1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. ha ha ha .}
    Gọi thuốc là thuốc _ nghe nó cứ thô kệch thế nào ý nhờ
    mợ vừa liên tưởng nó với 1 thứ _ và khá tâm đắc với sự liên tưởng này ... với Mợ _ thuốc nó giống như Bồ vậy ... hok thế công khai, mà fải quan hệ vụng trộm, lén lút .... mà mợ cũng xác định chỉ là zan zíu với nó thôi, chú hok có ý định lâu dài hay nghiêm túc :)) ... mợ đâu có muốn chết sớm
    Bồ làm ta vui, làm ta thấy mới mẻ, nhưng hok thể bên cạnh ta cả đời _ thuốc cũng vậy ... mới cả ... người ta chỉ cần Bồ khi thấy cô đơn _ còn mợ, có thuốc mợ hok thấy cô đơn nữa .... thế thì bây giờ, thuốc sẽ là bồ của mợ .... mà thuốc còn tốt hơn chán vạn thằng bồ đẹp trai, trym to :)) của mợ ............. vì thuốc hok biết rẻ rúng mợ, hok bao giờ coi mợ là đồ chơi, và luôn ở bên mợ bất cứ khi nào mợ cần
    cơ mà ... zan zíu với bồ nhiều quá cũng hok tốt ... mợ sẽ hạn chế ... cơ mà riêng hôm nay, thì fải zan zíu nhiều nhiều 1 chút ... 1 ngày vui mờ ... nhờ


  2. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sống trên đời ai mà chẳng có lúc ĐIÊN nhở!
    ĐIÊN thế này cũng tốt, chẳng sao cả
    " Có khu rừng thanh niên xung phong, thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng, các cô cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên liên miên, không cười thì CHẾT mất....
    Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô ngàn, cô suốt ngày soi gương soi gương, tìm nỗi buồn qua thi ca văn chương, cô không buồn thì CHẾT mất...
    Có một gã chán đời lang thang, suốt ngày say, suốt ngày quên, không quên thì CHẾT mất.........
    ( Trần Tiến)
  3. daotam

    daotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sống trên đời ai mà chẳng có lúc ĐIÊN!!! nhở!
    ĐIÊN thế này cũng tốt, chẳng sao cả
    " Có khu rừng thanh niên xung phong, thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng, các cô cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên liên miên, không cười thì CHẾT mất....
    Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô ngàn, cô suốt ngày soi gương soi gương, tìm nỗi buồn qua thi ca văn chương, cô không buồn thì CHẾT mất...
    Có một gã chán đời lang thang, suốt ngày say, suốt ngày quên, không quên thì CHẾT mất.........
    (NS Trần Tiến)

    Mạng vừa mới Điên, nên thành ra đúp bài
    Được daotam sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 15/08/2007
  4. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (82)- 15/8/07 {. Thơ.}
    CloneFire viết lúc 18:25 ngày 14/08/2007:
    Nói thật với Bác NAV.Từ hồi biết em My đến giờ.Em lại biết làm thơ.Ơ!!Lạ thế.Từ bé đến giờ em bao giờ thơ với thẩn đâu.
    Nhưng vì kết em My nên thơ em nó lẩn thẩn thế đấy bác ợ.
    Hị...
    "Kết'' em nên thích làm thơ;
    Nhất là những lúc ngẩn ngơ trong lòng?
    Nhưng mà Fire có bít hông;
    Thơ dở cũng chớ... đổ không cho người?

  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    [/quote]
    Thơ hay , cùng tâm trạng .
    Rượu hôm trước hôm sau vẫn nồng nặc hơi cồn và người như cách mặt đất 30cm .
    vote cho cậu 5* ( có qua có lại mới toại lòng nhau)
    [/quote]
    Đấy !!! Em làm cái bài thơ này lúc 11h,gục xong dậy tỉnh táo chút hứng wá làm 1 lèo.
    Bác khen hay em chân thành cảm ơn.
    Chúc bác khoẻ!!
    ơ thế bác cũng hay nhậu ah`!!
    Hôm nào call bác đi giao lưu ti nhẩy
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    Trót mang cái quấn quýt lòng
    Ngờ đâu lại phải lòng vòng thế kia.
    Thở dở thì em đem phơi.
    Hơi đâu mà phải nghĩ ngời làm chi.
    Cho mệt !
    Bác nhẩy
    Kính bác!!!
    [/quote]
    [/quote]
  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    CloneFire viết lúc 11:37 ngày 15/08/2007:
    Trót mang cái quấn quýt lòng
    Ngờ đâu lại phải lòng vòng thế kia.
    Thở dở thì em đem phơi.
    Hơi đâu mà phải nghĩ ngời làm chi.
    Cho mệt !
    Bác nhẩy
    Kính bác!!!
    =========================
    (83)- 15/8/07 {. ''Chi"....}
    Cần gì cứ phải... tinh vi?
    Thơ mình, mình cứ ... phì phì thế thoai!
    Bên trong cho đến bên ngaòi
    Ai khen cũng mặc, ai bài... cũng "ô" ( OK)

  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Xì pam thì mặc xì pam
    Lòng My vẫn vững như kiềng 3 chân.
    Ước gì có Cân Đẩu Vân.
    Lướt ngay đến xóm đưa nàng đi chơi.
    @bác Nap
    Bác Nap ơi là bác Nap ơi
    Bác nói xong rùi nói thế thôi
    Mà sao bác cứ ''phì'' ra cả.
    Phì cả con người lẫn mùi hôi.
    Em ko chửi bác,ko phải thế.
    Lỗi tại văn chương nó thế thôi.
    Văn chương em dở em xin nhận
    Lỗi tại gieo vần nó thế thôi.
    Em vào đây là để tán em My.
    Bác chớ coi thường em tự ti.
    Em tự tin vào dòng hạng nhất.
    Vài dòng gửi bác chút tì ti. (tt thành tâm)
    Kính bác!!!!
    [/quote]
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chị hai !!!
    Ơ thế em làm thơ không hay hả chị.
    Thế em làm thơ tặng anh chị nhé.
    Ngày xửa ngày xưa
    Có hai đứa đi trong mưa
    Nói chuyện mua
    sắm đồ đạc
    Giấu ông nhạc đi xem phim
    Nhưng trái tim
    thì nung nấu
    chuyện này xấu
    đừng nói ra
    Kẻo bà già
    bít thì chết
    Anh sợ "...."ko dám đi.
    Chị thì iiiiiiiii
    ko đi hả.
    Đừng mặc cả
    với em nhen
    Không em bem
    cho vào mẹt.
    Chàng lật bật
    vội đi theo
    nhưng hôm seo
    chàng bị ốm
    Thế là tốn
    một vài trăm
    Cho lang băm
    về khám bệnh
    Tổng tư lệnh
    ra chỉ tiêu
    Nếu còn yêu.
    Đừng uống nữa.
    Được dăm bữa
    Chàng lại đi
    Tìm thị phi
    trong thiên hạ
    Kể cũng lạ
    Chị ạ.
    Em hết vốn .Hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này