1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:õTƠõTƠõTƠ: Sỏằ'ng không {.?'i?ên.} th?ơ thỏ?ưt là ph?ư *^.^* :õTƠõTƠõTƠ:

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LucThaiMy, 29/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (128)- 24/8/07 {. Cày nát.}
    Đi, ăn, nghỉ, uống lại đi, ăn, nghỉ.... và cậu đã cầy gần như nát cái huyện TP bằng những tuyến đi nagng , dọc nó!
    Sáng nay , từ Cửa Việt sang bên Chợ cạn, hỏi thăm đường thì gặp được đúng một em đang gẩy rơm ven đường. mắt em, miệng em, lông mày của em và... nhiều thứ nữa của em xinh ... không chịu được và phải mãi sau mới chịu được!
    Đó là vẻ xinh xắn kiểu thiên thần! Chịp!

  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0


    {. xoã .}
    uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... hôm nay vui, vui dã man là vui ý ............ 1 ngày cực xoã nhớ ..................... hok biết kể từ đâu nữa .............
    Hôm nay mợ đi xoã ảnh với cả mấy con cạ ....... hôm nay nắng đẹp chế cơ mà ... hok đi xoã ảnh thì thật là fí , nhờ .......... hẹn nhau ở nhà ngu Loan, mà nhà ngu Loan ở tít trên Nghĩa tân cơ ... xa hộc máu mồm ... khổ thân mợ hok ?
    {. cu li yêu .}
    cơ mà buồn cười cực ... đầu tiên mợ đón ngu Thuỷ ... mợ vừa tới nó đã xun xoe ra mở cửa, c dắt xe cho mợ :)) :)) ......... xong rồi nó còn bổ dưa hấu mời mợ, fa nước cho mợ ... thấy con culi của mợ chất lượng cao hok ? ................
    xong rồi đến nhà ngu Loan, mới fi vào ngõ nhà nó đã thấy nó đứng trên tầng 3 vẫy tay rối rít bọn mợ rồi ... rồi nó cũng lại xun xoe mở cửa, dắt xe, mời nước, mời na + sấu dầm cho mợ ăn ... culi của mợ, con nào cũng chăm làm nhỉ ... cơ mà vừa vào nhà nó ... mợ đã fải tè 1 fát _ tại đống dưa hấu + nước nhà con ngu Thuỷ đấy
    1 lúc sau mợ còn fải khổ sở ra đón ngu hà ở bến xe bus cơ ... con bé lặn lội , trèo đèo lội suối từ sóc sơn xuống để đi xoã với bọn mợ ... khổ thân hok ........... tóm lại là hơn 3h mới bắt đầu xoã ảnh được
    {. xoã ảnh .}
    ôi zời ơi, cứ nhớ lại là lại cười toét cả miệng ............. mấy con ngu cạ nó hok biết fưỡn dáng ... mợ mà chụp chung với chung nó thì nhìn như kiểu 2 trường fái ý ... kệch kỡm cực =)) ... lần nào chụp xong cũng bị chúng nó chửi vì dáng mợ nhìn điêu =)) .............. tiên sư chúng nó, chúng nó bảo mợ đi làm hàng được ............. bố sư chúng mày
    bọn mợ fát hiện ra 1 chỗ hoa đẹp cực ... cơ mà mấy con cạ đek biết chụp, nó đek biết căn dáng cho mợ .... nên cảnh đẹp còn nhìn mợ thì như con điên ý ..... bọn mợ bảo tuần sau chọn ngày đẹp zời, lại ra chỗ hoa đấy chụp tiếp ... hình như đấy là điệp vàng thì fải ... mấy cây đấy lùn xủn ... nhìn yêu cực ý tự nhiên thấy thik hoa điệp thế
    chụp mệt fờ rồi thì lại đi uống nước sấu chiến và ăn bánh giò chiến ... mấy con xoã ảnh mệt fờ nên khợp như heo ý ............. xong lại về nhà ngu Loan xoã mấy fát ***y trong fòng nó nữa ............. bệnh hoạn kinh khung =)) =)) =)) ... cơ mà vui ... cười hok thở được
    {. bộ 3 ế zai .}
    chiều ngu Loan đi với zai nên mợ + ngu Thuỷ + ngu Hà đi xoã riêng với nhau ... 3 con kẹp 3 cười tung toé trên đường ... lại 3 con đek có người yêu _ tối thứ 7 đi chơi với nhau _ có cái nhục nào bằng cái nhục này :)) :)) :)) ................ cơ mà vui cực .............
    3 con đi xoã lượn đường ... xoã ăn kem chiến ... rồi lại xoã ở nhà hát lớn _ ngồi ngắm zai ở đấy .......... lúc ngồi ở đấy , xem lại đống ảnh mà cười bò cả ra thềm ................ đợi trà đá, uống 1 cốc rồi 3 con lại tìm địa điểm để đi xoã chỗ khác ................... định đi lẩu chiến cơ ... nhưng mà ứ khoái lẩu ... định đi pizza cơ ... nhưng mà ngu hà sợ béo ... định đi cafe cơ ... nhưng mà bí bách chết ........... cuối cùng 3 con lượn đi mua bánh mỳ cay chiến + sữa dừa chiến rồi tếch ra vườn Hồng hóng gió .............
    ngồi ở vườn hồng lại xoã thêm mấy cái ảnh bệnh hoạn ... ảnh thỏ rùa mới cả ảnh mấy con quằn quại với nhau .......... cười sặc cả nước bọt ý .................. ôi, mợ quý 2 con cạ của mợ lắm ... mợ yêu bộ 3 ế zai này lắm ..............
    à, lúc đi trên đường, có 2 thằng bé nó cứ nhìn 3 đứa mợ rồi giơ tay ra bắn súng với bọn mợ ... thế là mợ tức mình cũng giơ tay ra đọ súng với chúng nó ... buồn cười cực ý .... xong đến đoạn đèn đỏ ... lúc 2 xe cùng dừng lại, 2 thằng ku kia giơ tay ra pằng pằng bọn mợ ... tự nhiên mợ cả con Hà cùng nghẹo đầu : ợ _ chết 1 fát ... làm mẹ 2 thằng bé + mấy người ở đấy cười như điên ... vui ko chịu được ý ...............
    phew ... nhiều chuyện cực, cơ mà giờ fải gửi ảnh cho ngu Loan ... bố sư con điên đấy , chụp thì lắm mà cứ đòi fải gửi hết

  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    ... {. ngày 26 / 8 / 07 .} ...
    .....sunday .......... ​

    {. lại 1 ngày nắng .}
    ấy, nắng lại tung toé, vung vãi ở ngoài kia rồi ... cơ mà hôm nay thì chịu _ hok đi xoã ảnh được nữa đâu .................. tự nhiên thấy nhớ bộ cạ ế zai thế .............. hok biết 2 con ngu ấy đã dậy chưa ... đêm qua 1 rưỡi Tiu vẫn còn thấy nick chúng nó sáng ......... Tiu thì chat với zai, còn chúng nó thì hok hiểu chat với ai, bố khỉ, có khi 2 con dấm dớ lại chat với nhau ý chứ =))
    {. Mắt nâu .}
    Đêm qua 1h Mắt nâu gọi điện .......... rủ đi uống nước .............................. cơ mà Tiu biết thừa, là Mắt nâu lúc đấy ngồi với Quân Hy.................................... bây giờ Tiu bơ Quân Hy, nó gọi điện, comment, send mes ............. Tiu hok trả lời ....... Tiu mặc xác nó ................... giá mà Mắt nâu rủ Tiu đi hok fải vì Quân Hy _ thì chắc Tiu sẽ đi ngay rồi
    {. ........................ .}
    Có những việc đã làm _ mà hok bao giờ thay đổi được ... lúc làm thì hok nhìn nhận được hậu quả _ đến bây giờ, khi thấm thía được hậu quả thì lại hok thể quay lại quá khứ để sửa chữa hay thay đổi nữa rồi ....................... Tiu ghét Quân Hy lắm _ ghét vì mắt nâu ............
    Tiu và Mắt nâu , có thể đã khác nếu ko dây đến Quân Hy ........... Nếu Tiu cả Mắt nâu gặp nhau sớm _ thì mọi thứ đã khác rồi , nhỉ .................. thế nên Tiu ghét Quân Hy kinh khủng .............. tại nó tất .................................
    Tiu nhớ cái vai của Mắt nâu ... nó hok quá rộng nhưng đủ vững chãi để lúc nào Tiu cũng thấy yên ổn khi dựa vào ............ Tiu nhớ đôi mắt nâu + bàn tay cực ấm ................. Nhưng Tiu ghét cái cách Mắt nâu ôm Tiu ............. ôm rất nhẹ ............ ko bao giờ ghì chặt, cái kiểu ôm kìm nén, giữ khoảng cách .................. khốn nạn thế ...........
    có nhiều khi ... đã gặp được 1 người của cuộc đời mình ... cơ mà ... hok thể có được người đấy .................. tất cả chỉ vì những việc làm ngu xuẩn trong quá khứ
    {. ngu Bí .}
    Tối qua 10h con ngu Bí tự nhiên cũng gọi cho Tiu ... lúc đầu nghe tiu tưởng nó đang đánh nhau, gọi Tiu lên đánh cùng =)) ... hoá ra là Bí đang say, nó rủ Tiu đi uống rượu ... sư cha con Bí điên đấy, nó cứ gào rú lên trong Đt, làm tiu buồn cười hok chịu được ... nhớ Bí ra fết nhớ
    {. .}
    dạo này Tiu ngoan cực, Tiu chả đi muộn ... hôm qua bạn Sin cũng rủ chơi cơ ... nhưng nó rủ tận 10h tối ... mà bây giờ Tiu ngoan rồi ... Tiu ứ thik đi chơi muộn .............. thik ở nhà làm con gái ngoan của pô pô cơ .............
    {. pô pô .}
    pô pô về quê rồi, sáng pô pô gọi Tiu dậy nhưng thấy 2 mắt tiu hok mở ra được ... nên pô pô thương, pô pô hok bắt Tiu về cùng nữa ................. haizZ ...............đang vui mà chỉ vì cái cú Đt dớ dẩn của mắt nâu đêm qua làm Tiu buồn thỉu buồn thiu ...............
    haizZ ............................................... mệt lắm ý các zai ạ

  4. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (129)- 26/8/07 {. Giáo sư.}
    Đúng ra là một TS. Phó Giáo sư thôi!
    Bắt đầu vào khong là ông ta nói về cơ cấu của nhà nưóc phong kiến ngày xưa với các bộ Lễ, Lại, Hình....
    Rồi ông ta kể rằng ông ta đi nước nọ, nước kia; rằng ông ta quen biết nhiều lắm. Từ cấp trung ương dến các bộ trưởng, các học giả .... đến các giám đốc bệnh viện....
    Ông ta nói liên tục, tự mở chủ đề mới và gần như nói một mình....
    Cậu đã kích thích thói ba hoa của ông ta bằng cách luôn tỏ ra chăm chú lắm!
    Kết quả là ông ta đã nói mấy giờ liên, gần như chỉ một mình vì mọi người không ai tham gia cả ngoài cậu thỉnh thoảng chêm vào mấy câu ''khơi mào" thôi....
    Chỉ trước khi chia tay, ông ta mới hỏi cậu đang ở đâu và làm gì thôi!
    Quan sát một "dở ông, dở thằng'' cũng hay ho ra phết!

  5. tvta

    tvta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    phát này mợ viết hay quá ! ủng hộ mợ nhen mợ !
  6. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (130)- 26/8/07 {. Ngắc.}
    Mâu thuẫn là bản thân tồn tại. Không có mâu thuẫn tức là không tồn tại. Đó là kết quả của phép biện chứng.
    Một cuộc sống không có mâu thuẫn là một cuộc sống không tưởng. Tin một ngày nào có một cuộc sống như vậy là không biện chứng, tức là viển vông.
    Vậy là ta chỉ có thể chọn một trong hai thứ. Hoặc là từ bỏ phép biện chứng để chọn đức tin là sẽ có một cuộc sống không còn mâu thuẫn? Hoặc là từ bỏ đức tin ấy và chọn phép biện chứng để cầm chắc rằng mâu thuẫn là bản thân tồn tại?

  7. nap57gv

    nap57gv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    (131)- 26/8/07 {. Thành Cổ.}
    Ấy là cậu muốn nói đôi chút về Toà Thành Cổ Quảng Trị- nơi đã diễn ra trận chiến 81 ngày đêm máu lửa vào mùa hè năm 1972.
    Thật kinh khủng về số bom đạn đã trút xuống nơi đây trong mấy chục ngày đêm ấy. Bằng 7 quả bom nguyên tử đã được dội xuống Nhật Bản trong thế chiến thứ hai!
    Quân ta đã huy đông khoảng 10 sư đoàn vào trận đánh này....
    Cậu đã dành 1 giờ rưỡi để tìm hiểu khu di tích này!
    Nhiều hiện vật và bức ảnh thật xúc động! Nhất là những gương mặt trong các ảnh! Có một vẻ đẹp của đức tin....

  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. .}
    ghét ............. thổ tả ...............
    nhìn đồng hồ xem ... 11h rồi ... thế mà nó cũng hok tha cho mợ .... nó tự nhiên ào ra ........... bố khỉ nhà nó ... mà mợ thì hết bỉm rồi ... 11h ... có chỗ nào nó bán cơ chứ .......... nhục lắm ý ... lục tủ của me hit le ... giời nó thương ... còn đủ dùng đến sáng mai ............ hèn gì hôm qua mợ đau lưng ... mợ ghét mấy cái ngày thổ tả này lắm
    {. Péo .}
    Hôm nay mợ đến nhà Péo chơi ... định ăn cơm xong thì 2 con đi lượn ... từ hồi nó dán xe mợ chưa lượn xe hồng được với nó buổi nào ......... lần nào nhìn thấy mặt nhau là cũng chửi nhau tung toé ... cơ mà vui ...
    eo ... hôm nay lúc péo đứng rửa bát ... mợ chả có gì làm... đành đứng trêu mông nó ... eo ... cái mông của nó núng nính mỡ ... ấn vào êm như đẹm nước =)) =)) =)) ... mợ trêu nó làm nó cứ hét ầm lên ... buồn cười đau cả bụng ý ....
    ăn cơm xong thì 2 con leo lên giường chửi nhau ... nó cứ gác cái chân thối lên đầu mợ ... làm mợ chỉ muốn cắn rồi nhổ nước bọt cho nó lây dại của mợ thôi ... nói chung là cứ gặp cái con péo điên này là mồm mợ chả bao giờ ngậm được vào
    cơ mà ... lúc đến mợ thấy mắt péo nó lạ lạ ... mợ đoán là nó lại khóc rồi ... hèn gì sáng sớm đã gọi rủ mợ đi chơi ... mợ thương péo lắm, nhưng chỉ biết thương rồi để đấy thôi ... chuyện của nó mợ chẳng giúp gì được ... giúp hết sức rồi ... mợ thương Péo cực
    chửi nhau, đánh nhau chán rồi 2 con lại lăn ra ngủ ... mợ ngủ như chết ý ... tự nhiên con péo nó lay mợ dậy, bắt mợ nhìn ra ngoài trời ... eo, trời tối sầm, giống y như fim ngày kinh hoàng ý ... mợ thì chỉ muốn ngủ tiếp ... cơ mà nghĩ nhà hok có ai ... mà mưa to kiểu này ... cửa sổ nào mà hok đóng, thì nhà mợ ngập ... thế là lại fải lóc cóc về ....................... đi đường mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ
    rút cuộc ... cả chiều, mây đen, gió máy ù ù ... thế mà chỗ mợ vẫn hok có lấy 1 giọt mưa ... bố sư trời mới cả đất .................. làm mợ hok đi chơi với péo được ...................
    Tự nhiên đói thế ... cơ mà mợ lục tủ lạnh rồi ... đeck có gì cả ... mợ đói đến chết mất ... hok lẽ cả đời sống hoành tráng ... cuối đời chết lại fải làm ma đói
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 26/08/2007
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Mợ vẫn hok buồn ngủ và đói quằn quại
    dạo này văn vẻ hơi bị chán, câu cú nó cứ lủng củng, nghe ngu ngu làm sao ý nhờ
    {. .}
    à, mợ biết tại sao dạo này Mợ xấu rồi ... vì tóc Mợ xấu ............. nó chả ra cái dáng quái gì cả, nhờ ... mà này, gần 2 tháng rồi Mợ chưa cắt tóc đấy ... ôi trời ơi, mợ có vấn đề rồi, có khi nào mợ hok đụng kéo vào tóc quá 1 tháng đâu ... mợ đang có vấn đề, đang có vấn đề .......... lúc nãy mợ lượn vào làm đẹp, có đứa nó tâng bốc 1 lão trong chỗ topic cắt tóc ... bố khỉ, cái lão đấy cắt như điên ý ... ngày xưa cắt cho mợ 1 lần, làm mợ fát điên lên mấy tháng liền, vì cắt vừa xấu, vừa ngu lại vừa ngắn ... hok biết sửa thế nào ..................
    [ ngáp ] .. mợ ngáp nhiều, cơ mà chả muốn đi ngủ .............. tự nhiên mợ thèm nước dừa mới cả thạch .............. mợ thèm cháo gà, mợ thèm bún ốc bò, mợ thèm bún ngan, mợ thèm ăn nộm ... mợ đói
    {. Bil .}
    Tự nhiên, nhớ Bil cực ... hok hiểu Bil đã lẫy được chưa ... BIl sắp được 3 tháng rồi còn gì ... mợ yêu Bil lắm ... yêu ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Bil ... cái ngày mà Bil chỉ được có mười mấy tuần tuổi ... còn chưa biết ngọ nguậy trong bụng mẹ Bil ý ... nghĩ dại , chứ nếu ngày xưa mẹ Bik bỏ Bil, hok sinh Bil, thì sẽ sao nhỉ ... nếu như thế thì mợ chắc ám ảnh cả đời ...
    lại khốn nạn rồi ... nhớ Bil ... lại nhớ đến 2 đứa con ảo của mợ ... khốn nạn hơn fát nữa, máy lại đúng đến bài NTGNL .. cái bài hát chết tiệt ...
    đêm nay trời sáng .............. mợ nhìn rõ được mọi thứ, chứ chả bù cho mọi hôm, có căng mắt ra cũng chỉ thấy đen ngòm ... thế là lại bắt đầu tuần mới rồi à ............... phew ............. mợ vẫn chưa quyết định có nên học mati hok ... mà tuần này là hạn cuối cùng rồi ............. giá mà thời gian ngừng lại được
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    {. thèm rùa .}
    Mợ lại thèm nuôi rùa rồi... cơ mà bây giờ mợ hok nuôi rùa nhỏ, mợ nuôi hẳn 1 con rùa to chiến cơ ... để cho nó hok trốn đi đâu được ... để nó ăn nhiều, để mợ hok vất vả vì nó ... cơ mà rùa to thì ứ mang đi chơi được ... hay nuôi 1 to , 1 nhỏ ............ cơ mà như thế thì nó bắt nạt nhau thì sao , nhỉ
    Mợ sợ nuôi rùa vào mùa đông .. vì mợ sợ nó cảm lạnh ... giống như con Đại rùa ngày xưa ý ... mợ nhớ mỗi lần thả nó vào nước, lại thấy nước mũi của nó trôi lềnh fềnh trong nước... tếu hok chịu được
    Mợ cũng sợ con nào khoẻ quá ... giống như con đầu tiên mợ nuôi ý, mợ yêu thương nó thế mà nó hok biết thân biết fận, đào tẩu khỏi mợ ... làm mợ buồn mấy ngày
    Mợ cũng sợ con nào vô tích sự nữa ... như con Củ đậu ngày xưa ý ... chỉ biết ăn và ị ... mỗi khi mợ muốn nghịch nó thì nó cứ rụt hết người lại, mợ nỉ non thế nào nó cũng hok chịu thò đầu hay tay chân ra cho mợ chơi ... láo thế chứ
    Mợ sợ những con sống hok tình nghĩa nữa ... những con bỏ mợ đi trốn, nhưng con chết vì hok muốn ở với mợ ........................ uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mợ muốn nuôi rùa .................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này