các fần mềm diệt virut của tớ bị khoá sach, task manager bị vô hiệu , yahoo tự động set status và gửi link virut cho list của tớ ................. lap thì chập lên chập xuống ... khốn khổ khốn nạn .... hik hik ..................................
    mà ... bùôn cười cực ... cái hôm nhiễm ... tớ kiểm tra chỉ thấy có mỗi nick của Chip chuối là bị gửi link =)) =)) =)) ... có thể vì nick đấy ở ngay group đầu tiên và yahoo đã chặn ko cho virut gửi link tiếp sang các group khác ... đáng đời lão béo đấy
    {. Péo .}
    Bây giờ tớ lượn qua nhà con Péo pệnh fát ... nhớ cái mông péo của nó lắm rồi ... mới cả lâu rồi ứ được ăn trực ở nhà nó ... he he ... yêu péo yêu péo ...nhắm nhắm nhắm

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 07/08/2007
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hãm thế hãm thế
    cứ tưởng sáng nay ứ fải làm, chiều mới làm ... ai dè vẫn fải đi ......... ghét thế ghét thế ... vừa mới xí xớn quần áo đầu tóc xong ................. dã man dã man
    cái công ty điên rồ này
  5. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (46)- 07/8/07 {. Vẫn...Dĩn.}

    Cậu lại vừa mới được ngồi với con Dĩn....
    Nó vẫn cười phớ lớ, vẫn nhăn mặt và thỉnh thoảng vẫn biết ngượng ngùng, đỏ má....
    Nói chung, nếu không bị ... bệnh tật quấy rầy thì nó là một gái duyên, rất duyên là đàng khác í!
    Khi nào trong cơn không tự chủ mà nó gào thét, lang loàn thì cậu bịt một tai hoặc bịt cả hai tai, nhưng vẫn mặt mũi tươi tỉnh ngồi bên nó. Còn khi nào nó bình thường, ăn nói hóm hỉnh, ánh mắt tươi xinh ... thì cậu cũng mủm mỉm, chúm chím với nó, vỗ tay vui cùng nó....

  6. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (47)- 07/8/07 {. Phếnh8.}
    Về chuyện của em Phếnh, cậu muốn kể thêm một chi tiết.
    Ấy là chuyện về Sở- người bạn trai ít hơn Phếnh 1 tuổi, đã một lần cầm tay Phếnh nói "Sở thích bạn lắm!"
    ... Sau khi nghe tin Phếnh bị người ta "kéo về làm vợ", Sở buồn và thất vọng vô cùng. Sở đã viết cho Phếnh một bức thư tuyệt mệnh và nhờ đám bạn của Phếnh chuyển giùm! Trong thư Sở bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với Phếnh vãin hẹn ở ... kiếp sau. "Phếnh ơi, thế là Sở sẽ không còn được lấy Phếnh rồi! Phếnh bỏ Sở đi lấy chồng như thế làm Sở buồn khổ lắm.... Thôi thì, chúng mình hẹn gặp nhau ở kiếp sau vậy nhé. Sở đi đây..."
    Và Sở đã ăn lá ngón. Ba ngày sau, miệng vẫn sủi đầy bọt; mắt nhắm nghiền....
    ... Bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện này; Phếnh vẫn trách Sở sao mà dại dột thế! Bay giờ, Sở vẫn đến thăm Phếnh tại cửa hàng luôn. Sinh nhật hoặc ngày vui , Sở vẫn tặng quà cho Phếnh. Nhưng Phếnh bảo Phếnh chỉ chỉ nhận hoa hồng thôi, chứ những món qùa khác thì Phếnh chưa muốn nhận vì cũng chưa biết rồi đây sẽ ra sao....
    ... Trước khi chia tay voái Phếnh, cậu chỉ dặn kỹ em Phếnh của chúng ta rằng mặc dù người Hmông có tục lấy chồng sớm thì em cũng nên đợi lớn hơn nữa thì mới tính chuyện lấy chồng; phải như chị Mẩy ở bản tả Phìn nói ấy, "mười tám tuổi mới lấy chồng, giống như Nhà nước quy định mà!''
    ... Chăc hôm nay, Phếnh sẽ nhận được các bức ảnh của cậu guiử cho....

  7. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (48)- 07/8/07 {. Thuận hòa.}
    Hôm CN vừa rồi nhà cậu có giỗ.
    Cả nhà về đông đủ. Con tai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại....
    Vui thật là vui....
    Râm ran, tíu tít, cười nói suốt một ngày....
    Bọn trẻ nhỏ thì huỳnh huỵch nô đùa. Bọn trẻ choai choai thì trò chuyện và tham gia phục dịch đám cỗ. Ba đứa bên ngân hàng , một đứa sắp ra trường bên dầu khí, hai đứa chuẩn bị vào lớp 12, một đứ theo nghề thợ xây, một đứa theo nghề thợ mộc....
    Cả ba con rể đều thuận buồm xuôi gió trong công việc. Rể trưởng có vẻ già đi và điềm đạm hẳn so với trước....
    Sáu con zai và năm con gái trong nhà đều ổn cả. Vẫn là yêu thương nhau, quan tâm đến nhau....
    Không có tiếng om sòm, gay gắt! Biết lắng nghe nhau và thông cảm với nhau....
    Cậu thấy quả vẫn là gia đình cậu là một gia đình hòa thuận, đáng yêu biét mấy!

  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (49)- 07/8/07 {. Sái tay.}
    Cậu vẫn đang bị sái tay; nghĩa là không đau nhói, nức buốt nhưng khi cử động mạnh thì vẫn cảm thấy đau....
    Chả là cậu bị trượt chân ở khu vực Bãi Đá Cổ và vặn người khi leo trèo trong động Tả Phìn!
    Khu Bãi Đá Cổ với những hình vẽ và văn tự cổ xưa trên hai hòn đá lớn, nay đã được bảo vệ bằng hàng rào bê tông xung quanh rồi. Ngay trên bề mặt hai hòn đá này có thấy rõ những lối đi của du khách. Cậu thích nhất bức ảnh mà em Phếnh đã chụp cho cậu tại đây. Cậu đững cạnh chân hòn đá cổ; sau lưng lag những ruộng bậc thang xanh tươi và trên đầu là những đám mây sáng trắng....
    Động Tả Phìn có hình thù chẳng giống đâu! Trong lòng của nó là tầng tầng, lớp lớp.... Chỗ rộng rãi như mấy gian nhà, chỗ hẹp lại chỉ đủ để một người khom lưng lách qua. Nghe nói ngày trước, thời còn chiến tranh, bà con ta đã vào đây sinh sống để tránh bom của máy bay Mỹ. Thời chiến tranh với Tầu, cả một đại đội của ta đã phải rút vào động khi quân Tầu tràn đến Sa Pa. Người ta còn bảo rằng cái động này ăn xa hàng mấy chục cây số, đến tận TP Lào Cai cơ đấy? Trong động, nhiều chỗ phải lên xuống bằng thang gỗ, nhiều chỗ phải đu người lên hoặc thả người xuống để di chuyển; cho nên cậu mới bị vặn người và sái tay cho đến bây giờ. Yểu điệu thục nữ mà muốn khám phá động này thì cần chuẩn bị giày, găng tay, mũ bảo hiểm cẩn thận vào đấy nhá....

  9. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (50)- 07/8/07 {. Khách hàng.}
    16h00 mà vẫn có 4 khách hàng gọi đến:
    - Hẹn đầu giờ sáng mai đến làm việc;
    - Hẹn đi khảo sát trên cao nguyên đá phía bắc;
    - Hẹn đến cổng bệnh viện để đi thăm người ốm;
    - Hẹn đi uống bia.
    Thế mà cậu đã hoàn thành rồi đấy!
    Đi tắm và ăn cơm thôi!

  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (51)- 08/8/07 {. Vẻ đẹp.}
    Cậu vừa mải miết ngắm một em da xạm lại vì... mùa hè! nghĩa là có thể vì nắng gắt xiên vào , mà cũng có thể vì nước biển Đông của một vùng nào đó....
    Cánh tay thon trấn, qua bả vai lên đến tận ... cổ!
    Màu xam xám, nâu nâu....
    Cậu nói vậy là vì da mặt của em í lại rất hồng hào, trắng trẻo....
    Cậu quên chưa nhìn xuống chân nên chưa biết... da chân của em í thế nào...
    Dáng em í dong dỏng, khỏe mạnh, mắt nhìn ấm áp....
    Thì ra, vẻ đẹp của phụ nữ, sự hấp dẫn của phụ nữ, sự hút hồn cánh đàn ông của phụ nữ... cũng có nhiều kiểu, hỉ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này