1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (72)- 13/8/07 {. Hay thế!.}
    Đấy là cậu nói đến hai câu sau đấy nhớ!
    1- Sống trên đời, cần một tấm lòng! Để làm gì? Ai biết không?
    2- Vất vả trở về, rồi vội vã ra đi!

    Con Dĩn vừa bảo cậu: " Hai câu đó cũng bình thường, có gì đâu mà kêu hay?"
    Thì cậu thấy chúng hay thì cậu nói là chúng hay! Hự... hự...
    Những cái gì làm nên cái sự "hay" thế nhỉ?

  2. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0

    Được dang26k2006 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 13/08/2007
  3. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    (70)- 13/8/07 {. Có biết.....}
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, ĐỂ LÀM GÌ, CÓ AI BIẾT KHÔNG?
    -- Có biết một chút ạ! Để có thể ngồi mà lắng nghe những chuyện tầm phào của người khác khi họ kể ra một cách say sưa; để mỗi ngày có thể trò chuyện với bạn bè ít nhất dăm ba câu gì đó; để không quá hờ hững trước những tình cảm chân thành dù đó chúng hơi thô mộc, vụng về; để....

    [/quote]
    Biết là em nhiều tâm sự nhưng mà sao em không bớt chút thời gian
    vào những việc có ích khác. Em chắc đã học xong nhưng chưa
    đi làm??
    Vậy em nen đi tìm việc đi, ro^i thì lại vào Tìm việc thật mệt mỏi
    để tâm sự
  4. xileria

    xileria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Để chấm mắm tôm ạ
  5. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ... {. ngày 13 / 8 / 07 .} ...
    bu` khu'' ​

    {. .}
    Hôm nay hình như bắt đầu đi học ... nhưng tao kệ, tao ứ đi ... mà cũng chả biết là học sáng hay chiều để mà đi ... tao hỏi mấy đứa lớp tao, nhưng đứa nào cũng chày mửa như tao , đek có hứng thú đi học nên chả đứa nào quan tâm cả ... kệ, mấy hôm đầu thì có cái quái gì mà học, nhờ
    mới cả ... ai lại đi học ngày đầu tiên của năm ... vào ngày 13 nhỉ ...đen chết
    {. mất điện .}
    ... cả ngày hôm nay mất điện .............. chán chưa từng thấy ... cơ mà tao vẫn điên lắm, mất điện, nóng fát khùng mà tao vẫn chui trong fòng thử quần áo ... bình thường có điện, bật quạt, bật điều hoà... đứng thử quần áo mà mồ hôi chảy ròng ròng rồi ... thế mà hôm nay tao vẫn chịu được ... tao giỏi thật
    có 1 cái váy rất khốn nạn ... tao mua lâu rồi, tự nhiên hôm nay lôi ra thử ... mặc vào rất khó khăn ...chả nhẽ bây giờ tao béo hơn hồi xưa _ ko có lẽ ............. khốn nạn nhất là đến đoạn cởi váy ra ... tao ko thể cởi đượcn :)) ... tao chui đằng trước, tao vật đằng sau ... vô ích ... lúc đấy tao vừa bực vừa buồn cười ... vì váy chật, ko mặc được mà cũng ko cởi ra được ... thế là tao cứ nude 50% mà vật lộn với cái váy đấy trong fòng =)) =)) ... cuối cùng , quằn quại 1 lúc tao mới tụt được nó ra ... khóc lóc cảm ơn trời đất .................
    {. linh tinh .}
    1. dạo này tao xấu nhờ, xấu điên lên được ý ... mỗi lần soi gương tao lại muốn khóc ... tao tủi thân lắm ... tao ứ muốn xấu đâu !
    2. cả ngày hôm nay, tao múc hết nửa bao thuốc rồi ... múc trong sự nhục nhã ... múc xong là tao fải lúi húi phi tang tàn thuốc + uống nước cho mồm hết mùi ... cơ mà ... càng ngày tao càng yêu nó _ nó làm tao thấy yêu đời hơn
    3.tẹo nữa là đến giờ tao đi bù khú rồi ... lại được lòng nướng + rượu rồi ............ ôi , tao yêu cuộc sống của tao :))
    ]
  7. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em My sắp sa đoạ rồi, anh không muốn 1 nhân tài như em bị vùi dập đâu.
    Tiếc.
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (74)- 13/8/07 {. Chân tường.}
    Mấy ngày nay, một tình thế công việc tưởng chừng quả này nó sẽ dồn cậu vào chân tường!
    Gay đây! Cậu vẫn tự nhủ như vậy....
    Vậy là sẽ có vài tình huống sau đây.
    -- Cậu sẽ bị gục tại chân tường;
    -- Tường sẽ bị xô đổ;
    -- Cậu cần phải bật ngược trở ra....
    Vậy mà cuối cùng, cậu không hề bị gục tại chân tường và cậu cũng chẳng cần phải bật ngược trở ra! Hoá ra,cái tường ấy vừa thấp quá! Cậu chỉ việc vui vẻ bước qua! Bên kia bức tường , hoá ra lại là một vùng vui vẻ quá! Hợ... hợ....

  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ... {. ngày 14 / 8 / 07 .} ...
    dream walker ​

    {. mất ngủ .}
    hok ngủ được
    hok ngủ nổi
    hok hok hok hok hok
    {. vật thuốc .}
    sắp hết thuốc rồi ... chỉ còn 2 điếu ... hút nốt rồi đi ngủ vậy :)) ...
    1 fát hiện mới ... rượu làm mình lạnh
    còn thuốc làm mình mạnh
    bình thường ... thức thế này là thể nào cũng sụt sịt vào giọt nước mắt đấy ... cơ mà đêm nay thì khoẻ re ... bận rít thuốc mà ... có bạn _ nên ứ thấy cô đơn
    {. hok thể hiểu nổi .}
    thực ra .. mình thức cũng có lí do .........................................
    1 lí do ngu xuẩn _ ngu đến điên rồ
    thấy 1 cái nick sáng .........muốn nói chuyện ... mà hok dám...
    thế nên thức... ngồi chờ 1 fép màu hiện ra ... nick kia sẽ vào nói chuyện với mình .... hão huyền chưa :)) :)) :))
    dớ dẩn hok ? điên hok ? ............ mệt vì zai lắm
    mà ... mỗi lần thế này ... mình chỉ muốn chỉ vào mặt zai, chửi cho thối nát cái mặt nó ra ...vì nó ~ cứ làm mình khổ ~ cứ làm mình zay zứt về nó ~ cứ làm mình mất ngủ
    {. linh tinh .}
    1. mình chả hư ... nhờ ... cuộc sống đeck có giá trị tuyệt đối ... nên ứ có khái niệm hư và ngoan ... nhờ
    2. Hứa : khi nào có con sẽ bỏ rượu + thuốc ... và chắc chắn sẽ bỏ trước tuổi 35 ... hứa mà ...
    3. fải đi ngủ thôi ... ứ ngủ cho mình thì fải ngủ cho con chứ ... mẹ yêu con lắm, bạc hà ạ ...

  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (75)- 13/8/07 {. Hôm nay.}
    Hôm nay cậu phải hoàn thành bôn việc chính.
    -- Vào trường cũ để giúp con cháu hay thằng cháu cũng chẳng biết nữa- nó xin chuyển trường theo nguyện vọng 2.
    -- Đễn Công ty của một ông thầy cũ (mà hình như ông này chưa dạy cậu buổi nào?) để tìm đối tác.
    -- Hoàn chỉnh hồ sơ một công trình tại cơ quan.
    -- Cho gửi tài liệu đến một khách hàng ở phía bắc.
    Ầy dzà....
    Cuộc sống gồm những ngày tháng , công việc....
    Vui vẻ, mệt mỏi, lo buồn... đủ cả!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này