1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ... {. ngày 19 / 8 / 07 .} ...

    {. yahoooo .}
    ha ha ... thế là mợ add được blog của NTA rồi ... hôk bõ công mợ gì hục cả sáng tìm kiếm rồi comment hết tất cả các entry của lão ý ... he he ... may mà lão ý chỉ có 28 cái entry vào cái nào cũng ngắn tủn vài dòng bọ
    {. .}
    fải xin $iền lão bố đi mua lại kính thôi ... trưa nay ngồi mãi, nhìn đồng hồ thì giật mình tưởng 4h, nghĩ quái lạ sao thời gian trôi nhanh thế ... lúc đấy cũng nghĩ là chắc 12h20'' ... cơ mà cứ nhìn mãi mà hôk fân biệt được đâu là kim dài, đâu là kim ngắn ... mắt mới cả mũi, nhục thế chứ [r23]
    {. ... .
    mai định đi ép tóc, cơ mà ngán ngẩm quá ... ép lần này là lần thứ 7,8 rồi ... tóc tai chán lắm rồi ... ứ muốn ép iếc gì nữa ... cơ mà hông ép, thì nhìn nó như con điên ý ... làm xoăn thì cũng chán ... tóc mợ mà muốn đẹp thì cũng fải mất 7,8 lit ... xót $iền lắm ...
    {. disney channel .}
    đang xem ... he he ...
    thôi, ứ ol nữa ... xem nốt fim ... tẹo nữa còn lượn đi uống trà ô mai ... hơi bị thèm trà ô mai nhớ

  2. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (99)- 19/8/07 {. Dốc Sàn.}
    Trong ký ức của cậu, Dốc Sàn là một cái dốc cao, sỏi đá lạo xạo màu nâu đỏ, không một bóng cây....
    Ngày ấy, một chiều 30 tết, cậu từ Dốc Sàn về nhà....
    Ngày ấy, chiều tối 30 tết, nhất là đêm 30 tết ngay cả trên các tuyến quốc lộ thường vắng vẻ lắm, chứ chả cứ gì Dốc Sàn.... Vào những thời khắc ấy, thường thì ai đã ở nhà nấy rồi. Đầm ấm, sum họp.... Chỉ lác đác một số người đang hối hả trở về mái nhà của mình. Trong cái lác đác ấy, có cậu....
    Bố cậu đã cùng đứa em trai lớn nhất của cậu cứ lần ngược đường đi đón cậu....
    Đêm 30 Tết ấy, cậu về đến nhà trong niềm vui của bố mẹ cùng các em....
    Trong niềm vui tết năm ấy, cậu còn được đón thêm một đứa em trai nữa....
    ...
    Dốc Sàn hôm nay sao thấp lạ lùng? Thì ra nó chỉ là một cái dốc nhỏ vắt qua một dãy đồi đất thấp. Hai bên dốc là xanh tuơi cây cối. Từ xa ngắm lại , con đường thẳng tắp với đoạn dốc lên như một khúc sông trong nắng chiều....
    Thì ra, các hình ảnh quanh ta cũng sẽ khác nhau lắm ở những năm tháng khác nhau của đời ta....

  3. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (100)- 19/8/07 {. Thịt gà.}
    Đó là thứ thịt gà mà ở HN rất khó tìm thấy.
    Đó là thứ thịt gà vừa mềm , vừa thơm chứ không nhão và nhạt. Gà đồi mà ! Gà lớn lên bằng ngô và những cuộc chạy nhẩy vui vẻ dưới những tán cây rừng thượng du! Da vàng ươm, thịt trắng và tím nhạt.... Nó làm cậu nhớ về một quán trên đất Lạng Sơn. Cũng mềm và thơm ngon lắm!
    Anh bạn của cậu thấy tụi bạn dưới HN tấm tắc khen món thịt gà còn định mua tặng mỗi người một con gà làm sẵn! Nhưng cuối cùng, quà được chọn là những thùng bánh đa! Cái thứ quà nổi tiếng của vùng quê đồi núi ấy....

  4. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (101)- 19/8/07 {. Rừng.}
    Đầu những năm 1970, vùng thượng du này còn là những cánh rừng đại ngàn. Trong rừng khi ấy là những cây lim, giẻ, nghiến, lát.... Thế mà nay chẳng còn thấy chút bóng dáng của chúng !
    Vừa rồi, người ta còn điều cả máy xúc để đào bới nhằm moi lên mấy gốc lim già đã chìm trong đất.... Nghĩa là rừng xưa đã chết rồi!
    Bây giờ là nơi những khu rừng xưa đã có những tấm áo mới rồi! Đó là những cánh rừng giẻ và rừng keo. Rừng giẻ thường che phủ những đỉnh núi, đỉnh đồi cao. Còn quây quanh chân chúng là những vườn vải như bát úp. dạo này, vải đang chồi lộc non sau vụ quả ....
    Vậy là đất rừng vùng thưọng du này đều đã bắt đầu hồi sinh, mát mắt....

  5. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (102)- 19/8/07 {. Thích lắm!.}
    Thích nhất là khi đứng trên đỉnh cao bên này thung lũng mà dõi mắt sang vạt rừng bên kia....
    Một mái nhà màu trắng treo lưng chừng núi, giống nhà của người HMông hoặc người Dao.
    Đó là nhà trông rừng của vợ chồng mộ người bạn đồng niẹn của cậu.
    Họ bảo trong ấy có nhiều cái hay lắm!
    Có không khi "tươi" để thở. Có nước suối trong veo, ngọt lịm của núi rừng. Có đàn gà mấy chục con biết làm ra thịt, trứng thơm ngon....
    Và đặc biệt nhất là, theo như họ vui kể lại, có thể thỉnh thoảng cả hai vợ chồng chẳng cần... mặc quần áo khi đi lại trong nhà của mình....Bởi vì, ngoài họ ra thì bên ngoài chỉ còn trời cao, trong xanh , mây trắng, gió núi và rừng cây thôi....

  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. ngày 20 / 8 / 07 .} ...
    ăn & chơi ​

    {. ............... .}
    hôm qua em lại ngủ muộn ... chán thế
    {. mùa thu .}
    ấy thế là mùa thu rồi thì fải ... sáng ngủ dậy, em hông còn thấy những ô nắng vàng sắc lẻm trên rèm cửa sổ nữa rồi ... thay vào đấy là cái màu nhờ nhờ của mùa thu ... nắng mùa thu nhạt ... nhạt lắm ... em thì chỉ thik nắng vàng thôi .........................
    em chẳng thấy mùa thu đẹp, nó làm bầu trời lúc nào cũng xam xám, ướt át như trực mưa đến nơi ý ... em chả thik mùa thu .............
    {. haizZ .}
    em sống kiểu điếc tai lâu rồi ... thiên hạ có nói gì em cũng mặc ... cơ mà nhiều khi em vẫn thấy mình bị ảnh hưởng ... 1 vài đứa ngu dốt, nông óc nào đấy làm em thấy bực mình .... dù biết bực mình vì những loại đầu to, óc rỗng như thế chỉ fí sức ... cơ mà em vẫn thấy bực ... chắc bực vì cái sự ngu của chúng nó
    {. NTA .}
    em có thể nghe NTA bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào ... bây giờ em cũng đang nghe ... đang nghe
    {. ............................ .}
    hôm nay em bận cực ... bận cho những kế hoạch ăn chơi ... em lại muốn cắt tóc ... em hông nhịn cắt tóc được ... em muốn cắt, muốn tỉa, muốn ép, muốn nhuộm ... muốn nhiều
    {. đêm qua .}
    đêm qua em điên cực ... em lôi gel ra ... bóp nát cả tóc ... rồi đánh xù tung lên ... xong em ngồi soi gương ... tự sướng với cái gương ... nhìn em đáng yêu ... nhưng đêm qua muộn quá, nên em cũng chả thèm gội đầu, cứ thế mà đi ngủ ... sáng dậy thì tóc em khô sơ hết cả rồi
    {. perfume .}
    mấy hôm trước em còn thấy gối em thoang thoảng mùi tommy girl ... hôm đấy đi chơi, về rõ ràng em đã tắm cẩn thận ... ấy thì mà mùi vẫn còn ... mùi đấy nó zai thế cơ chứ _ đấy, 1 trong số những lí do làm em thik Tommy điên dại .. nó thơm mát, thơm chung thuỷ ... còn bây giờ thì gối em toàn mùi gel ...................
    {. ........................ .}
    em chuẩn bị lượn thôi ........ haizZ ... hôm nay em bận cực ... bận ăn chơi

    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 20/08/2007
  7. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (103)- 20/8/07 {. Lại đi....}
    Công việc chuẩn bị cho chuyến vào miền đất lửa năm xưa của cậu vậy là đã xong phần cơ bản.....
    Chỉ còn một vài chi tiết nhỏ là hai anh em cậu lại lên đường....
    Miền đất lửa ấy thì cậu đã qua lai không biết bao lần bằng đủ các phương tiện. Xưa nơi đây để lại ấn tượng trong cậu là những dải cát trắng đến nhức mắt dưới những trưa hè. nay thì đã xanh lên nhiều rồi. Tuy có khá hơn nhưng vẫn còn nhiều cảnh nghèo nàn lắm....
    Một số đích đến của cậu trong chuyến đi này có liên quan đến dòng họ xa xưa của cậu....
    Thế là trước những chuyến đi xa , thường là ta khó mà tránh khỏi cái cảm giác háo hức, tưởng tượng, hình dung, hy vọng....

  8. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (104)- 20/8/07 {. MM vui.}
    MM hôm nay vui vẻ....
    MM mặc đồ trắng....
    Nhưng, MM ơi, đừng có ngồi nhiều mà một số chỗ của bộ đồ trắng sẽ... xấu đi, có vẻ kém đẹp đi đấy!

  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  10. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

    (105)- 20/8/07 {. Nhất à?.}
    Nhất à? Nhất ư? Nhất?
    Chả có cái gì là như vậy1 Đến cả cái phẩm chất gọi là "tối ưu'' chẳng qua cũng chỉ là ''hợp lý theo một nghĩa nào đó'' mà thôi!
    Vị táo hay vị lê thú vị hơn? Chịu!
    Nhãn ngon hơn hơn mía , mít à? Chịu!
    Vậy là chỉ còn sự tương đối nhể?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này