1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (67)- 12/8/07 {. Mẹ.}
    Cậu vẫn nghĩ đến Mẹ luôn.
    Đêm nay cũng vậy.
    Mẹ cậu chưa đánh cậu bao giờ.
    Hồi nhỏ, chỉ một lần duy nhất; mẹ cậu cầm gậy đuổi theo đòi trừng phạt cậu.
    Trước đây, thỉnh thoảng bà cũng chỉ đôi lần phải kêu ca về cậu.
    Những đận khó khăn nhất trong đời, bà luôn là người cậu trở về nương nhờ, che trở.
    Chỉ cần nhìn thấy bà buồn là cậu đã sợ rồi!
    Suy từ đời mình, bà không chỉ dành tình thương cho con cháu trong nhà....
    Bà dạy đõ các con đã đành; bà còn chăm lo rất nhiều cho các cháu....
    Đối với cậu, bà là một người mà suốt đời cậu cần làm hết sức mình để bà được vui lòng....
    Cậu rất biết ơn và tự hào về bà!

  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (68)- 12/8/07 {. Rậm, quang.}
    Thì ra, văn của các cụ trước đây (của các cụ giỏi tiếng Pháp như Nguyễn Đình Thi, Tô Hoài...) là cái thứ văn chỉn chu, tuân thủ phép tắc, đôi khi đạo đức giả, thường chỉ truyền tải được các ý nghĩa và là những thứ văn quang, quang đãng ấy!
    Còn văn của những thế trẻ sau này (như Nguyễn Đình Chính với "Đêm Thánh nhân"....) là cái thứ vănkém chỉn chu hơn, chống đạo đức giả, có thể truyền tải được cả cảm xúc và thứ văn rậm, rậm rạp ấy!

  3. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (69)- 12/8/07 {. Yên lặng.}
    Chúng ta nói với nhau là để chuyển tải những tri thức. Nhưng chúng ta cũng còn có thể yên lặng bên nhau. Đó là lãnh địa của thấu hiểu và tình yêu?

  4. aka07001

    aka07001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh có thuốc chữa điên rất hiệu quả....chỉ cần một lần là khỏi thôi em ơi!
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ... {. ngày 12/ 8 / 07 .} ...
    {. đáng ghét .}
    Hôm nay là kết thúc cái event của Mợ ... phew ... 1 công ty lớn ... rất lớn ... rất nhiều tiền ... nhân viên nhiệt tình, vui vẻ ................................... nhưng ............ ****ing someone ........ Mợ cực kì khó chịu và bức xúc ...
    hôm traning, phụ trách đã nói rõ ràng là ngoài 3 ngày bọn Mợ làm việc, thì chắc chắn sẽ có thêm 1 khoản fụ cấp cho buổi diễu hành, vì đây là 1 fesival _ và bọn mợ fải tập trung diễu hành hôm khai mạc.... sau buổi khai mạc thì 15 đứa chỉ còn nhận 10 đứa, với lí do công ty chỉ cần thế , và tất nhiên 5 đứa kia bị đá đi, ko nhận nữa _ công ty fá hợp đồng lần 1 ... nhưng 5 đứa kia được trả 100k cho công đi diễu hành ... 10 đứa còn lại làm việc bình thường ... sau ngày thứ nhất có 1 con bé do ko chịu được áp lực, xin nghỉ ... đáng nhẽ nó fải được nhận 100k diễu hành + 100k tiền làm 1 ngày ... nhưng công ty nêu lí do vì nó fá hợp đồng nên nó chỉ được trả 100k ... hôm đấy mợ bênh + cãi con bé kia nhưng ko ăn thua, rồi mợ thắc mắc : tại sao bọn em ko được nhận tiền diễu hành thì phụ trách nói : các em cứ làm việc đi rồi tiền sẽ đâu vào đó .................... xong .... hết 3 ngày làm việc, lương được nhận chỉ là 300k _ ****kkkkkkkkkkkkkkkkk ..................... bọn mợ ý kiến thì chúng nó bảo : ko nghe nói có khoản phụ cấp diễu hành ..................... ***, trước khi làm thì chúng nó hứa hẹn này nọ, thế mà làm xong cho chúng nó rồi thì chúng nó fủi tay, lấp liếm này nọ, coi như ko có gì ........... có mấy trăm nghìn mà cũng quịt _ khốn nạn đến thối nát
    ............................ thôi, đeck nói nữa, nói nữa lại bực mình ... nhanh chết lắm ... mợ ứ muốn chết sớm đâu
    {. ... .}
    hôm nay mợ + con bí đã xoã với nhau biết bao nhiêu kiểu ảnh ... 2 con tính fưỡn giống nhau nên siêu hợp ... mai mợ cùng bọn cạ này sẽ đi xoã, ăn uống bù khú ... cứ nghĩ đến ăn uống là ruột gan mợ đã xoắn xít lại vì sướng rồi ...
    {. ... II .}
    Mợ vừa định viết cái gì ý ... nhưng mà hứng tụt ... đeck muốn viết nữa ... cái này khá hay ho + quan trọng ... thôi kệ ... mợ đi ngủ ... mai đi học rồi ... hok biết ngày mai đến trường sẽ như thế nào nhỉ
    {. linh tinh .}
    1. muốn ngủ ......... mợ mệt ...... nhưng lại đeck ngủ được
    hôm nay cãi nhau với zai ............... chán zai lắm rồi ................. zai cứ như trẻ con ý ... mợ cũng đã nói là bồ bịch tạm thời, bên nhau những lúc 2 bên thấy thiếu hơi thôi ... chứ ngoài ra ko ai liên quan đến cuộc sống của ai cả ... thế mà zai quá quắt thế, cứ thik xen vào cuộc sống của mợ ... rồi hạch sách này nọ, chán zai lắm rồi, zai cứ thik làm mợ mệt thêm là sao :-<
    2. tình hình là ... mợ đang tập / nghiện thuốc ... hư hỏng ko thể cứu vãn được rồi
    3. lúc nãy mợ vừa nổi hứng vẽ móng ... nhìn hơi bị đẹp .... mợ biết mợ khéo tay mà ... nhưng những người có tài vặt thì thường rất khổ

  6. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    trời 70 trang toàn những dòng chữ như nhau.
    Đại ý cũng như nhau. tâm sự của em My đug lah dài, dai... Cứ như là..
  7. taurus214

    taurus214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ===============>>>>>>>>>>>>> HỎNG CẢ MỘT THẾ HỆ...
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    =====================================
    (70)- 13/8/07 {. Có biết.....}
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, ĐỂ LÀM GÌ, CÓ AI BIẾT KHÔNG?
    -- Có biết một chút ạ! Để có thể ngồi mà lắng nghe những chuyện tầm phào của người khác khi họ kể ra một cách say sưa; để mỗi ngày có thể trò chuyện với bạn bè ít nhất dăm ba câu gì đó; để không quá hờ hững trước những tình cảm chân thành dù đó chúng hơi thô mộc, vụng về; để....

  9. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    =====================================
    (71)- 13/8/07 {. Hoa ạ ?.}
    Cảm ơn ạ!
    Hoa hồng ạ? Hoa hồng đeck đẹp bằng hoa cúc!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này